Xe em trưa nay bị tình trạng này không biết nó bị gì hay là bình thường, các bác cho em lời khuyên nhé.
trưa nay đi làm về đón mấy nhóc xong định đi AEON ăn trưa, đến ngay bùng binh cộng hòa thì kẹt xe cà nhích một, trời thì nắng, xe đứng yên 1 chỗ, kim nhiệt bắt đầu nhích lên đến hướng 1h (hồi giờ em đi chưa bao giờ kim nhiệt lên 1h) máy lạnh tự nhiên tắt ngúm, nóng muốn điên, hoảng quá em cho xe quay về không đi nữa, khi xe chạy được thì kim nhiệt giảm xuống hướng 11h và máy lạnh chạy lại, như vậy máy lạnh có đúng không? hay nhiệt độ khoang máy cao quá máy lạnh tự ngắn? hồi giờ em chưa gặp trường hợp này vì chạy bình thường giữa trưa thì máy lạnh tốt, còn hôm nay kẹt xe giữa trưa mà bị vậy, may mà thoát ra được chứ đứng yên chắc cháy máy luôn quá, máy lạnh thì không chạy, nóng kinh khủng.
trưa nay đi làm về đón mấy nhóc xong định đi AEON ăn trưa, đến ngay bùng binh cộng hòa thì kẹt xe cà nhích một, trời thì nắng, xe đứng yên 1 chỗ, kim nhiệt bắt đầu nhích lên đến hướng 1h (hồi giờ em đi chưa bao giờ kim nhiệt lên 1h) máy lạnh tự nhiên tắt ngúm, nóng muốn điên, hoảng quá em cho xe quay về không đi nữa, khi xe chạy được thì kim nhiệt giảm xuống hướng 11h và máy lạnh chạy lại, như vậy máy lạnh có đúng không? hay nhiệt độ khoang máy cao quá máy lạnh tự ngắn? hồi giờ em chưa gặp trường hợp này vì chạy bình thường giữa trưa thì máy lạnh tốt, còn hôm nay kẹt xe giữa trưa mà bị vậy, may mà thoát ra được chứ đứng yên chắc cháy máy luôn quá, máy lạnh thì không chạy, nóng kinh khủng.