RE: mazda3 tai nan ở Đồ Sơn
Phục bác ở mấy điểm sau :
- Tủi trẻ tài cao, dòm cái ảnh thấy bác đúng là em chót chét của Hiệp Gà (bỏ mũ kính ra thì thấy bớt giống), mà đã đủ ngón nghề : 4 bánh vi vu tận đồ sơn với bạn gái, đầu tóc quần áo xe cộ rất cam sành.
- Tinh thần lạc quan của bác, chắc chỉ có các chiến sỹ cách mạng thời 1945 mới có được. Đâm xe như vậy mà vẫn tươi cười như là xe của ............... ông bà già chứ không phải xe của mình. Lại còn share ảnh cho anh em nữa chứ. Đúng là thế hệ 8X (đoán thế) bi giờ siêu thật. Xe em chỉ bị thằng 2 bánh nó xịt nhẹ vào thôi thì em đã đau đớn lắm rồi.
- Cái lày bác bật mí xem em đồ rằng khi va chạm bác cũng không tập trung lái vợ hai lắm mà đang tập trung lái ..... something else, nếu ko bác thừa đủ thời gian xử lý để tránh headon collision mà phần lớn thiệt hại xe bác gánh chịu.
Lần sau mạn phép khuyên bác đi đồ sơn ko nên mang theo bạn gái. Mất công, tốn xăng, mất tập trung trên đường, lại bị mọi người chê là Carry the goal to New Castle, nôm na là chở củi về rừng.