Sorry các bác em không lên được do chở ku Sam nhà em đi khám bệnh mới vừa về tới. Lúc chiều em có nt cho ĐP Sup xin lên trễ, cứ nghĩ như bt khám chút xong về ai dè đông quá.
Mà SG càng ngày càng ô nhiễm, con nít vô khám toàn bị bệnh đường hô hấp không, nhiều đứa nhỏ xíu mà phải xông thuốc khóc quá trời nghe xót ruột thiệt, may mà nhóc em chỉ bị nhẹ thôi, nhưng BS cũng cho xông thuốc cho mau khỏi.
Bản thân em bị rối loạn tiêu hoá 2 bữa nay, bụng cứ đau đau phải uống men tiêu hoá, định hôm nay tranh thủ lên vận động tí cho nó khoẻ mà cũng ko lên đc
, thôi thì ráng dưỡng sức T5 đá giao hữu vậy, bữa đó chắc đội mình vắng nhiều hơn nữa do một số bác nghỉ cố định và một số bác đi Đông Dương, chắc đá phê lắm đây 
Mà SG càng ngày càng ô nhiễm, con nít vô khám toàn bị bệnh đường hô hấp không, nhiều đứa nhỏ xíu mà phải xông thuốc khóc quá trời nghe xót ruột thiệt, may mà nhóc em chỉ bị nhẹ thôi, nhưng BS cũng cho xông thuốc cho mau khỏi.
Bản thân em bị rối loạn tiêu hoá 2 bữa nay, bụng cứ đau đau phải uống men tiêu hoá, định hôm nay tranh thủ lên vận động tí cho nó khoẻ mà cũng ko lên đc
Đá sân lớn hay nhỏ đội trưởngBimAuto nói:hôm nay đá vui quá các bác ui ......hehe
@Sup:mai a lên danh sách để hatoan còn tranh thủ gom tiền phạt
Last edited by a moderator:
vui quá,em hôm nay chuyền banh vẫn chưa đc tốt lém,ăn chơi ít thôi..heheduy_nhoc nói:Đá sân lớn hay nhỏ đội trưởngBimAuto nói:hôm nay đá vui quá các bác ui ......hehe)