Re:MBFC FOOTBALL TEAM
A Quắn Bản kỷ
A Quắn hay còn gọi là Ká Chình sinh ra trong một gia đình sỹ phu Bắc Hà. Nghe nói lúc mới sinh hai tay nắm chặt, người nhà phải lấy dao cậy mãi mới ra thấy nắm hai vật một là cái thìa (cái muỗng) còn tay kia nắm một cái Durex Performance. Chợt có nhà sư khất thực đi ngang qua cửa đứng lại lắc đầu thở dài. Người nhà cả kinh bèn mời vào hỏi, bèn nói: “Cậu này lẽ ra tướng quý không để đâu mà hết, làm đến chức đế vương nhưng kiếp trước làm giám đốc bệnh viện bị thằng trình dược viên nó lừa bán cho thuốc dỏm làm cả thiên hạ bị ỉa chảy nên kiếp này sẽ phải làm trâu làm ngựa để trả nợ” Nói rồi than thở một hồi rồi đi. Quả nhiên sau này A Quắn đành cam phận đem tấm thân làm trâu làm ngựa bán máy móc thiết bị y tế cho các bệnh viện để đền cho thiên hạ, đấy là chuyện sau này. Phụ mẫu A Quắn nghe vậy lấy làm lo lắm bèn thuê thầy cúng vái cầu khẩn hòng giải nạn cho con trai.
A Quắn người cao ráo bụng to đít tóp tay to hơn chân. Khi còn đi nhà trẻ thường cùng chúng bạn chơi đóng kịch, hay giành lấy vai hoàng đế mà tuyển phi tần, thường kê ghế bô lên ngồi nói: “Sau này ta làm giám đốc cũng ngồi cái ghế như thế này”. Cô nuôi dạy trẻ lấy làm lạ, biết rằng A Quắn có quý tướng sau này ắt làm đến chức Giám đốc bèn cùng A Quắn tư thông, lấy làm yêu quý lắm.
Lớn lên biết chữ, A Quắn không thích văn chương coi thường võ nghệ chỉ thường nhấm nháp chai Pepsi cùng cái đùi gà mà xem phim xếch, lấy làm hâm mộ vô cùng. Thường than thở rằng “dạo này mình cô đơn quá” Bèn thường đi khắp bốn phương, kết bạn với anh Kim Auto và các em gái cho đỡ cô quạnh.
Gặp lúc Internet nở rộ, bốn phương thiên hạ đua nhau lập forum. Đông có autonet.com.vn, Nam có otosaigon, Bắc có otofun, A Quắn bèn bỏ nhà tham gia vào otosaigon. Bởi tính hào sảng lại hay uống Pepsi bình luận gái mú nên kết thân được với khá nhiều hảo hán ở đây. Kim Auto ở Tân Phú, Tiếu Nhóc ở Quận 6, Quách Tỉnh ở Quận 8, Hoàn toàn ở Quận 12, Catering ở Gò Vấp và nhiều hào kiệt khác.
A Quắn uống Pepsi không biết say, ăn bao nhiêu cũng không biết no. Lại nhân khi ấy đương đi du học bên nước ngoài nên học được tuyệt chiêu Ăn Đồ Tây (tức: ăn đầy tô) . Chiêu này Quắn thường sử dụng khi đi ăn tiệc và hiệu quả thì cứ gọi là vô địch thiên hạ. Anh em không biết đã bao lần vì Quắn mà xấu hổ với giang hồ khi offline ăn uống, từ kỷ niệm 10 năm quốc khánh OS đến Đại hội MBFC Football team. Tục truyền cái tên A Quắn cũng từ đây mà ra, vì A Quắn trong tiếng Khựa có nghĩa là Ăn Quá, cùng họ với Dương Quá chăng!
Năm thứ 10 OS, lúc này A Quắn thường lên Chuyện Ngoài Lề đong gái và chửi đám đàn anh, ân oán tích tụ chất cao như núi. Đám Chuyện Ngoài Lề bàn nhau bèn đuổi A Quắn ra khỏi bờ cõi. A Quắn khi đó đang đầy hơi do uống nhiều Pepsi sợ bị tào tháo đuổi bèn bỏ sang Bến Xe Lìu Tìu. OSPD Bến Xe Lìu Tìu sợ A Quắn cướp chức bèn Ban nick không cho post bài. A Quắn Bèn bỏ sang otofun. Nhưng otofun cũng sợ tài uống Pepsi chém gió của A Quắn nên tiếp đón rất lạnh nhạt. A Quắn tức khí bèn thề: “thà như giọt mưa rớt bên chuồng xí”, đoạn bỏ sang đất MBFC tụ họp anh em được mười mấy người mở ra một cái MBFC football team ở đó. Lấy chăn rau, nuôi gà làm tôn chỉ. Bọn Catering, Ericna7, Quách Tỉnh đều viện điềm “Cái thìa và bao Durex” mà tôn A Quắn lên làm đại ca. A Quắn mấy lần từ chối không được bèn nhận, tự xưng là Quắn đế, chọn xe Mer làm phương tiện chính, lấy địa chỉ Mr Dê làm địa chỉ website, lấy ảnh quán Mr Dê làm Avatar, đem Pepsi làm logo, lấy cởi trần làm trang phục chính thức, lại nhân khi ấy đương đi làm trâu ngựa trả nợ đời nên lấy ăn chơi là tiêu chí. Giao cho Catering làm đầu bếp, Hoàn Toàn làm thủ quỹ, HTLK là Quốc Cữu chuyên ghi sử, Kim Auto làm Đầy Tớ Đại Nhân, Tiếu Nhóc làm hoàng hậu....
PS: em viết vài dòng góp vui, nếu bác nào thấy bị đụng chạm và k thích thì PM cho em, em sẽ xóa bài. Cám ơn các bác!