Hạng D
11/1/11
2.356
2.413
113
Earth
Em thì mê các tình Khúc của NS Ngô Thụy Miên, nhất là hôm nào buổi sáng trời buồn ko nắng, kèm theo 1 tí mưa lất phất mà nghe dòng nhạc này đều cảm xúc khó tả, lái đường trường thì nghe nhạc của Hương Lan, Sỹ Phú, Cẩm Ly...
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
1/5/12
715
21
0
44
Nghe nhạc Đan Nguyên trong xế chiều và trời mưa ... thì không còn gì sướng hơn
SMOKIN.GIF
 
Hạng C
29/9/07
677
98
28
Sai Gon
Em phải công nhận là nghe nhạc trên xe dù bị bất lợi là nhiễu tiếng ồn, nhưng bù lại cảm giác về không gian, sự chuyển động, cảnh vật,... làm tăng đáng kể giá trị của từng nốt nhạc. Đặt biệt là những giai điệu phù hợp từng hoàn cảnh.

Có những bài bình thường nghe rất dửng dưng. Nhưng bất chợt một đêm ôm vô lăng trên QL đường vắng, cũng những bài đó tự nhiên nghe lại cho cảm xúc dâng trào không thể nào quên được. Thật khó tả!
 
Hạng D
17/4/06
1.429
15
38
56
có bác nào nghe hát Quan họ không ạ ?
như này này

[link]http://www.nhaccuatui.com/nghe?L=eCIfulLrjP36[/link]