Hạng C
13/9/11
606
1
18
Đá banh có va chạm là bình thường mà các bác,hết trận ra cũng bắt tay nhau vui vẽ cả thôi!bóng đá chứng kiến những đồng đội ở tuyển quốc gia về đến CLB vẫn chạm mặt va chạm nhau hoài nhưng về đến tuyển quốc gia vẫn là đồng đội của nhau cả,hehe.cũng như chúng ta đá banh giao lưu từng chi hội với nhau có va chạm nhưng xong trận cũng về ngôi nhà chung là OS cả.hehe
@vule_nev:hy vọng sớm gặp lại đội bác để tụi em còn phục thù nữa chứ:)))
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
5/8/06
2.819
6
38
51
Đội Đức thua rồi buồn quá không ngủ được đợi 5g thay đồ đi rước dâu thôi
 
Hạng D
3/4/10
1.611
13
38
40
duy_nhoc nói:
Đá banh có va chạm là bình thường mà các bác,hết trận ra cũng bắt tay nhau vui vẽ cả thôi!bóng đá chứng kiến những đồng đội ở tuyển quốc gia về đến CLB vẫn chạm mặt va chạm nhau hoài nhưng về đến tuyển quốc gia vẫn là đồng đội của nhau cả,hehe.cũng như chúng ta đá banh giao lưu từng chi hội với nhau có va chạm nhưng xong trận cũng về ngôi nhà chung là OS cả.hehe
@vule_nev:hy vọng sớm gặp lại đội bác để tụi em còn phục thù nữa chứ:)))
Hic hôm qua bận về dẫn cả nhà đi ăn vì là ngày Gia đình VN nên k ở lại đá lon với mấy bác được tiếc quá tiếc quá. Hẹn khi khác giao lưu tiếp. Mà khi nào tổ chức giải nhớ đến GMFC là tụi em vui rồi. Mà nghĩ lại trận hôm qua mắc cười thật, đá bóng trừ nợ dần
24.gif
24.gif
24.gif
 
Last edited by a moderator:
Sup confirmed
Hạng D
15/4/08
3.938
34
48
Sài Thành
Em cập nhật DS vắng/có tối T5 hôm qua:



Sáng nay đa phần AE đều đi phụ chú rể hieu_nhoc Rước Dâu
080402cool_prv.gif
nên sẽ chậm lên 4R, em kẹt CV đột xuất nên đành vắng mặt buổi sáng nay, hẹn các bác tối nay tại tiệc cưới nhé
15.gif
 
Sup confirmed
Hạng D
15/4/08
3.938
34
48
Sài Thành
duy_nhoc nói:
Đá banh có va chạm là bình thường mà các bác,hết trận ra cũng bắt tay nhau vui vẽ cả thôi!bóng đá chứng kiến những đồng đội ở tuyển quốc gia về đến CLB vẫn chạm mặt va chạm nhau hoài nhưng về đến tuyển quốc gia vẫn là đồng đội của nhau cả,hehe.cũng như chúng ta đá banh giao lưu từng chi hội với nhau có va chạm nhưng xong trận cũng về ngôi nhà chung là OS cả.hehe
@vule_nev:hy vọng sớm gặp lại đội bác để tụi em còn phục thù nữa chứ:)))

Ủa hôm qua căng thẳng vậy sao em, cứ tưởng giao lưu mà :p
15.gif
 
Hạng D
20/2/12
1.018
13
38
Hồ Chí Minh
Hôm qua bác Bim uống hết bia của quán mới chịu về, ghê thiệt!

Mai mốt các bác lãnh đạo bố trí cho tụi em giao lưu lại với GMFC đi, để có cơ hội cống hiến cho khán giả trận cầu đẹp mắt luôn, tiện thể lấy tiền bán vé làm từ thiện:D:D:D
 
Sup confirmed
Hạng D
15/4/08
3.938
34
48
Sài Thành
N.A.Catering nói:
Hôm qua bác Bim uống hết bia của quán mới chịu về, ghê thiệt!

Mai mốt các bác lãnh đạo bố trí cho tụi em giao lưu lại với GMFC đi, để có cơ hội cống hiến cho khán giả trận cầu đẹp mắt luôn, tiện thể lấy tiền bán vé làm từ thiện:D:D:D

Ông Bim rửa Lead mà kinh thế à :p:D

Trải qua từng trận giao hữu tạm đúc kết một vài điểm:
- Tư tưởng AE có khi không một hướng ;), người thì rất hăng máu, người thì có sao cũng được . . . thành thử trên sân cứ hay cãi cọ nhau :p:D => cái này rất khó thay đổi nên . . tùy ;):D
- Vị trí phù hợp cho từng cá nhân có thể đã dần hình thành ==> các trận sau nên vào sân & thay người đúng vị trí (trừ trường hợp bất khả kháng do chấn thương hoặc vắng mặt)
- AE mình nên tranh thủ tìm hiểu thêm cách chạy chỗ, di chuyển theo đội hình. Làm tốt việc này tiết kiệm được bao nhiêu là sức, thi đấu sẽ hiệu quả chất lượng hơn.

Riêng trận hôm qua em phải cảm ơn AE, không có mọi người chắc là em ôm mồm đầy xi-rô về nhà rồi :), lúc đó là còn chết với bà cả nữa (bả nhốt luôn không cho đá banh thì chết :D)