Ngoại trừ TFC là đội có thực lực, các đội còn lại đều là lần đầu tham gia hoặc là có thực lực ngang bằng với đội bác, cái mấu chốt của MBFC là thể lực. Chúc MBFC chiến thắng.Sup nói:truongduc nói:Chúc mừng các bác vào bảng vừa sức, cơ hội lấy giải FairPlay là trong tầm tay rồi
Sao bác đoán thế ạ ? Bác nắm rõ thực lực các đội của bảng B sao ?
Các bác áp dụng nghiêm túc việc kỷ luật như thế em rất vui và vì thế nên em mong muốn rằng quỹ mình sẽ không tăng do các cầu thủ đóng góp kiểu này.
Em tính từ giờ tới 19/5/2012 chỉ còn 3 tuần, ban lãnh đạo đội có thể sắp xếp cho anh em mình đá khoảng 8 trận được không? Em tính thử nếu các bác thấy không hợp lý xin "chém" em nhẹ tay thôi nha (châm trước đi vì tại em nhiệt tình với mong muốn anh em sẽ có thêm tý sức và hiểu ý nhau thôi):
- Tuần đầu (bắt đầu từ sau lễ) đá tối thứ 4, tối thứ 6, Sáng CN.
- Tuần 2: đá tối thứ 3, tối thứ 5, sáng thứ 7.
- Tuần 3: đá tối thứ 2, tối thứ 4.
Còn lại các ngày nghỉ ngơi để thứ 7 tranh tài.
Em tính như vậy là mỗi buổi tập cách nhau 2 ngày, cuối tuần thì đá sáng cho quen thời tiết nóng nực ở Việt Nam (vì anh em mình đã quen với khí hậu của Châu Âu từ 6 - 8 pm rồi).
Em hy vọng là các bác sẽ có lịch tập dày và khắc nghiệt hơn!
Em tính từ giờ tới 19/5/2012 chỉ còn 3 tuần, ban lãnh đạo đội có thể sắp xếp cho anh em mình đá khoảng 8 trận được không? Em tính thử nếu các bác thấy không hợp lý xin "chém" em nhẹ tay thôi nha (châm trước đi vì tại em nhiệt tình với mong muốn anh em sẽ có thêm tý sức và hiểu ý nhau thôi):
- Tuần đầu (bắt đầu từ sau lễ) đá tối thứ 4, tối thứ 6, Sáng CN.
- Tuần 2: đá tối thứ 3, tối thứ 5, sáng thứ 7.
- Tuần 3: đá tối thứ 2, tối thứ 4.
Còn lại các ngày nghỉ ngơi để thứ 7 tranh tài.
Em tính như vậy là mỗi buổi tập cách nhau 2 ngày, cuối tuần thì đá sáng cho quen thời tiết nóng nực ở Việt Nam (vì anh em mình đã quen với khí hậu của Châu Âu từ 6 - 8 pm rồi).
Em hy vọng là các bác sẽ có lịch tập dày và khắc nghiệt hơn!
Last edited by a moderator: