Nha trang có một accord men vừa đam mê acc vừa đam mê thú vui chơi trên không?EM quên nick rồi nhưng anh VVT cứ liên hệ anh Hùng tele sẽ có, đảm bảo bác sẽ mãn nguyện
VVT liên hệ Hoàng: 0905119032, thành viên Accord của Phân Đà Nha Trang, chạy Acc89. Chuyên về máy bay mô hình, là thành viên CLB MBMH Nha Trang. Mình từng quay phóng sự cho CLB này. Có cả các chuyên gia là sĩ quan không quân tham gia. Hoàng điều khiển khá tuyệt cả loại cánh quạt và trực thăng.
Cảm ơn bác, e đang tìm hiểu món này nếu được người như vậy tư vấn thì hết ý con gì bằnghung_tele nói:VVT liên hệ Hoàng: 0905119032, thành viên Accord của Phân Đà Nha Trang, chạy Acc89. Chuyên về máy bay mô hình, là thành viên CLB MBMH Nha Trang. Mình từng quay phóng sự cho CLB này. Có cả các chuyên gia là sĩ quan không quân tham gia. Hoàng điều khiển khá tuyệt cả loại cánh quạt và trực thăng.
lại là món đam mê của em nữa nhưng chưa có khả năng chơi bây giờ...về máy bay thì chơi trực thăng dễ hơn phản lực vì cất cánh và hạ cánh dễ hơn..sau chơi nhuyễn thì thêm phản lực...điều khiển nó cất cánh và hạ cánh là cả 1 nghệ thuật... Gần nhà em, phía bên bờ sông Cát Lái, chiêu chiều thứ 7 và CN có hôi chơi máy bay mô hinh ra đây biểu diễn...còn em ra đây tập xe cho bà cả
khi mơi chơi thì mua mấy cái chạy pin tập điều khiển cho nhuyễn đã...mấy cái chạy pin dù kích thước to đến cỡ nào cũng k ép phê bằng mấy cái chạy xăng. Tất nhiên phải đầu tư kha khá cho cái đam mê này...
chơi cái này cũng nghệ thuật lắm.......hơi bị hao xiền....kyanh911 nói:khi mơi chơi thì mua mấy cái chạy pin tập điều khiển cho nhuyễn đã...mấy cái chạy pin dù kích thước to đến cỡ nào cũng k ép phê bằng mấy cái chạy xăng. Tất nhiên phải đầu tư kha khá cho cái đam mê này...
E mới phá đc 2 cái chạy pin trình đọ còn vịt bầu lắm. chắc e phá thêm vài cái nữa mới ổntoyota cresta nói:chơi cái này cũng nghệ thuật lắm.......hơi bị hao xiền....kyanh911 nói:khi mơi chơi thì mua mấy cái chạy pin tập điều khiển cho nhuyễn đã...mấy cái chạy pin dù kích thước to đến cỡ nào cũng k ép phê bằng mấy cái chạy xăng. Tất nhiên phải đầu tư kha khá cho cái đam mê này...
Bác vào web clbmohinh.com tham khảo thêm kinh nghiệm chơi mô hình, phải nói là cực kỳ tốn kém chứ không phải là tốn kém đâu nhé.
1 cục pin cho máy bay bèo cũng 500k/cục, dùng kỹ thì khoảng 6 tháng cũng phải mua cục mới và 1 máy bay không phải dùng 1 cục đâu mà phải nhiều bay mới đã, chưa kể phải có bộ xạc pin bèo cũng vài trăm cho đến vài triệu. Bộ điều khiển cũng ít nhất 1 triệu trở lên mới dùng được, mấy tay điều khiển giá vài trăm thường bị trùng sóng dẫn đến rớt máy bay tan tành.
1 cục pin cho máy bay bèo cũng 500k/cục, dùng kỹ thì khoảng 6 tháng cũng phải mua cục mới và 1 máy bay không phải dùng 1 cục đâu mà phải nhiều bay mới đã, chưa kể phải có bộ xạc pin bèo cũng vài trăm cho đến vài triệu. Bộ điều khiển cũng ít nhất 1 triệu trở lên mới dùng được, mấy tay điều khiển giá vài trăm thường bị trùng sóng dẫn đến rớt máy bay tan tành.
Vừa rồi e cũng làm 1 con heli, mới tập làm phi công mà lái chỗ đông người, đụng tán loạn hết. Sợ quá em mang ra mấy khu đất trống để luyện nhưng ban đầu chỉ dám bay tầm thấp thấp thui! Nói chung là tốn kém!


Last edited by a moderator:
Lại một thứ đam mê nữa, ứơc gì ta có đủ sức khoẻ và thời gian nhỉ.kyanh911 nói:khi mơi chơi thì mua mấy cái chạy pin tập điều khiển cho nhuyễn đã...mấy cái chạy pin dù kích thước to đến cỡ nào cũng k ép phê bằng mấy cái chạy xăng. Tất nhiên phải đầu tư kha khá cho cái đam mê này...
Em hứa với F1 khi nào nó 8 tuổi là em tặng nó 1 cái heli chạy pin, chắc chơi theo nó quá.