Cẩn thận bác à. Nó quen tay đó. Vợ chồng em, hàng xóm chủ quan quá nên nó lấy đi mới biết.Xóm em cũng có nhà mới bị cạy cửa. Các bác chú ý nhé.
Bác khoá cửa bóp ổ khóa trong hay ngoài cửa?
nhà bác bao nhiêu lớp cửa?
bác có xài cửa cuốn hay cửa kéo kg?
em hỏi kỹ vì em sắp chuyển qua nhà mới ở và tính để xe máy ngoài sân (1 lớp cửa cao & khá kín).
Chia buồn với bác chủ
nhà bác bao nhiêu lớp cửa?
bác có xài cửa cuốn hay cửa kéo kg?
em hỏi kỹ vì em sắp chuyển qua nhà mới ở và tính để xe máy ngoài sân (1 lớp cửa cao & khá kín).
Chia buồn với bác chủ
Chia buồn với bác.Quên nó đi mua cái xe mới đừng nghĩ chuộc hay nhờ bất cứ ai cả có khi còn tốn nhiều hơn mua cái xe mới.
kinh nghiệm riêng mình thì bất cứ cái 2b nào qua tay mình đều phải có bộ chống trộm. Mình có 2 xe 2b mỗi xe có 3 hệ thống chống trộm (chưa kể chìa khóa của xe). Các bác nên làm hệ thống này để đỡ phải hối tiếc.
Có hôm đi nhậu về để xe trước cửa ngủ quên đến 20 giờ giật mình dậy ra còn nguyên
Có hôm đi nhậu về để xe trước cửa ngủ quên đến 20 giờ giật mình dậy ra còn nguyên
Gần nhà mình có nhà bị mất chó, mấy hôm sau trộm vào hỏi thăm.
Nhà ai mà bị mất chó trong những ngày này cũng nên chú ý hơn chút.
Nhà ai mà bị mất chó trong những ngày này cũng nên chú ý hơn chút.
cảm ơn các bác đã chia buồn cùng em. tại chiếc xe này là xe kỉ niệm của vợ em nên nếu bác nào thấy nó thì em xin chuộc và hậu tạ. Biết là khó nhưng còn 1 tia hy vọng em cũng phải tìm cho vợ em.