Hạng B2
2/12/15
258
193
43
46
quất 1 chuyến đi sapa ngắm tuyết..
mau mau kẻo hết
 
Hạng C
4/1/16
644
3.001
93
Bác @Lạc xoong đã về chưa, có ghé Ma Rừng Lữ Quán ko đấy.
Xe sedan có leo lên được Ma rung LQ ko các bác. Lên đó có gì để ăn chơi ko hay chỉ đi tiên cảnh chộp hềnh, bà cả cứ đòi lên đó mà em chẳng biết đường.
Em về tối qua anh ơi, có vào ma rừng lữ quán luôn, từ thung lũng vàng đi vô cũng chừng 7-8 km nữa.
E có vào làng cù lần thấy cũng hay hay đó anh.
 
Hạng C
4/1/16
644
3.001
93
Bác nghe Tèo là chít rùi, xe Tèo có độ cruise trên vô lăng đó :)
Nhưng bác cứ đi, có j report cho em bik lun :)
Em đi kia pride 1999 thiệt mờ anh, đúng là có độ lẫy chuyển số trên vô lăng đó.
Em xuất phát từ trung sơn ngay quán mỳ đường 9A lúc 8:30 sáng lên tới tâm châu tp bảo lộc là 11:30 ghé ăn cơm nghỉ ngơi đến 1gio lại xuất phát và đến thác datanla trên đỉnh đèo pren là 3gio kém 1 chút.

Đường xá ngon lắm rồi anh ơi, chỉ có 1 đoạn ngắn là đang thãm nhựa mặt đường thôi.
 
Hạng C
4/1/16
644
3.001
93
MRLQ sedan vào vô tư nha bác, chỉ cần để số 1 ở các đọan dốc, và nhất là không sợ xót cái vỏ xe. Mùa này hết mưa không phải lội nước, nhưng đường nhỏ tòan là đá lục cục, hôm trước em có post đọan video ngắn rồi.
MRLQ đẹp nếu vắng người + ở lại đêm mới cảm được cái đẹp.
Em cứ để số 3 mà con kia pride của em nó phi ầm ầm luôn nè anh, chắc là tại có độ đề can nên nó tăng công suất máy.
 
Hạng C
4/1/16
644
3.001
93
Đà lạt hổng có csgt đâu nghen mấy anh. Dân tình trên đó đi xe cũng đàng hoàng lắm lại vắng xe nữa dễ chạy lắm.
Người dân thì hiền hòa, em để con kia pride của em ở bờ hxh mấy tiếng đồng hồ mỗi tối để đi dạo chợ và ăn vặt mà hổng có mất gì hết trơn hết trọi à.
 
Hạng C
4/1/16
644
3.001
93
Ăn tối mấy anh nên ghé ăn bánh canh chả cá nha trang với nem cuốn chổ này nghe.
mấy anh ơi, giờ em đi đà lạt nè
 
Hạng C
4/1/16
644
3.001
93
Còn uống sữa đậu nành thì đừng nên uống trong chợ nghen, mấy anh nên ghé chổ này nè có đậu nành,đậu xanh, đậu phộng nguyên chất thơm ngon nóng hổi và đông ngườii dân đà lạt ghé uống lắm.
mấy anh ơi, giờ em đi đà lạt nè
 
  • Like
Reactions: Tohoa
Hạng F
18/2/13
5.650
13.844
113
Saigon & Dalat
Làng cù lần mà cái này lại chẳng cù lần chút nào. Mấy mợ cứ thích cầm nắm và chụp ảnh. Mấy bác đi theo buồn thiu!
mấy anh ơi, giờ em đi đà lạt nè
 
  • Like
Reactions: Lạc xoong
Hạng C
19/9/14
955
1.924
93
Bác chạy cũng nhanh
Tính ra chỉ có 5 tiếng (kg tính nghỉ ăn uống)
Em đi kia pride 1999 thiệt mờ anh, đúng là có độ lẫy chuyển số trên vô lăng đó.
Em xuất phát từ trung sơn ngay quán mỳ đường 9A lúc 8:30 sáng lên tới tâm châu tp bảo lộc là 11:30 ghé ăn cơm nghỉ ngơi đến 1gio lại xuất phát và đến thác datanla trên đỉnh đèo pren là 3gio kém 1 chút.

Đường xá ngon lắm rồi anh ơi, chỉ có 1 đoạn ngắn là đang thãm nhựa mặt đường thôi.