Hạng B2
9/6/11
241
1
16
Mấy bác chỉ dùm em đường Sài Gòn - Gia Lai và tốc độ đa đoạn đường này luôn được không ạ?
Em chân thành cảm ơn!
 
Hạng D
29/11/04
1.822
17.275
113
Em đi Sg-GL 21 vừa rồi. Chạy sedan, có chở em bé 9 tháng tuổi. Đi tuyến SG-Cao tốc LT-Tỉnh lộ 769-QL20-rẽ trái tại Madagui đi đèo Lộc Bắc - Quảng Khê- Gia Nghĩa-BMT-Pleiku.
Đi thảnh thơi nghỉ ngơi ăn uống... tổng hết 16h. Cứ đúng biển tốc độ mà chạy, khá rõ ràng. Em cũng đi tuyến này lần đầu nhưng biển chỉ dẫn khá rõ nên đi 1 mạch.
Chú ý đoạn Chư Sê đang làm đường khá khó đi nếu đi tới đó ban đêm.
 
Hạng B2
14/1/14
304
317
63
56
Tổng hết 16h cơ ạ? vậy nếu xuất phát lúc 4h sáng thì 8h tối mới tới nơi, cũng phê quá.
Vậy nghỉ đêm ở BMT rồi sáng hôm sau khởi hành tiếp đi Gia Lai, ban ngày còn ngắm cảnh được.
 
Hạng D
29/11/04
1.822
17.275
113
Em xuất phát 3h sáng. Bị kẹt mất 30p ở Đồng Văn Cống do xe bồn bị tai nạn (may mà lanh trí chạy bộ ra kêu gọi hàng đoàn xe container phía sau de lại chạy ngược chiều phía bên kia không là tới trưa vẫn còn nằm ở đó! :) ). Nghỉ ngơi ăn uống thảnh thơi chụp hình này nọ... về đến nhà gần 7h pm. Con bé 9 tháng tuổi vẫn khỏe re, trên xe giỡn với mẹ rần rần, giỡn xong bú rồi ngủ trên xe ngon lành, ngủ dậy thì lại giỡn... Cứ khoảng 2h thì dừng xe 5-10p ra ngoài cho thoáng.
Em chạy gần 16h như vậy thật sự chẳng thấy mệt 1 tí gì!
 
Hạng F
13/1/06
13.889
35.952
113
Cap.11 nói:
Tổng hết 16h cơ ạ? vậy nếu xuất phát lúc 4h sáng thì 8h tối mới tới nơi, cũng phê quá.
Vậy nghỉ đêm ở BMT rồi sáng hôm sau khởi hành tiếp đi Gia Lai, ban ngày còn ngắm cảnh được.
Có trẻ em ghé BMT nghỉ là đúng, vì sau đó còn 200km nữa, mà đường thì hẹp, đang mở rộng ql14. Cảnh thì chẳng có gì để ngắm, đồi núi trọc điệp trùng mà thôi. Cây rừng đâu hết rồi?