Hạng D
22/12/07
1.038
1
38
42
Re:MBFC FOOTBALL TEAM

Chúc mừng thọ ĐT Bimauto nha, chúc bác sống lâu 100 tuổi để dẫn dắt đội bóng "đô ngày càng lên, sức ngày càng xung" :):D

JBL.WWE nói:
Hôm nay year end party của team em, em dẫn anh em ra chúc mừng anh Bim luôn nhoen, 15 người thôi.

Team ông JBL toàn hót gơ ko, thôi cứ dẫn hết lên đi nhoé :D
 
Hạng D
5/8/06
2.819
6
38
51
Re:MBFC FOOTBALL TEAM

Các bác cứ lên thoải mái nhá ĐT đã sai giết vài trăm con dê ,bò khao rồi đấy
 
Hạng C
13/9/11
606
1
18
Re:MBFC FOOTBALL TEAM

Chúc ĐT lúc nào cũng như "mười ba năm nữa vẫn như ba mươi tuổi" nhé:)))
 
Hạng D
16/10/10
2.143
56
113
SG
Re:MBFC FOOTBALL TEAM

Dành tối CN làm luôn cho hoành tráng đi đội chỏn :D
 
Hạng D
5/8/06
2.819
6
38
51
Re:MBFC FOOTBALL TEAM

Trong lúc chờ đợi A Quắn và thần bài viết về thần tượng em có mẫu chuyện nhỏ gởi đến các bác
@Kaching : Đêm đêm Joe cứ nhìn lên sao trời một mình thảng thốt : “trời sinh ra Joe sao còn sinh ching làm chi” ,bài đang đánh ngon hắn bốc vào là thúi rùm,tiệc tùng cắm mặt cắm mũi mà ăn cũng chẳng lại hắn
Do hằng ngày sầu muộn nên khuôn mặt thần bài già hơn tuổi, còn Kaching trước thì tong teo từ ngày vào hội trở nên béo ngậy,để che đậy cậu ấy ra tiệm mua ngay mắt kiếng tròng trắng giả danh trí thức,chứ chẳng qua là để nhìn rõ gắp thức ăn cho nó chuẩn ấy mà.
Từ ngày có Kaching vào đội, Hoài Linh thất nghiệp dài dài bao show nhường lại cậu ấy hết nhưng ngặt nổi chồng bác sỹ mà có bác sỹ bên cạnh thì im như hến nên ít khi có mặt bác sỹ bên cạnh,cũng dễ hiểu thôi để Kaching dễ quắn mà không mất hình tượng bao năm tạo dựng .
Ngoài đời là thế ,trên sân cũng thế là ngôi sao tỏa sáng trên bầu trời đầy sao với biệt danh đôi chân thủy tinh, ngày đầu vừa thoáng nhìn thì đã mừng húm ôi nhân tài đã xuất hiện,ai dè thời gian sau do “quắn” quá trọng lượng tăng trưởng vùn vụt đẩy lùi thể lực về sau ,bởi vậy mới thấy thủy tinh dễ vỡ biết chừng nào .
 
Sup confirmed
Hạng D
15/4/08
3.938
34
48
Sài Thành
Re:MBFC FOOTBALL TEAM

htnk nói:
Trong lúc chờ đợi A Quắn và thần bài viết về thần tượng em có mẫu chuyện nhỏ gởi đến các bác
@Kaching : Đêm đêm Joe cứ nhìn lên sao trời một mình thảng thốt : “trời sinh ra Joe sao còn sinh ching làm chi” ,bài đang đánh ngon hắn bốc vào là thúi rùm,tiệc tùng cắm mặt cắm mũi mà ăn cũng chẳng lại hắn
Do hằng ngày sầu muộn nên khuôn mặt thần bài già hơn tuổi, còn Kaching trước thì tong teo từ ngày vào hội trở nên béo ngậy,để che đậy cậu ấy ra tiệm mua ngay mắt kiếng tròng trắng giả danh trí thức,chứ chẳng qua là để nhìn rõ gắp thức ăn cho nó chuẩn ấy mà.
Từ ngày có Kaching vào đội, Hoài Linh thất nghiệp dài dài bao show nhường lại cậu ấy hết nhưng ngặt nổi chồng bác sỹ mà có bác sỹ bên cạnh thì im như hến nên ít khi có mặt bác sỹ bên cạnh,cũng dễ hiểu thôi để Kaching dễ quắn mà không mất hình tượng bao năm tạo dựng .
Ngoài đời là thế ,trên sân cũng thế là ngôi sao tỏa sáng trên bầu trời đầy sao với biệt danh đôi chân thủy tinh, ngày đầu vừa thoáng nhìn thì đã mừng húm ôi nhân tài đã xuất hiện,ai dè thời gian sau do “quắn” quá trọng lượng tăng trưởng vùn vụt đẩy lùi thể lực về sau ,bởi vậy mới thấy thủy tinh dễ vỡ biết chừng nào .
xúc tích xúc tích
080402cool_prv.gif
lắm bác Hiển :)
 
Hạng D
20/2/12
1.018
13
38
Hồ Chí Minh
Re:MBFC FOOTBALL TEAM

Em còn tàng trữ 1 ít tài sản do Joe-phá & Nát-ching do phạm tội mà có được, em sẽ gói thành quà để chủ nhật bốc thăm nhé!!!