hatoan nói:
tại anh sup không biết thôi....
. Buổi sáng chủ nhật đẹp trời, sau khi thưởng thức buffet sáng xong là đại cá BIM gợi ý" Hay mình về đi các bác, để qua tết đi tiếp. Không có ông sup để ổng chịu trách nhiệm."
ke ke, bác Sup ko đi nên hơi hụt hẫng tí...
Nói về chuyện guậy: anh Zú Cứng đẫn đầu, mâm nào cũng có mặt ổng, vui cười cái miệng luôn ở trạng thái rộng đến mang tai
Em thì bỏ rồi ko kể vô
Cọp Con chuyến này có tên mới: Cọp Tồ Lô, nghe đâu bà xã Cọp nói: -ông mà ko bỏ từ "tồ lô" đó đến giao thừa thì tui sẽ ...cắt...đầu năm...
Bim thì luôn ở trạng ...
đói bụng he he, và tinh thần ăn nhậu luôn đẫn đầu nên anh em được ăn uống xã giàn, toàn món ngon thôi.
Bác Leduyan thì thường trực cười híp mắt, đang phát quà từ thiện đóng mặt sầu thí bà mà nhìn qua bác An là thấy ổng ...cười từ lúc nào rồi, nên cả đội phải guậy tưng cho từ thiện có không khí mới
Hai tay súng hatoan và Nghĩa sữa luôn lăm le trên tay nên ít guậy hơn tí tẹo
Ông khổng lồ cao 1m95 thì lo quán xuyến 2 nhóc rồi.
Mấy bà cả thì ai cũng tuyệt vời.
Nói chung, vui quá !!!