Lỗi do mợ kg thèm quan sát cứ nghĩ mọi người phải tránh mợ .vào giao lộ chả thèm quan sát, ai tránh được thì tránh, đường mợ thì mợ cứ đi :3
Xe gắn máy thì còn mừng. Còn thể loại cônh nông, máy cày, vừa mù (không đèn) hoặc có đèn 1 bên. Chạy xa cứ nghĩ là xe 2 bánh, đến gần nó loì thêm vài cái bánh + thêm cái thùng phía sau. Niềm đau không nguôi của đồng bào dân tộc không phải Kinh đó. E sợ.Quốc lộ 14 ô tô chạy 80kmh nhưng buổi tối gắn máy ko những đi ngược chiều qua đường mà còn ko thèm bật đèn nữa cơ. Chán lắm cái ý thức giao thông các bác ạh.
Trách mợ 1 thì trách hai ku kia 10, thanh niên đẹp trai sạch sẽ thì nên nhường phụ nữ tí đi, vào giao lộ mà phóng như ăn cướp thế kia. nếu đi chậm như mợ thì làm sao mà va chạm mạnh như vậy được. Vả lai, lúc đó mợ đi ngang qua cái xe Ab chạy ngược chiều, có thể hai trẻ trâu đó bật đèn pha thì sao nhỉ?Lỗi do mợ kg thèm quan sát cứ nghĩ mọi người phải tránh mợ .