Re:MBFC - Những tấm lòng nhân ái 2012
Lần này mình nên thống nhất đi tiền trạm một chuyến khoảng 2-3 ngày để tìm hiểu thật kĩ, và giúp đở một cách thiết thực nhất cho các em nhỏ.
Em có tìm hiểu vị trí chúng ta cần đến - xã Lơ Pang, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai (điểm A màu đỏ)
Đường đi từ Sài Gòn, 566km - 9hrs and 38 mins of driving by cars (theo google)
Và đường đi từ Pleiku, có đoạn rẻ từ QL19 vào xã Lơ Pang, ko biết đường xá thế nào, nhưng theo Vnexpress thì các em đi học chỉ có thể đi bộ.
Mọi người xem xét và cho ý kiến nhé. Có thể là tháng 3 chọn ngày nào đó đi tiền trạm khoảng 4 người, 1 xe.
Ui vậy hay quá, tiền quỹ lại dc bổ sung thêm rồi.kvl nói:để em tổng kết hôm vừa rồi. cũng còn dư cỡ 7 triệu đấy ạ.
Lần này mình nên thống nhất đi tiền trạm một chuyến khoảng 2-3 ngày để tìm hiểu thật kĩ, và giúp đở một cách thiết thực nhất cho các em nhỏ.
Em có tìm hiểu vị trí chúng ta cần đến - xã Lơ Pang, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai (điểm A màu đỏ)

Đường đi từ Sài Gòn, 566km - 9hrs and 38 mins of driving by cars (theo google)

Và đường đi từ Pleiku, có đoạn rẻ từ QL19 vào xã Lơ Pang, ko biết đường xá thế nào, nhưng theo Vnexpress thì các em đi học chỉ có thể đi bộ.

Mọi người xem xét và cho ý kiến nhé. Có thể là tháng 3 chọn ngày nào đó đi tiền trạm khoảng 4 người, 1 xe.
Re:MBFC - Những tấm lòng nhân ái 2012
em thấy từ từ thôi anh... chứ dồn dập quá nó lên đỉnh điểm rồi lại tàn, thế lại buồn hơn. hơn nữa. ra tết vô thì có vô số công việc phải giải quyết. HS/SV thì lo trả nợ để cb nghĩ hè.
. em góp ý thế thôi ạ.
chương trình gia lai này rất xa. nên cần phải cb tỉ mĩ hơn nữa để vui hơn, chu đáo hơn. k như đà lạt điểm du lịch lại khác, đồng tháp quê nhà, cự li gần lại khác.
em thấy từ từ thôi anh... chứ dồn dập quá nó lên đỉnh điểm rồi lại tàn, thế lại buồn hơn. hơn nữa. ra tết vô thì có vô số công việc phải giải quyết. HS/SV thì lo trả nợ để cb nghĩ hè.

chương trình gia lai này rất xa. nên cần phải cb tỉ mĩ hơn nữa để vui hơn, chu đáo hơn. k như đà lạt điểm du lịch lại khác, đồng tháp quê nhà, cự li gần lại khác.
Last edited by a moderator:
Re:MBFC - Những tấm lòng nhân ái 2012


Anh cũng nghĩ vậy...khoảng cuối tháng 4 hoặc đầu tháng 5 là đẹp....dồn dập quá cũng mệt....có thể vài xe đi tiền trạm trước cũng vui..hatoan nói:em thấy từ từ thôi anh... chứ dồn dập quá nó lên đỉnh điểm rồi lại tàn, thế lại buồn hơn. hơn nữa. ra tết vô thì có vô số công việc phải giải quyết. HS/SV thì lo trả nợ để cb nghĩ hè.. em góp ý thế thôi ạ.![]()
chương trình gia lai này rất xa. nên cần phải cb tỉ mĩ hơn nữa để vui hơn, chu đáo hơn. k như đà lạt điểm du lịch lại khác, đồng tháp quê nhà, cự li gần lại khác.
Re:MBFC - Những tấm lòng nhân ái 2012
Nếu gặp hoàn cảnh ko nhất thiết phải giúp đở thì lại phải tìm hiểu đối tượng khác. Với lại để có 1 chuyến đi như thế này thì cũng phải mất cả mấy tháng chuẩn bị, nào là vận động quỹ, lên danh sách, mua gạo, book KS, lên lịch trình, v.v.... Em yên tâm chắc tới hè mới đi dc.
Tháng 3 này anh dc sếp giao xử lí mấy cái dự án dùng vốn ODA của Nhật nên bây giờ là đã túi bụi. Nhưng như a T.ran nói là thấy mồ hôi mình chảy ra mà xh bớt đi những cảnh đời thì cũng vui lắm lắm.
@anh Bim: đúng đúng, đi tiền trạm tìm hiểu cũng vui anh nhỉ, chí ít bà cả cũng cấp quota.
Cái này mình mới tìm hiểu thôi Toàn ơi.hatoan nói:em thấy từ từ thôi anh... chứ dồn dập quá nó lên đỉnh điểm rồi lại tàn, thế lại buồn hơn. hơn nữa. ra tết vô thì có vô số công việc phải giải quyết. HS/SV thì lo trả nợ để cb nghĩ hè.. em góp ý thế thôi ạ.![]()
chương trình gia lai này rất xa. nên cần phải cb tỉ mĩ hơn nữa để vui hơn, chu đáo hơn. k như đà lạt điểm du lịch lại khác, đồng tháp quê nhà, cự li gần lại khác.
Tháng 3 này anh dc sếp giao xử lí mấy cái dự án dùng vốn ODA của Nhật nên bây giờ là đã túi bụi. Nhưng như a T.ran nói là thấy mồ hôi mình chảy ra mà xh bớt đi những cảnh đời thì cũng vui lắm lắm.
@anh Bim: đúng đúng, đi tiền trạm tìm hiểu cũng vui anh nhỉ, chí ít bà cả cũng cấp quota.
Last edited by a moderator:
Re:MBFC - Những tấm lòng nhân ái 2012
Em nghĩ không nên dồn dập quá, nhiều quá sẽ mất chất và không hay vì nhiều bác bận rộn với công việc cơ quan và nhà. Thuyết phục tham gia là một kỳ công vì phải sắp xếp trước đó hàng tuần
Em nghĩ không nên dồn dập quá, nhiều quá sẽ mất chất và không hay vì nhiều bác bận rộn với công việc cơ quan và nhà. Thuyết phục tham gia là một kỳ công vì phải sắp xếp trước đó hàng tuần
Re:MBFC - Những tấm lòng nhân ái 2012
@sup: thứ 2 đá em chuyển cho anh nhe
gì mà ghê vậy HT vì thấy quỹ còn ít anh em muốn khuấy động lên thôi chứ mọi người ai cũng bận túi bụi ít gì cũng 2-3 tháng mới đi nổi bác ơibannang.com nói:E còn phải lo cho gần 100 người ở nhà nửa các bác ạ .
@sup: thứ 2 đá em chuyển cho anh nhe
Last edited by a moderator: