Lần sau em sẽ dút kn, mang theo cái búa.Sáng nay có rất nhiều anh ỉn chạy rất hổ báo, các ảnh ép cả 4b, đi vào làn phía trong ép văng 2B, hồi sáng em nhìn chiếu hậu định kẹp mấy anh hổ báo nhưng thôi, hạ kính hút thuốc, kệ nó. Nói chung là bác chủ đứng quan tâm chi nó, hổ báo quá lấy lấy cái hòn đá gạch cho nó 1 đường bên hông. Đi phía trước nó nhè nhẹ chân ga là đau lắm đó.
còn vợ con, gia đình người thân, tài sản thì chạy 2B nên nhịn 4B . Nếu làm ăn phá sản, vợ ôm con theo trai, cha mẹ từ bỏ, chỉ còn lại cái thân giẻ rách thì cương với nó luôn. đụng mình chết nó phải bồi thường cả trăm, chết mà tạo ra được chút ít thì cũng nên.
Thế nó ép mềnh xém té mềnh phải bấm bụng chịu hả ấy?còn vợ con, gia đình người thân, tài sản thì chạy 2B nên nhịn 4B . Nếu làm ăn phá sản, vợ ôm con theo trai, cha mẹ từ bỏ, chỉ còn lại cái thân giẻ rách thì cương với nó luôn. đụng mình chết nó phải bồi thường cả trăm.
dzậ thì ấy sống làm cccj cho ló chật đất.
từ xa xưa, ông bà có câu : "tránh voi chẳng hổ mặt nào" mà bác.Thế nó ép mềnh xém té mềnh phải bấm bụng chịu hả ấy?
dzậ thì ấy sống làm cccj cho ló chật đất.
Chắc ở nhà ấy bị vợ nạt quen cmnr.từ xa xưa, ông bà có câu : "tránh voi chẳng hổ mặt nào" mà bác.
vậy ra Gấu của bác là nguyên nhân làm cho bác không thiết mạng sống nữa à ? hay khó quá tính đổi mạng kiếm vài chục cho gấu ở lại nuôi con ?Dậy thì mình khuyên đừng nên có.