Đọc tin giảm giá, 2 vợ chồng mình hăm hở rủ nhau đi coi xe sau ngày làm việc cuối tuần tất bật. Thú thật, vợ chồng đang hài lòng với civic và cũng xác định chiếc tiếp theo là phân khúc D. Tiếc là, đi coi 2.5 cũ về xong, vợ chồng cùng chung quan điểm "không mua", lý do:
- cảm giác ngồi lần đầu: không thoải mái, tù, chật (có thể do thiết kế trần thấp và bo bầu lại ở 2 đầu của trần), option nhiều nhưng cũng có vài chi tiết cho cảm giác finishing chưa tới, từ nước sơn, vết khâu, độ dầy của body/ cửa... Khác với camry hay accord. Mình so xe cùng phân khúc chứ kg đề cập xe khác biệt về giá, vì động lực thôi thúc vợ chồng đi coi mazda là vụ giảm giá này. Đ/v vợ chồng mình, đi coi xe và mua xe nhiều lần, cảm giác đầu tiên khi ngồi vào là quan trọng nhất.
Cái nữa, cá nhân mình thấy nếu xét bề ngoài, mazda hatchback là đẹp nhất. Tiếc là bản 6 không có hatchback như ở nước ngoài (bên Sing chạy rất nhiều).
Thân.