Re:MBFC - Những tấm lòng nhân ái 2012
Ra tết ngày rộng tháng dài, theo em thì cứ 17/2 dương lịch đi cho thoải mái. sáng hoặc chiều thứ 6 xuất phát đi ĐL, thứ 7 đi từ thiện , chủ nhật loanh quanh rồi rút quân. đường này thì khuyến cáo Sedan gửi ở Khách sạn, ưu tiên SUV như GLK hay GL đi vào tận nơi
Ra tết ngày rộng tháng dài, theo em thì cứ 17/2 dương lịch đi cho thoải mái. sáng hoặc chiều thứ 6 xuất phát đi ĐL, thứ 7 đi từ thiện , chủ nhật loanh quanh rồi rút quân. đường này thì khuyến cáo Sedan gửi ở Khách sạn, ưu tiên SUV như GLK hay GL đi vào tận nơi
Last edited by a moderator:
Re:MBFC - Những tấm lòng nhân ái 2012
[font="arial,helvetica,sans-serif"]Ngày mai 9h sáng mình định đi đến chỗ này ủng hộ gia đình bé bị tạt Axit ít tiền, các bác nào muốn đi chung thì alo em nhé. Chỗ BV Nhi đồng 2 này em đã đi mấy lần, mình đi đến gửi trực tiếp luôn.[/font]
Bỏng nặng toàn bộ gương mặt, hai mắt không nhìn thấy, bé Nguyễn Quốc Huy Bảo, nạn nhân nhỏ nhất trong vụ "kẻ lạ mặt xông vào nhà tạt axit tại quận Gò Vấp" hôm 18/1 vẫn nằm mê man tại Bệnh viện Nhi Đồng 2. Thi thoảng rên khe khẽ, bé Bảo gọi tên bố mẹ mà không biết rằng cả bố lẫn mẹ mình cũng đang nguy kịch tại Bệnh viện Chợ Rẫy
http://vnexpress.net/File...3b/bd/1a/9b/axitt1.jpg
Sáng 18/1, cha con anh Nguyễn Quốc Tuấn và bé Bảo đang ngồi chơi thì có một người đàn ông mặc áo mưa kín người xông vào nhà tạt axit vào mặt hai bố con. Vợ anh Tuấn là chị Xuân chạy ra cũng bị kẻ này hất số axit còn lại vào người. Chị bé Bảo trượt chân ngã vào vũng axit cũng bị bỏng. Kẻ lạ mặt còn tiếp tục rút dao truy sát khiến cả nhà phải chạy trốn.
Nghe tiếng la thất thanh từ căn nhà nhỏ trong con hẻm 274 Nguyễn Văn Nghi (Gò Vấp), hàng xóm chạy đến thì gương mặt của 3 người gồm anh Tuấn, chị Xuân và bé Bảo đã bốc khói nghi ngút vì bỏng axit. Chị gái của bé Bảo may mắn chỉ bỏng nhẹ ở mông. Kẻ thủ ác đã bỏ trốn.
Nạn nhân nhỏ của vụ sát hại được những người láng giềng đưa đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 trong tình trạng mê man. "Lúc đó trông cháu rất thê thảm, cả gương mặt sủi bọt trắng vì axit đậm đặc. Cánh tay và chân bên phải cũng bị bỏng", một bác sĩ kể.
Sáng nay, hai ngày nhập viện, tình trạng sức khỏe của bé Bảo dù có khá lên song gương mặt được xác định đã bị hỏng hoàn toàn. Cảm thương hoàn cảnh gia đình nạn nhân, những người hàng xóm thay phiên nhau đến bệnh viện trông Bảo.
"Họ từ quê lên Sài Gòn sống, gia đình chỉ có 4 người nên khi gặp nạn không có ai chăm sóc cả. Tội nghiệp thằng bé, lúc vừa bị nạn, nó liền miệng gọi 'ba ơi, mẹ ơi'", chị Hoa, một người hàng xóm kể.
Bác sĩ Lê Văn Tùng, Trưởng khoa Phỏng - Chỉnh hình cho biết, gương mặt của bé bỏng gần 100%. Vết thương do axit tàn phá rất sâu và cả hai mắt cũng có nguy cơ không nhìn thấy hoặc ít nhất cũng bị giảm thị lực. "Hiện bé đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên với bỏng do axit, khả năng co kéo da khiến gương mặt biến dạng về sau là điều không thể tránh khỏi", bác sĩ Tùng nói.
Bác sĩ Trương Quang Định cho hay, do bố mẹ của bé cũng đang nguy kịch nên chi phí điều trị hoàn toàn do bệnh viện ứng. Trong khi việc điều trị bỏng do axit thường kéo dài và chi phí điều trị cao.
Độc giả quan tâm chia sẻ và giúp đỡ cho bé có thể liên hệ bà Khúc Thị Kim Nguyệt - Tổ trợ giúp bệnh nhân nghèo của Bệnh viện Nhi Đồng 2. Số điện thoại: 08 222 84 692 hoặc chuyển khoản đến Bệnh viện Nhi đồng 2 - Quỹ trợ giúp bệnh nhân nghèo. Số tài khoản 102010000097990, Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam - chi nhánh TP HCM.
[font="arial,helvetica,sans-serif"]Ngày mai 9h sáng mình định đi đến chỗ này ủng hộ gia đình bé bị tạt Axit ít tiền, các bác nào muốn đi chung thì alo em nhé. Chỗ BV Nhi đồng 2 này em đã đi mấy lần, mình đi đến gửi trực tiếp luôn.[/font]
Bỏng nặng toàn bộ gương mặt, hai mắt không nhìn thấy, bé Nguyễn Quốc Huy Bảo, nạn nhân nhỏ nhất trong vụ "kẻ lạ mặt xông vào nhà tạt axit tại quận Gò Vấp" hôm 18/1 vẫn nằm mê man tại Bệnh viện Nhi Đồng 2. Thi thoảng rên khe khẽ, bé Bảo gọi tên bố mẹ mà không biết rằng cả bố lẫn mẹ mình cũng đang nguy kịch tại Bệnh viện Chợ Rẫy
http://vnexpress.net/File...3b/bd/1a/9b/axitt1.jpg
Sáng 18/1, cha con anh Nguyễn Quốc Tuấn và bé Bảo đang ngồi chơi thì có một người đàn ông mặc áo mưa kín người xông vào nhà tạt axit vào mặt hai bố con. Vợ anh Tuấn là chị Xuân chạy ra cũng bị kẻ này hất số axit còn lại vào người. Chị bé Bảo trượt chân ngã vào vũng axit cũng bị bỏng. Kẻ lạ mặt còn tiếp tục rút dao truy sát khiến cả nhà phải chạy trốn.
Nghe tiếng la thất thanh từ căn nhà nhỏ trong con hẻm 274 Nguyễn Văn Nghi (Gò Vấp), hàng xóm chạy đến thì gương mặt của 3 người gồm anh Tuấn, chị Xuân và bé Bảo đã bốc khói nghi ngút vì bỏng axit. Chị gái của bé Bảo may mắn chỉ bỏng nhẹ ở mông. Kẻ thủ ác đã bỏ trốn.
Nạn nhân nhỏ của vụ sát hại được những người láng giềng đưa đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 trong tình trạng mê man. "Lúc đó trông cháu rất thê thảm, cả gương mặt sủi bọt trắng vì axit đậm đặc. Cánh tay và chân bên phải cũng bị bỏng", một bác sĩ kể.
Sáng nay, hai ngày nhập viện, tình trạng sức khỏe của bé Bảo dù có khá lên song gương mặt được xác định đã bị hỏng hoàn toàn. Cảm thương hoàn cảnh gia đình nạn nhân, những người hàng xóm thay phiên nhau đến bệnh viện trông Bảo.
"Họ từ quê lên Sài Gòn sống, gia đình chỉ có 4 người nên khi gặp nạn không có ai chăm sóc cả. Tội nghiệp thằng bé, lúc vừa bị nạn, nó liền miệng gọi 'ba ơi, mẹ ơi'", chị Hoa, một người hàng xóm kể.
Bác sĩ Lê Văn Tùng, Trưởng khoa Phỏng - Chỉnh hình cho biết, gương mặt của bé bỏng gần 100%. Vết thương do axit tàn phá rất sâu và cả hai mắt cũng có nguy cơ không nhìn thấy hoặc ít nhất cũng bị giảm thị lực. "Hiện bé đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên với bỏng do axit, khả năng co kéo da khiến gương mặt biến dạng về sau là điều không thể tránh khỏi", bác sĩ Tùng nói.
Bác sĩ Trương Quang Định cho hay, do bố mẹ của bé cũng đang nguy kịch nên chi phí điều trị hoàn toàn do bệnh viện ứng. Trong khi việc điều trị bỏng do axit thường kéo dài và chi phí điều trị cao.
Độc giả quan tâm chia sẻ và giúp đỡ cho bé có thể liên hệ bà Khúc Thị Kim Nguyệt - Tổ trợ giúp bệnh nhân nghèo của Bệnh viện Nhi Đồng 2. Số điện thoại: 08 222 84 692 hoặc chuyển khoản đến Bệnh viện Nhi đồng 2 - Quỹ trợ giúp bệnh nhân nghèo. Số tài khoản 102010000097990, Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam - chi nhánh TP HCM.
Last edited by a moderator:
Re:MBFC - Những tấm lòng nhân ái 2012
Em tiếc quá, dìa quê mất tiêu rồi. Nếu em ở trển là đu theo mấy anh liền. Ai đâu mà ác quá, có gì thì từ từ giải quyết. Làm kiểu này khác nào giết người. . . 
@anh Cường: Em có xem bài tường thuật chuyến đó mấy anh đi. Nhằm ngay mùa mưa nên đi quá cực. Nhưng nếu trời nắng thì chắc là GLK ok. Nếu mọi người đồng ý rồi thì anh liên hệ dùm hội mình luôn anh nha. Có cần phải đi tiền trạm ko các bác nhỉ...???
Gia đình em bé này đáng thương quá.giuvung nói:[font="arial,helvetica,sans-serif"]Ngày mai 9h sáng mình định đi đến chỗ này ủng hộ gia đình bé bị tạt Axit ít tiền, các bác nào muốn đi chung thì alo em nhé. Chỗ BV Nhi đồng 2 này em đã đi mấy lần, mình đi đến gửi trực tiếp luôn.[/font]
Bỏng nặng toàn bộ gương mặt, hai mắt không nhìn thấy, bé Nguyễn Quốc Huy Bảo, nạn nhân nhỏ nhất trong vụ "kẻ lạ mặt xông vào nhà tạt axit tại quận Gò Vấp" hôm 18/1 vẫn nằm mê man tại Bệnh viện Nhi Đồng 2. Thi thoảng rên khe khẽ, bé Bảo gọi tên bố mẹ mà không biết rằng cả bố lẫn mẹ mình cũng đang nguy kịch tại Bệnh viện Chợ Rẫy
http://vnexpress.net/File...3b/bd/1a/9b/axitt1.jpg
Sáng 18/1, cha con anh Nguyễn Quốc Tuấn và bé Bảo đang ngồi chơi thì có một người đàn ông mặc áo mưa kín người xông vào nhà tạt axit vào mặt hai bố con. Vợ anh Tuấn là chị Xuân chạy ra cũng bị kẻ này hất số axit còn lại vào người. Chị bé Bảo trượt chân ngã vào vũng axit cũng bị bỏng. Kẻ lạ mặt còn tiếp tục rút dao truy sát khiến cả nhà phải chạy trốn.
Nghe tiếng la thất thanh từ căn nhà nhỏ trong con hẻm 274 Nguyễn Văn Nghi (Gò Vấp), hàng xóm chạy đến thì gương mặt của 3 người gồm anh Tuấn, chị Xuân và bé Bảo đã bốc khói nghi ngút vì bỏng axit. Chị gái của bé Bảo may mắn chỉ bỏng nhẹ ở mông. Kẻ thủ ác đã bỏ trốn.
Nạn nhân nhỏ của vụ sát hại được những người láng giềng đưa đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 trong tình trạng mê man. "Lúc đó trông cháu rất thê thảm, cả gương mặt sủi bọt trắng vì axit đậm đặc. Cánh tay và chân bên phải cũng bị bỏng", một bác sĩ kể.
Sáng nay, hai ngày nhập viện, tình trạng sức khỏe của bé Bảo dù có khá lên song gương mặt được xác định đã bị hỏng hoàn toàn. Cảm thương hoàn cảnh gia đình nạn nhân, những người hàng xóm thay phiên nhau đến bệnh viện trông Bảo.
"Họ từ quê lên Sài Gòn sống, gia đình chỉ có 4 người nên khi gặp nạn không có ai chăm sóc cả. Tội nghiệp thằng bé, lúc vừa bị nạn, nó liền miệng gọi 'ba ơi, mẹ ơi'", chị Hoa, một người hàng xóm kể.
Bác sĩ Lê Văn Tùng, Trưởng khoa Phỏng - Chỉnh hình cho biết, gương mặt của bé bỏng gần 100%. Vết thương do axit tàn phá rất sâu và cả hai mắt cũng có nguy cơ không nhìn thấy hoặc ít nhất cũng bị giảm thị lực. "Hiện bé đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên với bỏng do axit, khả năng co kéo da khiến gương mặt biến dạng về sau là điều không thể tránh khỏi", bác sĩ Tùng nói.
Bác sĩ Trương Quang Định cho hay, do bố mẹ của bé cũng đang nguy kịch nên chi phí điều trị hoàn toàn do bệnh viện ứng. Trong khi việc điều trị bỏng do axit thường kéo dài và chi phí điều trị cao.
Độc giả quan tâm chia sẻ và giúp đỡ cho bé có thể liên hệ bà Khúc Thị Kim Nguyệt - Tổ trợ giúp bệnh nhân nghèo của Bệnh viện Nhi Đồng 2. Số điện thoại: 08 222 84 692 hoặc chuyển khoản đến Bệnh viện Nhi đồng 2 - Quỹ trợ giúp bệnh nhân nghèo. Số tài khoản 102010000097990, Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam - chi nhánh TP HCM.
@anh Cường: Em có xem bài tường thuật chuyến đó mấy anh đi. Nhằm ngay mùa mưa nên đi quá cực. Nhưng nếu trời nắng thì chắc là GLK ok. Nếu mọi người đồng ý rồi thì anh liên hệ dùm hội mình luôn anh nha. Có cần phải đi tiền trạm ko các bác nhỉ...???
Last edited by a moderator:
Re:MBFC - Những tấm lòng nhân ái 2012

Happy new year everybody...!!! Give you all my besh wishes...!!!
Cảm ơn anh Bim...!!!BimAuto nói:Happy new year AE MBFC........mọi điều tốt đẹp sẽ đến với các bác và gia đình
Happy new year everybody...!!! Give you all my besh wishes...!!!

Re:MBFC - Những tấm lòng nhân ái 2012
lên kế hoạch đi KVL ơi book phòng chuẩn bị quà luôn là vừakvl nói:Ra tết ngày rộng tháng dài, theo em thì cứ 17/2 dương lịch đi cho thoải mái. sáng hoặc chiều thứ 6 xuất phát đi ĐL, thứ 7 đi từ thiện , chủ nhật loanh quanh rồi rút quân. đường này thì khuyến cáo Sedan gửi ở Khách sạn, ưu tiên SUV như GLK hay GL đi vào tận nơi![]()