cảm ơn các bác, nếu được thì mọi người rút cho em địa điểm nhé, có hình ảnh và thông tin cụ thể thì càng tốt.paris nói:em xin tham gia đóng góp bác nhé , em mới đt cho kanmin , bọn em cùng nhau chung tay góp sức .
Chắc trong ngày hôm nay hoặc muộn nhất là sáng mai đầu cầu HN sẽ chốt địa điểm. Theo em thì vì mục đích của hội là đi làm từ thiện nên sẽ tìm địa điểm thực sự cần sự giúp đỡ, chứ không phải nơi có tiếng để ta khuyếch trương. Vì vậy phương trâm là tìm những địa điểm không bị thương mại hoá, trước thì em cũng có ý kiến là tìm chùa nhận nuôi trẻ mồ côi nhưng có vẻ gần đây các nơi này đều đã bị thương mại hoá quá mức, nổi tiếng nên "nước lại chảy chỗ trũng". Trước mắt bọn em đang thử định hướng về một số trại trẻ mồ côi ở ngoại thành HN.
Bọn em sẽ thông tin sớm để bác Nam có nội dung lo backdrop trong đó, cũng sẽ hỏi luôn họ cần gì để mua quà. Chắc trong tuần sau sẽ triển khai đi mua quà. Tuần này thì đúng là ai cũng bận quá, chả vào OS được mấy.
Chắc nhờ KVL lên danh sách để mọi người đăng ký dần. Sang tuần bớt bận sẽ ck đóng góp cho KVL.
Bọn em sẽ thông tin sớm để bác Nam có nội dung lo backdrop trong đó, cũng sẽ hỏi luôn họ cần gì để mua quà. Chắc trong tuần sau sẽ triển khai đi mua quà. Tuần này thì đúng là ai cũng bận quá, chả vào OS được mấy.
Chắc nhờ KVL lên danh sách để mọi người đăng ký dần. Sang tuần bớt bận sẽ ck đóng góp cho KVL.
Em đã từng đến và đang có kế hoạch quay lại Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội số 3, Xã Thụy An, Ba Vì, Hà Nội.
Nơi đây có các yếu tố như bác đề cập là: Thật sự cần giúp đỡ, nhất là trong những ngày HN lạnh như thế này và theo em đánh giá là chưa bị thương mại hóa và ở khá xa trung tâm TP. Ở đó hầu hết trẻ sơ sinh tật nguyền bị bỏ rơi. Em thấy đây là chỗ đáng suy nghĩ nhất vì " những sinh linh bé nhỏ ở đây hoàn toàn chưa có 1 chút khả năng tồn tại độc lập " thì đã bị bỏ rơi. Thật sự em là con trai mà không đủ can đảm vào chứng kiến toàn bộ những gì trong đó.
Văn dzốt nên em chỉ nói được có thế để các bác có thêm sự chọn lựa và cùng suy nghĩ. Nếu có kế hoạch tương tự thì các bác post lên đây, rất mong được hưởng ứng cùng các bác trong những chương trình như thế này.
Nhân tiện là tránh những trường hợp không hay thì nên mua hiện vật trực tiếp như là: quần áo, bánh kẹo, bỉm, sữa hơn là tiền mặt vì dù sao cũng ... " loài người "
Chúc các bác những điều tốt lành !
Nơi đây có các yếu tố như bác đề cập là: Thật sự cần giúp đỡ, nhất là trong những ngày HN lạnh như thế này và theo em đánh giá là chưa bị thương mại hóa và ở khá xa trung tâm TP. Ở đó hầu hết trẻ sơ sinh tật nguyền bị bỏ rơi. Em thấy đây là chỗ đáng suy nghĩ nhất vì " những sinh linh bé nhỏ ở đây hoàn toàn chưa có 1 chút khả năng tồn tại độc lập " thì đã bị bỏ rơi. Thật sự em là con trai mà không đủ can đảm vào chứng kiến toàn bộ những gì trong đó.
Văn dzốt nên em chỉ nói được có thế để các bác có thêm sự chọn lựa và cùng suy nghĩ. Nếu có kế hoạch tương tự thì các bác post lên đây, rất mong được hưởng ứng cùng các bác trong những chương trình như thế này.
Nhân tiện là tránh những trường hợp không hay thì nên mua hiện vật trực tiếp như là: quần áo, bánh kẹo, bỉm, sữa hơn là tiền mặt vì dù sao cũng ... " loài người "
Chúc các bác những điều tốt lành !
rosy1910 nói:Chắc trong ngày hôm nay hoặc muộn nhất là sáng mai đầu cầu HN sẽ chốt địa điểm. Theo em thì vì mục đích của hội là đi làm từ thiện nên sẽ tìm địa điểm thực sự cần sự giúp đỡ, chứ không phải nơi có tiếng để ta khuyếch trương. Vì vậy phương trâm là tìm những địa điểm không bị thương mại hoá, trước thì em cũng có ý kiến là tìm chùa nhận nuôi trẻ mồ côi nhưng có vẻ gần đây các nơi này đều đã bị thương mại hoá quá mức, nổi tiếng nên "nước lại chảy chỗ trũng". Trước mắt bọn em đang thử định hướng về một số trại trẻ mồ côi ở ngoại thành HN.
Bọn em sẽ thông tin sớm để bác Nam có nội dung lo backdrop trong đó, cũng sẽ hỏi luôn họ cần gì để mua quà. Chắc trong tuần sau sẽ triển khai đi mua quà. Tuần này thì đúng là ai cũng bận quá, chả vào OS được mấy.
Chắc nhờ KVL lên danh sách để mọi người đăng ký dần. Sang tuần bớt bận sẽ ck đóng góp cho KVL.
Cám ơn những thông tin của bác. Một trong những địa điểm mà tụi em đang bàn tới cũng là trên Ba Vì, không biết có trùng với nơi bác đề cập không, nhưng đúng là chúng ta nên nhắm tới những nơi như thế. Em cũng đồng tình với bác là nên quy hết ra quà tặng cho đỡ xảy ra những trường hợp đáng tiếc, hay chúng ta đi về lại băn khoăn không biết họ có dùng tiền mình trợ giúp vào đúng mục đích không. Em sẽ check lại với bác CHUỐI về địa điểm. Như vậy tuần sau sẽ cần vài bác thu xếp đi mua quà dựa trên tinh thần tự nguyện, bác nào thu xếp được thì hô nhé, em có thể thu xếp được một buổi sáng trong tuần. Cũng hi vọng bác car-art tham gia cùng các thành viên phía bắc đợt này.car_art nói:Em đã từng đến và đang có kế hoạch quay lại Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội số 3, Xã Thụy An, Ba Vì, Hà Nội.
Nơi đây có các yếu tố như bác đề cập là: Thật sự cần giúp đỡ, nhất là trong những ngày HN lạnh như thế này và theo em đánh giá là chưa bị thương mại hóa và ở khá xa trung tâm TP. Ở đó hầu hết trẻ sơ sinh tật nguyền bị bỏ rơi. Em thấy đây là chỗ đáng suy nghĩ nhất vì " những sinh linh bé nhỏ ở đây hoàn toàn chưa có 1 chút khả năng tồn tại độc lập " thì đã bị bỏ rơi. Thật sự em là con trai mà không đủ can đảm vào chứng kiến toàn bộ những gì trong đó.
Văn dzốt nên em chỉ nói được có thế để các bác có thêm sự chọn lựa và cùng suy nghĩ. Nếu có kế hoạch tương tự thì các bác post lên đây, rất mong được hưởng ứng cùng các bác trong những chương trình như thế này.
Nhân tiện là tránh những trường hợp không hay thì nên mua hiện vật trực tiếp như là: quần áo, bánh kẹo, bỉm, sữa hơn là tiền mặt vì dù sao cũng ... " loài người "
Chúc các bác những điều tốt lành !
rosy1910 nói:Chắc trong ngày hôm nay hoặc muộn nhất là sáng mai đầu cầu HN sẽ chốt địa điểm. Theo em thì vì mục đích của hội là đi làm từ thiện nên sẽ tìm địa điểm thực sự cần sự giúp đỡ, chứ không phải nơi có tiếng để ta khuyếch trương. Vì vậy phương trâm là tìm những địa điểm không bị thương mại hoá, trước thì em cũng có ý kiến là tìm chùa nhận nuôi trẻ mồ côi nhưng có vẻ gần đây các nơi này đều đã bị thương mại hoá quá mức, nổi tiếng nên "nước lại chảy chỗ trũng". Trước mắt bọn em đang thử định hướng về một số trại trẻ mồ côi ở ngoại thành HN.
Bọn em sẽ thông tin sớm để bác Nam có nội dung lo backdrop trong đó, cũng sẽ hỏi luôn họ cần gì để mua quà. Chắc trong tuần sau sẽ triển khai đi mua quà. Tuần này thì đúng là ai cũng bận quá, chả vào OS được mấy.
Chắc nhờ KVL lên danh sách để mọi người đăng ký dần. Sang tuần bớt bận sẽ ck đóng góp cho KVL.
Rose chỉ đạo, đang có người chạy bộ lên Ba Vì liên lạc rồi, sẽ có chương trình cụ thể các bác ạ. Các bác chịu khó đến thứ 2 chắc là xong xuôi. Rosy hứa đấyrosy1910 nói:Cám ơn những thông tin của bác. Một trong những địa điểm mà tụi em đang bàn tới cũng là trên Ba Vì,car_art nói:Em đã từng đến và đang có kế hoạch quay lại Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội số 3, Xã Thụy An, Ba Vì, Hà Nội.
Chúc các bác những điều tốt lành !
P.S: Rose ơi, Avatar chói quá, ko mần ăn gì được

chị Rosy nhắn tin cho em tài khoản Vietcombank nhé, em sẽ chuyển khoản trước 30 triệu để mọi người chủ động mua quà.