Nói vậy cũng ko đúng. Ví dụ đang chạy đường chính, đường nhánh ào ra thì cỡ nào cũng gọi là "Vào giao lộ trước" như trong clip thì sao đỡ nổi2 thằng cu chạy cho cố vô,
mợ ta vào trước mà, cũng bên phải hai thằng cu nữa
may k sao
Sự việc tương tự xảy ra sáng qua.
Mời các bác qua đường link
Rất may cho em sinh viên.
Qua đây cho thấy tác phong nhường đường cho người đi bộ thật sự cần phải được tuyên truyền hằng ngày.
Mời các bác qua đường link
Rất may cho em sinh viên.
Qua đây cho thấy tác phong nhường đường cho người đi bộ thật sự cần phải được tuyên truyền hằng ngày.
vụ này gặp quài, nhất là mấy mợ đi xe máy. Qua đường nữa lane của mình chưa nhìn, lo nhìn qua lane bên kia. kiểu nhìn xa trông rộng ấy.Sự việc tương tự xảy ra sáng qua.
Mời các bác qua đường link
Rất may cho em sinh viên.
Qua đây cho thấy tác phong nhường đường cho người đi bộ thật sự cần phải được tuyên truyền hằng ngày.
Hai thanh niên ko giảm tốc khi vào giao lộ,chạy khá nhanh.Còn "ninja" thì vẫn đi theo kiểu ko cần quan sát xung quanh.
Không đứa nào xin lỗi bác chủ hết ta
Chuyện xảy ra tối 22/12. Cả 2 anh chị chạy xe đều ẩu, vào giao lộ không hề giảm tốc độ. May mà anh chị chạy chậm, và mình cũng chạy chậm
Tuần mới an lành và vui vẻ nhé các osers!
Sự việc tương tự xảy ra sáng qua.
Mời các bác qua đường link
Rất may cho em sinh viên.
Qua đây cho thấy tác phong nhường đường cho người đi bộ thật sự cần phải được tuyên truyền hằng ngày.
Con đường thần thánh của em đây, đi làm hàng ngày gần 14 năm rùi, quen đường đến nổi trên đường có 1 cái ổ gà mà 14 năm rồi, thằng giao thông công chánh không sửa.
Đường này do sinh viên hai trường DHSP và DHSG qua lại nên rất là nguy hiểm, hai trạm xe buýt làm khuất tầm nhìn nữa, rồi xe của các gara chiếm hết 1 làn.....