Re:MBFC FOOTBALL TEAM
Hot Girl của MBFC Football,ai cũng dành thành thân với em ấy,thân này biết xẻ làm mấy
Nhưng mấy ai biết được tiểu sử cô ấy,em xin làm người giới thiệu đến các bác thành viên cuối cùng :
Cá chình có nhiều loại hay ẩn mình dưới đáy,ở đây em chí nói đến cá chình điện thôi Theo bách khoa toàn thư thì nó có 2 "nhà máy điện", mỗi "nhà máy" gồm 70 "cột điện" đấu song song, mỗi "cột" là một chồng gồm 6.000 tế bào phát điện đấu nối tiếp.
Lúc gặp mồi hoặc kẻ thù, cá chình điện có thể phóng một loạt từ 10 đến 30 "cú điện" với điện thế lên tới 900 vôn, mạnh có thể 1000 vôn, để quật ngã và làm tê liệt đối thủ - khủng khiếp thật,vãi kinh.
Từ ngày đội lốt người gia nhập vào MBFC Football bao nhiêu anh hào đã ngã gục dưới tay của hắn,ngay cả lão đội trưởng tai to bợm trợn hắn cũng phát ra điện giựt tưng tưng,điện cậu ấy dùng ở loài người là nhưng câu châm biếm ,đá đểu,móc câu chưa hết cậu ta cùng dùng đến tuyệt chiêu “A Quắn” khiến biết bao đối thủ sừng xỏ khiếp sợ trong những bữa tiệc bởi khi gặp mồi cá chình phóng ra 10-30 cú điện với điện thế 1000V làm 10 người ăn cũng không lại
Cuộc vui nào không có Ching thì đồ ăn dư vãi, Hoài Linh đi nằm bệnh viện rồi, hài mà không có vui,bữa nào có ching thì ôi các anh em trong đội liếm láo nhưng bù lại cười bò lăn bò càng.
Ấy vậy mà có người ngưỡng mộ đấy mà còn là “trai tân” nữa chứ,các bác thừa biết rồi ,dạo này muốn xứng đôi vừa lứa đòi gây tiếng vang nên dự định đổi nick thành cặp bài trùng Joe Phá + Nát Ching hãi chưa,choáng chưa ? Chưa Ching còn tính làm nhiều chuyện to lớn hơn thế đòi mang cả mai cồ Lang về để đấu với Gangnam Style đang nổi tiếng khắp thế giới của ông tổng Soly
Giai thoại về Cá Chình hay Kaching ( tên ở loài người ) có kể đến năm sau cũng chẳng hết thôi để Sinh Nhật Lần 2 em sẽ viết tiếp, còn giờ đây mong anh em thật sự vui vẻ ấm cúng trong tiết trời se lạnh của Sài Gòn khi vào ngôi nhà [font="arial black,avant garde"]MBFC Football[/font].
[font="comic sans ms,sans-serif"]Hẹn gặp lại tất cả những đồng đội thân thương vào chiều mai 16g tại Hầm Rượu Bá Tước với hứa hẹn không hoành tráng không chơi,không vui không về[/font]
Hot Girl của MBFC Football,ai cũng dành thành thân với em ấy,thân này biết xẻ làm mấy
Nhưng mấy ai biết được tiểu sử cô ấy,em xin làm người giới thiệu đến các bác thành viên cuối cùng :
Cá chình có nhiều loại hay ẩn mình dưới đáy,ở đây em chí nói đến cá chình điện thôi Theo bách khoa toàn thư thì nó có 2 "nhà máy điện", mỗi "nhà máy" gồm 70 "cột điện" đấu song song, mỗi "cột" là một chồng gồm 6.000 tế bào phát điện đấu nối tiếp.
Lúc gặp mồi hoặc kẻ thù, cá chình điện có thể phóng một loạt từ 10 đến 30 "cú điện" với điện thế lên tới 900 vôn, mạnh có thể 1000 vôn, để quật ngã và làm tê liệt đối thủ - khủng khiếp thật,vãi kinh.
Từ ngày đội lốt người gia nhập vào MBFC Football bao nhiêu anh hào đã ngã gục dưới tay của hắn,ngay cả lão đội trưởng tai to bợm trợn hắn cũng phát ra điện giựt tưng tưng,điện cậu ấy dùng ở loài người là nhưng câu châm biếm ,đá đểu,móc câu chưa hết cậu ta cùng dùng đến tuyệt chiêu “A Quắn” khiến biết bao đối thủ sừng xỏ khiếp sợ trong những bữa tiệc bởi khi gặp mồi cá chình phóng ra 10-30 cú điện với điện thế 1000V làm 10 người ăn cũng không lại
Cuộc vui nào không có Ching thì đồ ăn dư vãi, Hoài Linh đi nằm bệnh viện rồi, hài mà không có vui,bữa nào có ching thì ôi các anh em trong đội liếm láo nhưng bù lại cười bò lăn bò càng.
Ấy vậy mà có người ngưỡng mộ đấy mà còn là “trai tân” nữa chứ,các bác thừa biết rồi ,dạo này muốn xứng đôi vừa lứa đòi gây tiếng vang nên dự định đổi nick thành cặp bài trùng Joe Phá + Nát Ching hãi chưa,choáng chưa ? Chưa Ching còn tính làm nhiều chuyện to lớn hơn thế đòi mang cả mai cồ Lang về để đấu với Gangnam Style đang nổi tiếng khắp thế giới của ông tổng Soly
Giai thoại về Cá Chình hay Kaching ( tên ở loài người ) có kể đến năm sau cũng chẳng hết thôi để Sinh Nhật Lần 2 em sẽ viết tiếp, còn giờ đây mong anh em thật sự vui vẻ ấm cúng trong tiết trời se lạnh của Sài Gòn khi vào ngôi nhà [font="arial black,avant garde"]MBFC Football[/font].
[font="comic sans ms,sans-serif"]Hẹn gặp lại tất cả những đồng đội thân thương vào chiều mai 16g tại Hầm Rượu Bá Tước với hứa hẹn không hoành tráng không chơi,không vui không về[/font]
Last edited by a moderator:
Re:MBFC FOOTBALL TEAM
riêng ku này khỏi cần tặng gì nha,toàn 3 cái phiếu vớ vẩn rẻ rách chả ai xài.nghiêm cấm...kaka

tặng mịa như bác t.ran ae còn dùng được,thiết thực..hummmmm...
mịa,cho o còn bị đánh,bày đặt trúng giải mới giảm 15 - 20%....
ericna7 nói:Thấy các bác tài trợ ghê quá, em cũng xin góp vui tí, hehe.
Công việc chính của em là may thêu đồng phục (hàng cao cấp) , em xin tặng 3 suất giảm giá 20% trên toàn bộ đơn hàng khi đặt hàng.
Ngoài ra, hiện em cũng làm thêm bên BH phi nhân thọ Chartis-AIG (BH xe hơi) nên sẽ tặng kèm các bác trúng giải này 1 suất giảm giá 15% phí BH cho xe của các bác ợ.
Em xin hết.
riêng ku này khỏi cần tặng gì nha,toàn 3 cái phiếu vớ vẩn rẻ rách chả ai xài.nghiêm cấm...kaka
tặng mịa như bác t.ran ae còn dùng được,thiết thực..hummmmm...
mịa,cho o còn bị đánh,bày đặt trúng giải mới giảm 15 - 20%....
Last edited by a moderator:
Re:MBFC FOOTBALL TEAM
mai chúng ta đập phá ở đây...kaka
htnk nói:Từng bộ đôi hoàn hảo
Vợ chồng Khoa nano
![]()
Cặp đôi già mà xì teen dâu
![]()
Đội bóng hân hạnh đón tiếp vợ chồng hhthinh
![]()
Còn đây là cặp đôi hoàn hảo nhất ,tiếc là hatoan quên mang dầu ăn cho mượn
![]()
Em zai Hatoan & người ấy,chắc do hạnh phúc quá nên em nó cười típ mắt
![]()
thành viên mới ericna7 và bạn gái
![]()
cuối cùng là gia đình em,thấy em hạnh phúc không nào haha
![]()
mai chúng ta đập phá ở đây...kaka
Re:MBFC FOOTBALL TEAM
).
Theo em bác HIển không nên viết em theo bản ký hình sự tình cảm trinh thám nữa. Nên tập trung vào chuyên môn như viết cho anh em áh. Viết về chuyên môn của em thì cả ngày không hết, sát thủ có gương mặt trẻ thơ với đôi chân pha lê chẳng hạn..
)
Hnay đi ăn cưới thằng bạn mà trong lòng cứ bồn chồn chả hiểu chuyện gì. Mò vào đây đã có câu trả lời làm mình chả Quắn dc tí gì..htnk nói:Hot Girl của MBFC Football,ai cũng dành thành thân với em ấy,thân này biết xẻ làm mấy
Nhưng mấy ai biết được tiểu sử cô ấy,em xin làm người giới thiệu đến các bác thành viên cuối cùng :
Cá chình có nhiều loại hay ẩn mình dưới đáy,ở đây em chí nói đến cá chình điện thôi Theo bách khoa toàn thư thì nó có 2 "nhà máy điện", mỗi "nhà máy" gồm 70 "cột điện" đấu song song, mỗi "cột" là một chồng gồm 6.000 tế bào phát điện đấu nối tiếp.
Lúc gặp mồi hoặc kẻ thù, cá chình điện có thể phóng một loạt từ 10 đến 30 "cú điện" với điện thế lên tới 900 vôn, mạnh có thể 1000 vôn, để quật ngã và làm tê liệt đối thủ - khủng khiếp thật,vãi kinh.
Từ ngày đội lốt người gia nhập vào MBFC Football bao nhiêu anh hào đã ngã gục dưới tay của hắn,ngay cả lão đội trưởng tai to bợm trợn hắn cũng phát ra điện giựt tưng tưng,điện cậu ấy dùng ở loài người là nhưng câu châm biếm ,đá đểu,móc câu chưa hết cậu ta cùng dùng đến tuyệt chiêu “A Quắn” khiến biết bao đối thủ sừng xỏ khiếp sợ trong những bữa tiệc bởi khi gặp mồi cá chình phóng ra 10-30 cú điện với điện thế 1000V làm 10 người ăn cũng không lại
Cuộc vui nào không có Ching thì đồ ăn dư vãi, Hoài Linh đi nằm bệnh viện rồi, hài mà không có vui,bữa nào có ching thì ôi các anh em trong đội liếm láo nhưng bù lại cười bò lăn bò càng.
Ấy vậy mà có người ngưỡng mộ đấy mà còn là “trai tân” nữa chứ,các bác thừa biết rồi ,dạo này muốn xứng đôi vừa lứa đòi gây tiếng vang nên dự định đổi nick thành cặp bài trùng Joe Phá + Nát Ching hãi chưa,choáng chưa ? Chưa Ching còn tính làm nhiều chuyện to lớn hơn thế đòi mang cả mai cồ Lang về để đấu với Gangnam Style đang nổi tiếng khắp thế giới của ông tổng Soly
Giai thoại về Cá Chình hay Kaching ( tên ở loài người ) có kể đến năm sau cũng chẳng hết thôi để Sinh Nhật Lần 2 em sẽ viết tiếp, còn giờ đây mong anh em thật sự vui vẻ ấm cúng trong tiết trời se lạnh của Sài Gòn khi vào ngôi nhà [font="arial black,avant garde"]MBFC Football[/font].
[font="comic sans ms,sans-serif"]Hẹn gặp lại tất cả những đồng đội thân thương vào chiều mai 16g tại Hầm Rượu Bá Tước với hứa hẹn không hoành tráng không chơi,không vui không về[/font]
Theo em bác HIển không nên viết em theo bản ký hình sự tình cảm trinh thám nữa. Nên tập trung vào chuyên môn như viết cho anh em áh. Viết về chuyên môn của em thì cả ngày không hết, sát thủ có gương mặt trẻ thơ với đôi chân pha lê chẳng hạn..
Last edited by a moderator: