Cả đoàn đã hoàn thành nhiệm vụ trong buổi sáng và rút quân về nhà an toàn rồi ạ, thông tin và ảnh em sẽ cập nhật vào ngày mai.
Tổng kết sơ qua chương trình:
1. số tiền quyên góp: 42.800.000 đ
2. Số tiền đã chi:
- Backdrop:300.000
- 70 cái chăn ấm: 22.400.000
- Tặng tiền mặt: 10.000.000
- Bánh, mứt kẹo, xà phòng, bột giặt, sữa ...: 8.590.000
Tổng chi: 42.800.000 - 40.990.000 = 1.810.000 đ ( một triệu tám trăm mười ngàn đồng) => KVL đang giữ .
1. số tiền quyên góp: 42.800.000 đ
2. Số tiền đã chi:
- Backdrop:300.000
- 70 cái chăn ấm: 22.400.000
- Tặng tiền mặt: 10.000.000
- Bánh, mứt kẹo, xà phòng, bột giặt, sữa ...: 8.590.000
Tổng chi: 42.800.000 - 40.990.000 = 1.810.000 đ ( một triệu tám trăm mười ngàn đồng) => KVL đang giữ .
Do em đang giữ quỹ từ thiện cho chương trình này còn dư 1.810.000 đ. Em mạn phép đề xuất gửi luôn số tiền còn lại này vào chương trình theo link vì em cũng mới biết http://traitimyenbai.net/...n-am-ap-52734-1-1.html
Các bác cho em xin ý kiến có thể gửi tặng luôn chương trình được ko ạ ?
Các bác cho em xin ý kiến có thể gửi tặng luôn chương trình được ko ạ ?
okie, vậy em sẽ thêm vào 200.000 để tròn 2 triệu rồi gửi dưới tên MBFC, coi như là tổng kết luôn số tiền đợt này.Vĩnh Nam nói:Gởi luôn đi Kvl ơi. Hình thì cứ post tiếp theo bài này để khỏi mở thớt mới.
Trong đoàn đi ngày 29 thì có lẽ em là người xuất phát sớm nhất. 4h xuất phát từ yên bái, cách hà nội 170km, 7h có mặt.
Xuất phát trời tối thui:
mất 3h đồng hồ để chinh phục cung tây bắc (trên đường đi nhặt được mảnh lốp xe GLK của bác BanNang để lại
)
Em và bác Chuối tới nhà chị Rosy sớm nhất, vừa vào nhà đã thấy cơ man đồ.
tranh thủ chất đồ và vào nhà làm tạm gói mì tôm rồi lên đường luôn
hẹn gặp bác car art tại cổng mỹ đình
Sau đó 8h hơn cả đoàn lên đường. các xe bao gồm: 1 xe S350 của bác Paris, 4 GLK và Everest cùi để chở đồ của em
Đường đi vào tương đối khó khăn ... do đi lạc
Tới nơi tập kết đồ sau khi đi 1 vòng thăm hỏi và tặng một phần bánh kẹo. hình ảnh các phòng và cá nhân ở đó chắc em xin phép ko post
Đại diện trung tâm - anh Hồng làm giám đốc ra hỏi thăm và nhận quà
Xuất phát trời tối thui:


mất 3h đồng hồ để chinh phục cung tây bắc (trên đường đi nhặt được mảnh lốp xe GLK của bác BanNang để lại

Em và bác Chuối tới nhà chị Rosy sớm nhất, vừa vào nhà đã thấy cơ man đồ.

tranh thủ chất đồ và vào nhà làm tạm gói mì tôm rồi lên đường luôn




hẹn gặp bác car art tại cổng mỹ đình

Sau đó 8h hơn cả đoàn lên đường. các xe bao gồm: 1 xe S350 của bác Paris, 4 GLK và Everest cùi để chở đồ của em

Đường đi vào tương đối khó khăn ... do đi lạc


Tới nơi tập kết đồ sau khi đi 1 vòng thăm hỏi và tặng một phần bánh kẹo. hình ảnh các phòng và cá nhân ở đó chắc em xin phép ko post


Đại diện trung tâm - anh Hồng làm giám đốc ra hỏi thăm và nhận quà

Last edited by a moderator: