Giặt đồ thôi có cần mua cái máy 50 chai không trời ? đó giờ em chưa bao giờ mua cái máy giặt nào quá 20 chai .. xài 4 ,5 năm là mua cái mới được rồi ..nếu cầu kỳ và có điều kiện hơn nữa
a chơi con này sấy bơm nhiệt
đảm bảo bọn CNL chưa ai có
View attachment 2320519
Lắm nhà nhậyĐang hoàn thiện nhà muốn xem thử coi phích cắm có gì khác thường ko để mua ổ cắm cho phù hợp luôn.
Còn có 19chai kìa mua đi anh.Giặt đồ thôi có cần mua cái máy 50 chai không trời ? đó giờ em chưa bao giờ mua cái máy giặt nào quá 20 chai .. xài 4 ,5 năm là mua cái mới được rồi ..
thấy 49.99999 chai mừ ... cái qq gì mà mắc dữ vậy trời , cũng giặt sấy rồi cũng ủi thấy mịa chứ có mặc liền được đâu , à cái máy Elex mua 11 chai 2 năm rồi vẫn chạy tốt ... khi nào hư mới mua .. kkkkCòn có 19chai kìa mua đi anh.
ĐMCL đang chạy ctrinh còn 19chai mấy ảnh mua ầm ầm qua dờ kìa.thấy 48.99999 chai mừ ... cái qq gì mà mắc dữ vậy trời , cũng giặt sấy rồi cũng ủi thấy mịa chứ có mặc liền được đâu
49.99 chai còn 19 chai hảĐMCL đang chạy ctrinh còn 19chai mấy ảnh mua ầm ầm qua dờ kìa.
Lại đá xéo a Gừng quài49.99 chai còn 19 chai hảmoá ơi tội mấy anh mua giá 49.999 chai quá .. giá trị thật chắc 9 chai
![]()
Tỏi dza - Tều đi bơi ảnh kể ráoĐứa nào đồn bậy quá.
Anh là người thanh lý, giải pháp là mua ống thoát máy hút khói công nghiệp + ron bằng lốp xe tự chế+ silicon đổ đầy. Cho ông bà già vợ xài chưa thấy mắng vốn gì. Đồ sấy ra khô rangCon máy to đùng nặng chắc, motor quay Nhật. Nhưng..,
View attachment 2324333
View attachment 2324332
- To nặng nhưng nhiều chỗ trống => chuột chuôi vào làm ổ được. cắn dây điện gây rò điện.
- Do vừa phải giặt vừa phải sấy (sấy thông hơi) nên 1 vài bộ phận chịu nhiệt độ khá cao cao su dễ lão hóa + quá trình sấy làm rò rỉ nước. Không có bộ phận cao su thay thế.
Con này nhập nước ngoai về, hướng dẫn sử dụng toàn tiếng Liên Xô... Má em bó tay cũng ko biết xài. Nên ko sấy được)).
View attachment 2324331
Em mua Haier là có quen với hãng phân phối luôn đó. Nhưng bên đó cũng bó tay vì không có hàng để thay, dù bảo hành tận 5 năm nhưng họ cũng cười trừ ... bù bằng món hàng khác.
Con Electrolux chỉ 2 vòng vặn, đặt tên tiếng Anh, để sẵn chế độ đồ tổng hợp, sấy cũng đồ tổng hợp, , mẹ em chỉ bấm 2 cái là xài được, cái nào thích phơi thì phơi, mùa mưa năm nay thấy sấy khoái quá cũng chẳng thèm sấy nữa (mặc dù trước đây có cái máy giặt sấy kia). Máy giặt 7.5kg, máy sấy 8kg, giặt mẻ đồ tống qua máy sấy, không bao giờ lo sấy không khô với quần áo (trừ bộ đồ giường phải sấy nhiều hơn hoặc chia ra).
Nó chạy ngon mà, chỉ là em thử nhiều cách và thấy mình là kỹ sư máy tính chứ méo phải kỹ sư sửa máy giặt nên thôi, để đẩy đi mua cái máy sấy riêng về. Mà vụ chuột anh cẩn thận, nối đất đó, nó chui vào nhiều ngóc ngách không biết đâu mà lần. Đồ tốt nhưng mà bọn thợ thầy hãng bó tay thì thôi mai mốt xài cái gì nó phổ biến xíu hư còn mua đồ thay.Anh là người thanh lý, giải pháp là mua ống thoát máy hút khói công nghiệp + ron bằng lốp xe tự chế+ silicon đổ đầy. Cho ông bà già vợ xài chưa thấy mắng vốn gì. Đồ sấy ra khô rang![]()