Hạng D
5/8/06
2.819
6
38
51
Re:MBFC FOOTBALL TEAM

N.A.Catering nói:
htnk nói:
Cảm ơn anh em đã đến tham gia họp mặt đầu năm thật vui vẻ, Nam Catering post hình lên đi em,hôm nay xỉn quá nói chuyện nhiều câu lãng xẹt quá nhe,rút kinh nghiệm cho đợt sau nha Nam :D
Hé hé, hôm qua vui quá trời nên lộ hàng, sorry bác Hiển nha, em sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc ạ. Mà uống thêm 1 ly nữa chắc say luôn quá.

@Hatoan, hôm qua về em ăn thêm mì gõ ở đâu mà 20.000đ vậy em? Em dạo này đi huấn luyện bên Hongkong với Hoàng Lão Tà về trình chém gió hả, kakakaka.

Báo các với các bác là sau quá trình 888888 do các bác đào tạo mà nên, hôm nay nick của em chính thức lên thêm 1 sao nữa, không biết mình có trích quỹ nào để ăn mừng không nhỉ, vẫn còn 1 thùng Ken của Joe & Kaching chôm được gởi em nè, giữ lâu quá sợ bị khám xét.:D:D:D:D:D
lên sao còn không gọi kaching đặt bàn khao anh em đi :D

MBFC FOOTBALL TEAM.

anh ăn có 2 con ghẹ mà làm gì chán đời dữ vậy thôi,biết vậy hôm đó ọi ra trả lại em một con,tại anh tính ăn thế cho Kaching ấy mà
 
Last edited by a moderator:
Sup confirmed
Hạng D
15/4/08
3.938
34
48
Sài Thành
Re:MBFC FOOTBALL TEAM

N.A.Catering nói:
Hôm qua nhậu sau hết trơn rồi nên hôm nay không thấy bác nào vào cm gì cả:(:(:(

Đã nhậu chui sao dám vô 888 em :p;):D
 
Hạng D
5/8/06
2.819
6
38
51
Re:MBFC FOOTBALL TEAM

Thần dê cũng gần như ngay lập tức mở ngay quán Mr Dê ngay cạnh sân banh phục vụ cho các “đại gia“. Để né tránh con người phát hiện mình là thần bài, Joe Black hóa thân thành trưởng phòng Arigbank (phòng có 2 người à).
Do thời gian đầu mới vào thế giới loài người không thân thích nên thường ghé thăm thần dê, ăn dê sống qua ngày rồi dần dần khuôn mặt cũng giống dê luôn (đó cũng là lý giải sao lão Joe giống Mr Dê).
Sau hơn nữa năm tụ họp lão sử học HTNK quyết tổ chức một tour Phan Thiết để cả đội nghĩ dưỡng sau một mùa bóng đầy thất vọng. Cơ hội đã đến trúng ý của thần bài rồi bao nhiêu ngày nằm mùng chờ đợi đã có cơ hội phát huy món sở trường cào rùa + xì zách+tiến lên, ”phen này mình phải hốt hết tiền bọn nó,bọn nó giàu lắm hahaaaa“ Joe tự kỉ một mình như vậy.
Quả thật đúng như vậy không đầy 15p chơi cào rùa lão teosolo bên hội BM ham zui xin theo đã cháy hết 100 chai, trong đó về túi thần bài không dưới 50 chai. Không dừng lòng tham ở đó, muốn vét hết tiền đối thủ, thần bài đánh thâu đêm suốt sáng, ngủ chợp mắt chừng 1 tiếng là lò mò đòi đánh tiếp.
Ngọc Hoàng thấy thế tức giận bèn thâu phép khiến cho thần bài thua xiểng niểng không những mất 50 chai vừa thắng mà còn thâm hơn 70 chai tiền ngân hàng, lão buồn vời vợi chả thiết ăn uống nằm ngủ vùi ,ai kêu cũng chẳng dậy, bạn gái mới cua được ở trần gian gọi cả trăm lần cũng chẳng thèm nghe, nhắn tin “anh đang ngủ với con nào “ cũng chẳng thèm trả lời, ấy vậy mà lão Htnk vào chỉ nhè nhẹ lấy bộ bài ở ngay đầu giường thì thần bài bật dậy ngay: “đánh hả anh,có mấy người để em rửa mặt qua liền“ đúng thiệt là thần bài.
Khuôn mặt giống Mr Dê nhưng lại có số đào trai ,Joe đã được trai bao là Tiến sỹ điện gia dụng HaToan để ý, số là do ngủ chung phòng khi ở Phan Thiết đặc biệt thích thần bài mặc quần hồng, nhưng không chịu an phận thần bài lại bao gái Kaching .
Mối tình tay ba này rồi sẽ ra sao hẹn năm sau khi SN lần 2 MBFC Football em sẽ viết tiếp
Còn bây giờ mong các anh em trong đội MBFC Football thật sự thư giãn và vui vẻ khi vào thread của mình.
HẾT
 
Hạng D
24/11/06
3.928
20.485
113
Vietnam
Re:MBFC FOOTBALL TEAM

Em xin phép ngắt luồng văn lênh láng của anh Hiển 1 tí.

Các bác nhớ hôm nay đúng 6h có mặt đá banh nhóe
 
Hạng C
23/3/11
588
0
16
42
Re:MBFC FOOTBALL TEAM

Hahaha. Thật là vinh rự khi đc sử gia HTNK dành riêng cho 1 bài dư lày. Mà văn phong sử gia dạo này lên quá. Vãn bối xin Đa tạ đa tạ tiền bối!!!!