Hạng C
19/7/07
505
0
0
Em đã confirm lại với bác Chuối, đúng là địa điểm đang liên hệ trùng với nơi bác Car-art đề cập đến. Nên bác Nam chắc cứ tiến hành làm backdrop theo địa điểm là Trung tâm bảo trợ xã hội số 3, xã Thuỵ An, Ba Vì, Hà nội.
Theo tin ban đầu mới nhận được theo đường bồ câu thì khoảng cách sẽ là khoảng 60km từ trung tâm Hà Nội nên em nghĩ mình nên làm chương trình xuất phát sớm hơn một chút cũng được.
Nhờ bác Chuối cũng nhờ người đang chạy bộ lên Ba Vì nhòm ngó luôn xung quanh đó có đặc sản gì để trưa chúng ta tụ tập làm một bữa luôn.
@KVL: chị không có tài khoản VCB, chị chỉ có tk của HSBC, mấy bác hăng hái ngoài HN bác nào có tk của VCB thì ới lên để chú KVL ck nhé.
 
Hạng C
11/1/09
863
8
18
Tài khoản thì em có 1 mớ nhưng toàn phải dấu :D:D. Việc nữa là chắc sẽ cần vài người xung phong đi mua sắm (theo sự chỉ đạo ko phải của em). Vậy có ai có thời gian và kĩ năng ko nhỉ?
 
KVL confirmed
Hạng F
4/12/05
5.345
303
83
Hồ Chí Minh
Giờ là đầu mùa lạnh nên việc mua quà như Chăn - áo ấm em thấy cần thiết, ngoài ra người già và trẻ em có thể thêm sữa, đường. ngoài ra còn có thuốc men hỗ trợ.
 
Nếu mọi người ngại khoản chuyển tiền thì có thể ứng trước, thứ 3 em bay ra sẽ gặp và gửi tại HN.
 
Last edited by a moderator:
KVL confirmed
Hạng F
4/12/05
5.345
303
83
Hồ Chí Minh
Em có tham khảo 1 bài viết từ diễn đàn khác, trích về đây để mọi người tham khảo:
 
Như một số bác từng tham gia vào các chương trình đến với Trung tâm nuôi dưỡng người
già cô đơn và trẻ em khuyết tật, bị bỏ rơi - Sở Lao động thương binh và xã hội Hà nội
(Thuỵ an – Ba vì – Hà nội) đã biết. Nơi đây nuôi dưỡng chăm sóc khoảng 300 đối tượng
là các cụ già cô đơn không nơi nương tựa, trẻ em khuyết tật, và đặc biệt là luôn có
khoảng 30 đối tượng là các cháu nhỏ từ chu sinh, sơ sinh đến dưới 3 tuổi hoàn toàn lành
lặn nhưng bị bố mẹ bỏ rơi, được các bệnh viện hoặc người dân dưa đến giao cho trung
tâm. Nói chung nhiều trưòng hợp rất thương tâm, mỗi lần nhắc đến thật khó mà cầm lòng
được các bác ạ.
Trong một số chuyến đi trước đến với Thuỵ an, chúng ta đã được tận mắt chứng kiến các
góc độ sống, tồn tại, làm việc của các cụ già, em nhỏ và cả cán bộ nhân viên của trung
tâm. Ngoài các nhóm mà chúng ta đã đến với trung tâm, còn có nhiều cá nhân, tổ chức
trong và ngoài nước cũng rất quan tâm.
Khoảng 4 năm trở lại đây, với sự quan tâm hỗ trợ của nhiều tổ chức và cá nhân, cùng với
sự cố gắng tích cực và tâm huyết của chính các cán bộ nhân viên ở đây, trung tâm đã vận
dụng tối đa, sử dụng (tiền và vật chất) đúng mục đích, cụ thể hoá sự giúp đỡ đó tạo nên
sự thay đổi rõ ràng, nhờ đó việc chăm sóc các cụ già và các cháu đã tốt hơn rất nhiều. Cơ
sở hạ tầng đã được sửa sang, xây mới đẹp và khang trang hơn trước. Bữa ăn của các cụ
và các cháu cũng đã được cải thiện nhiều nhờ vườn rau xanh được chăm sóc, nuôi trồng.
(Trước kia với số tiền ít ỏi của nhà nước trợ cấp khó có thể đảm bảo được chế độ dinh
dưỡng, các cháu còi xương suy dinh dưỡng gần như 100%).
Mặc dù so với trước, điều kiện của Trung tâm đã khá lên, nhưng chỉ mới ở mức tối thiểu,
nhiều khó khăn vẫn tồn tại, đặc biệt là khó khăn về chăm sóc y tế. Với con số 300 đối
tượng đang được nuôi dưỡng chăm sóc tại đây, đại đa số là những người cần được chăm
sóc đặc biệt về tâm lý và y tế, nhưng hiện tại đội ngũ y tế của trung tâm là quá mỏng (chỉ
có 3 người, trong đó có 1 người trình độ trung cấp và 2 người trình độ sơ cấp) vì vậy, dẫu
đã cố gắng hết sức nhưng không tránh khỏi những khi lực bất tòng tâm. Các anh chị vẫn
phải chứng kiến cảnh ốm đau của các cháu, các cụ mà không đủ cơ sở để điều trị tại chỗ
dẫu là ở mức tối thiểu. Phần nhiều các cháu khi có tiến triển bệnh nặng lên đều phải
chuyển đến bệnh viện ở rất xa, thậm chí có cháu đã tử vong trên đường đi viện chỉ vì một
đợt viêm phổi cấp dẫn đến suy hô hấp, hay vì tiêu chẩy cấp… Tâm sự về vấn đề này, các
anh chị ở trung tâm rất day dứt, chỉ muốn sao khắc phục được để khỏi phải lặp lại cảnh
tình như thế nữa…
Qua lần liên hệ mới đây với anh Giám đốc trung tâm, anh mong muốn được sự hỗ trợ
để có thể xây dựng được tủ thuốc với những thuốc thiết yếu (đặc biệt là kháng sinh và các
thuốc thiết yếu cho nhi khoa) và 1 số thiết bị hỗ trợ chẩn đoán, điều trị, đảm bảo điều trị
kịp thời, tránh được những biến chứng, tai biến đáng tiếc.
Thật sự cảm thông sâu sắc với những khó khăn của trung tâm và cảm phục với tâm huyết
của các anh chị ở đây, bọn em mạnh dạn mở topic này, mong rằng qua đây nhận được sự
ủng hộ của các bác ofer, chúng ta cùng nhau chia sẻ, giúp cho trung tâm, cho các cụ và các
cháu ở nơi đây.
Trân trọng cảm ơn các bác đã đọc bài!
Thay lời cho các anh chị đang công tác tại trung tâm và các cụ các cháu đang được chăm
sóc tại đây, xin kính chúc các bác và gia đình luôn hạnh phúc!
 
KVL confirmed
Hạng F
4/12/05
5.345
303
83
Hồ Chí Minh
Vĩnh Nam nói:
Một người bạn rất thân của MBFC ( xin được phép dấu tên ) ủng hộ 1 triệu đồng. Sẽ chuyển cho Kvl. Cám ơn bác dauten.com
080402cool_prv.gif
 
chơi khó nha. thế giờ em để tên anh hay dauten.com ?
 
Hạng C
19/7/07
505
0
0
Em vừa có bàn bạc với Mrs Chuối, có một ý kiến cũng rất hay là có nên trích ra một chút tiền để set up một chương trình ngắn tiết mục xiếc, văn nghệ, cũng là nhân dịp Tết phục vụ các em nhỏ ở trung tâm không? Em nghĩ món ăn tinh thần cũng quan trọng, và nhất là Tết sắp đến, nếu có dịp để các em có thể cười sảng khoái cũng là điều nên làm.
 
Các bác cho ý kiến để tiến hành lên chương trình.
Ngoài ra welcome các thành viên mang Gấu với F1 đi theo. Em cũng sẽ cho cu nhà em đi tham dự để thấy được các bạn nhỏ khác khó khăn thế nào. Cũng là một bài học tốt cho các cháu ở thành thị với hoàn cảnh kinh tế khá hơn.
 
Hạng C
19/7/07
505
0
0
@KVL: chị không ngại có một mớ tiền vào tk đâu, chỉ là chị chỉ có tài khoản của HSBC, nếu em qua HSBC chuyển tiền được thì báo chị, chị sms số tk cho.
 
 
 
Hạng C
11/1/09
863
8
18
Mụ chuối có tài khoản VCB đấy, vấn đề là thành lập đội đi mua hàng thôi. KVL confirm mình sẽ thông báo số tài khoản.
@Rose: bàn bạc thía là toi anh roài, a lại phải diễn tiết mục xiếc ... khỉ ăn chuối :mad: