Đó là dân đua xe chuyên nghiệp mà bác, mà dân đua chuyên nghiệp họ có xe hộ tống và đường trốngThật đấy bác, bình thướng tầm 40km/h, còn đua bơi rút đích phải trên 60km/h![]()
có là dân đua chuyên nghiệp cũng không nhanh hơn được. em cá độ luôn em rủ ông nào chuyên nghiệp cỡ nào cũng ok hết chạy với em sài gòn vũng tàu, em nói luôn là em chạy xe 50cc thôi coi thử ông nào đó chuyên nghiệp có chạy nhanh hơn em không. " TẦM BẬY TẦM BẠ, TÔI CHẠY CHO LÒI TRĨ RA LUÔN CHỨ ĐÙA"Đó là dân đua xe chuyên nghiệp mà bác, mà dân đua chuyên nghiệp họ có xe hộ tống và đường trống
Chỉnh sửa cuối:
Dân chuyên nghiệp thì nói làm gì, dân amateur cứ nghĩ mình là chuyên nghiệp, đi luyện tập không theo quy tắc, không chấp hành luật giao thông, phóng với tốc độ bàn thờ, thực sự là mối nguy cho xã hộiĐó là dân đua xe chuyên nghiệp mà bác, mà dân đua chuyên nghiệp họ có xe hộ tống và đường trống
Tốc độ trung bình của đoàn đua cúp truyền hình chưa tới 50km/h. Mấy ông này chỉ được cái tinh tướng biện hộ cho cái sai của mình.Đó là dân đua xe chuyên nghiệp mà bác, mà dân đua chuyên nghiệp họ có xe hộ tống và đường trống
Ngon thì thành lập hội, có giấy phép của TP, mỗi lần ra đường có người dẫn đường thì OK chúng tôi nhường cho theo đúng luật.
Xe 2b gắn máy của em có thể chạy 120km/h nhẹ nhàng nhưng luật cho chạy 60 thì chạy 60, cho chạy làn nào thì chạy làn đó. Đường đông thì chạy chậm lại. Nói như mấy anh xe đạp thì em cứ 120 em chạy, làn xe máy đông quá thì qua làn xe tải đua với container nhỉThật đấy bác, bình thướng tầm 40km/h, còn đua bơi rút đích phải trên 60km/h![]()
Xe đạp không có giới hạn tốc độ đó anhXe 2b gắn máy của em có thể chạy 120km/h nhẹ nhàng nhưng luật cho chạy 60 thì chạy 60, cho chạy làn nào thì chạy làn đó. Đường đông thì chạy chậm lại. Nói như mấy anh xe đạp thì em cứ 120 em chạy, làn xe máy đông quá thì qua làn xe tải đua với container nhỉ![]()
Không có biển phân làn nên chạy làn nào cũng được đó anhXe đạp không có giới hạn tốc độ đó anh![]()
Chắc là đường này của bác ấy. Chuyển lane cũng chẳng cần phải quan tâm có ai phía sau không. HahaChưa tỉnh ra đâu các bác ơi. Mới sáng nay nè. Đang đi tự nhiên tạt qua bên phải trong nháy mắt không thèm nhìn ngó gì phía sau dù em đã bấm còi từ xa do có kinh nghiệm rồi.
![]()
![]()
Em đi trên Nguyễn Văn Linh thấy xe đạp đi chậm vl ra mà. Chậm hơn xe máy. Mấy bác xe đạp đâu có sức trâu bò mà đạp hì hục toàn nước rút được.Thật đấy bác, bình thướng tầm 40km/h, còn đua bơi rút đích phải trên 60km/h![]()
Đấy là bác gặp hội xe đạp amateur xin đấy, còn cái hội amateur dở ông dở thàng mới thực sự đông và nguy hiểm, chúng nó hơi khỏe và lại cứ tưởng mình là dân chuyên nghiệp nên phóng kinh lắmEm đi trên Nguyễn Văn Linh thấy xe đạp đi chậm vl ra mà. Chậm hơn xe máy. Mấy bác xe đạp đâu có sức trâu bò mà đạp hì hục toàn nước rút được.