Chắc tại bác xui quá gặp ăn đêmBác làm em tưởng bác nói tụi CSCĐ mặc đồ đen chuyên ăn đêm !!
Bác nói chính xác đó. Lần trước cũng trên đoạn đường này em húc 1 em màu đen nhưng lớn hơn. Khi em chạy từ xa đax thấy nó qua gần hết đường, khi lại gần nó bỗng dưng chạy quay lại. Mặc dù lách hết cỡ vẫn tông vào mép cản bên phải, khi dừng lại kiểm tra chỉ thấy rạn nứt sơn vài điểm vậy mà về nhà kiểm tra kỹ thấy cái bình đựng nước rửa kính 1 tét 1 đuong dài chảy sạch nước.
Các bác không nên xem thường chó khi chạy tốc độ cao.
Các bác không nên xem thường chó khi chạy tốc độ cao.
Rồi chú chó ấy có sao ko bác ?Bác nói chính xác đó. Lần trước cũng trên đoạn đường này em húc 1 em màu đen nhưng lớn hơn. Khi em chạy từ xa đax thấy nó qua gần hết đường, khi lại gần nó bỗng dưng chạy quay lại. Mặc dù lách hết cỡ vẫn tông vào mép cản bên phải, khi dừng lại kiểm tra chỉ thấy rạn nứt sơn vài điểm vậy mà về nhà kiểm tra kỹ thấy cái bình đựng nước rửa kính 1 tét 1 đuong dài chảy sạch nước.
Các bác không nên xem thường chó khi chạy tốc độ cao.
Bác yêu động vật hơn người thân trên xe nhỉ !!!...hôm nào bác cố né, thắng gấp...tránh dc con chuột cống qua đường...rồi đối mặt với 1 chú công chính hiệu chạy ngược chiều hoặc sau lưng cùng chiều....thì biết nhau ngay mà.....hehehehÝ ba má em là cứ giử nguyên tốc độ mà chạy vì nếu thắng vậy sẻ làm xe sau ko xử lý kịp! Đương nhiên ý ba má e là đối với động vat! Nhung khổ cái e ko dám cán tụi nó! Mấy lần sau em gặp y vậy em củng đạp thắng sau đó tấp lề coi mình có cán nó ko
Chỉnh sửa cuối: