OK anh ơi. Chiều nay các bac đi đá đông đủ để nhận áo nhé. Tiền quỹ hầu như em đã ứng gần hết cho tiền áo.BimAuto nói:Ok.....kvl nói:Mình sẽ trích quỹ đội ra 2.000.000 đ để gửi lại cho bác BanNang hôm qua ứng trước nha các bác.
@lnhghia : chiều em trích quỹ nhé..
Nói chung vụ 200 điểm thưởng vẫn trong vòng bàn luận chưa ngã ngủ và chưa chính thức. giải năm nay với tiêu chí vui là chính, ko yêu cầu chất lượng và làm sao hạn chế "GÀ" ... chính vì vậy các bác ko phải lo lắng nhé, cứ chăm chỉ tập luyện đá đúng sức chi hội của mình.
dạo này trình che'm gio' của bác xexe lên cao quóa.xexe nói:Em tham gia được kg các bác![]()
Tối nay tính đi tăng 2 với mấy bác mà vô thớt thấy xìu xìu quá trời nên em quất luôn từ 3h rưỡi đến giờ với mấy chiến hữu xóm...
@htnk: anh bị bong gân lật cổ tay nặng lắm àh?? Đừng xức salonpas hay xịt xịt thuốc tây gì nha anh. Ra mấy tiệm sport tennis, mua bình dầu Huế (tên cúng cơm là vậy), về đưa vợ, con gái đẹp xoa vô tay bóp bóp, nắn nắn ngày 4--5 lần... Lúc đó cơ, khớp, xương nóng lên bảo đảm dễ vô khớp vô gân trở lại. Xong mua cuộn băng thun loại bề ngang 5cm cuốn vô chỗ đau để giữ vị trí đó an toàn.
Em từng làm thấy đỡ, tuy ko hết, nhưng vậy vẫn hơn ko làm.
Cần thiết ghé bs Dũng ba Vic cho toa thuốc về uống,bảo đảm lành 80%.
@htnk: anh bị bong gân lật cổ tay nặng lắm àh?? Đừng xức salonpas hay xịt xịt thuốc tây gì nha anh. Ra mấy tiệm sport tennis, mua bình dầu Huế (tên cúng cơm là vậy), về đưa vợ, con gái đẹp xoa vô tay bóp bóp, nắn nắn ngày 4--5 lần... Lúc đó cơ, khớp, xương nóng lên bảo đảm dễ vô khớp vô gân trở lại. Xong mua cuộn băng thun loại bề ngang 5cm cuốn vô chỗ đau để giữ vị trí đó an toàn.
Em từng làm thấy đỡ, tuy ko hết, nhưng vậy vẫn hơn ko làm.
Cần thiết ghé bs Dũng ba Vic cho toa thuốc về uống,bảo đảm lành 80%.
@Sup,T.ran: thanks 2 bác,mình đắp thuốc đông y xong rồi xịt rượu thuốc xoa bóp kết hợp uống thuốc tây thì tay sưng giảm 7/10 nhưng co vào vẫn còn đau lắm hi vọng như bs chi lăng( xương khớp bên FV) nói khoảng 10 ngày là lành
@all : rất nhớ anh em,nhớ tăng 2 thật vui tâm sự đủ thứ chuyện trên đời... chỉ cần lái xe được là mình chạy ra sân chảo lửa liền
@all : rất nhớ anh em,nhớ tăng 2 thật vui tâm sự đủ thứ chuyện trên đời... chỉ cần lái xe được là mình chạy ra sân chảo lửa liền
Bác Hiển cũng dùng thuốc đông y hả bác? Em nhớ nhà em còn chai thuốc gia truyền gì gì đó... đại loại như thuốc võ, hay dầu nóng... là thảo dược ngâm rượu, em xài thấy cũng ngon cơm. Hôm nào bác lên sân em mang theo cho bác 1 chai bác dùng thử, nếu thấy hơp và ổn là em gửi thêm.