Hạng D
4/5/12
4.401
26.585
175
Mục đích câu view và giải trí là chính.
Hôm nay em đi Cần Giờ về, trên đường Huỳnh Tấn Phát có nói với mấy đứa đi chung nếu tới cầu Tân Thuận có bị ngoắc và thì đợi gửi bánh mỳ cho mấy anh ăn lót dạ.
11625539576_0453abe5f2_b.jpg


Em từ Huỳnh Tấn Phát quẹo trá lên cầu Tân Thuận đúng theo lane bên trái và không hề qua lane bên phải vì được phân cách bằng vạch liền. Trước mặt và phía sau cũng chẳng hề có ôtô, em cố gắng chạy thật chậm và giữ thoáng vì đường không đông để các anh ấy thấy bánh mỳ mà gọi vào. Có ba anh đứng đó lòng vui như hội, coi bộ sáng giờ các anh ấy ăn bánh mỳ nhiều quá nên không thèm gọi em nữa. Lòng buồn hiu đành buồn ôm chục ổ về hấp ăn với mỡ hành nước tương :(. Em bị bội thực bánh mỳ 2 hôm nay rồi ạ.

Lần sau qua đó em sẽ cố gắng chuẩn bị bánh mỳ cho các anh.
 
Hạng B2
20/12/13
102
3
18
Bác có xuống biển 30/4 ko??có biết vụ 7 hoc sinh tắm biển bị mất tích ko?em đang hóng đây
hom nay đọc báo thấy 10 người đã ra đi rối,chĩ còn 48h là hết năm rồi,vậy mà....

 
Hạng D
8/3/13
1.289
212
63
Bác móc méo hay thật tình vậy?Bánh mì của bác mà đem về cho sếp thì xxx bị đuổi việc,phơi áo luôn...hic
 
Hạng D
28/6/13
1.138
18.650
113
Hôm kia bọn trên QL22 còn phải mất bánh mì với em .Chả là em hứng chí theo xe tải 1T đi giao hàng bị chúng nó thổi, có bác tài xe trước làm việc xong ngang qua xe em bảo nhỏ "1 xị", em nghĩ thầm chả có xị nào cả rồi ung dung ra làm việc. Em hỏi hắn lỗi gì thì hắn bảo kiểm tra giấy tờ, em nhá ra cho xem nhưng ko đưa vì tôi chả vi phạm gì cả, thế là hắn cú lên bắt em đi cân xe.Ok thôi, vậy anh đi với tôi. Hắn đi theo ra trạm cân do hắn chỉ định, đến khi cân xong thì xe em chỉ có 860kg, mẹ sư, hắn biết thua nên bảo em trả tiền cân.Ô lạ, xe tôi đíu vi phạm gì ông bắt tôi trả tiền vớ vẩn theo ý ông là sao, mẹ, tiền chứ lá mít à,đến đây thì em điên thật sự rồi. Thế là em dọa đã ghi âm và đòi gặp chỉ huy của hắn, lúc đó hắn mới chịu để em đi.