Re:MBFC - Những tấm lòng nhân ái 2012
61. Phát biểu trc khi phát quà
62. Bà con đến khá đông đủ
63. Bác Bim, htnk, tặc răn, leduyan vì đẹp giai nên thay mặt quỹ những tấm lòng nhân ái của MBFC phát quà cho bà con
64. Xếp hàng và hộ gia đình nào có giấy mời mới đc nhận
65.
66. Hatoan lăng xăng đi làm phóng sự
67.
68.
69. đây cũng làm nữa nè
70. Theo mẹ nhận quà tết luôn đây
Làm từ thiện xong, nhìn bà con nghèo bác nào cũng chạnh lòng, k muốn ăn chơi nữa nên trưa đó hẹn nhau đi ăn cơm rồi về TP chứ k ghé bến tre như đã tính.
Phần của em đến đây là hết. Cảm ơn các bác đã theo dõi.
61. Phát biểu trc khi phát quà

62. Bà con đến khá đông đủ

63. Bác Bim, htnk, tặc răn, leduyan vì đẹp giai nên thay mặt quỹ những tấm lòng nhân ái của MBFC phát quà cho bà con

64. Xếp hàng và hộ gia đình nào có giấy mời mới đc nhận

65.

66. Hatoan lăng xăng đi làm phóng sự

67.

68.
69. đây cũng làm nữa nè

70. Theo mẹ nhận quà tết luôn đây

Làm từ thiện xong, nhìn bà con nghèo bác nào cũng chạnh lòng, k muốn ăn chơi nữa nên trưa đó hẹn nhau đi ăn cơm rồi về TP chứ k ghé bến tre như đã tính.
Phần của em đến đây là hết. Cảm ơn các bác đã theo dõi.
Re:MBFC - Những tấm lòng nhân ái 2012
hoạt động của mí bác ý nghĩa quá! e cũng muốn đc làm thế như mí bác nhưng điều kiện chưa cho phép. chúc mí bác ngày càng khỏe mạnh để góp sức càng nhiều vào những hoạt động như thế lày. happy new year!
hoạt động của mí bác ý nghĩa quá! e cũng muốn đc làm thế như mí bác nhưng điều kiện chưa cho phép. chúc mí bác ngày càng khỏe mạnh để góp sức càng nhiều vào những hoạt động như thế lày. happy new year!











Re:MBFC - Những tấm lòng nhân ái 2012
Anh Cọp nàm nẹ quóa. Em nhiều hình quá nên resize với crop hơi lâu, ko biết post tấm nào đây.
Ăn no xong nên anh ấy muốn làm mẫu, ko chụp nữa.
Chị này bắn nhiều lắm mà ko thấy post nè.
Hí hửng với chiến lợi phẩm.
Sau một đêm en nhậu và đánh bài đến 2h sáng, đoàn lại tiếp tục hành trình ngày thứ 2 qua Châu Thành.
Anh Vững post hình đêm gala ăn nhậu nhé, tối đó em ko có chụp.
Thời tiết mát mẻ và nhiều gió nhưng có vẻ chưa đủ mát.
"Thôi mình đi dìa đi, qua tết mình phát sau, giờ đi chơi đã"
"Cha Dzững chả post mấy tấm đâm chọt tui ko hà"
Đoàn ghé làng hoa Sa Đéc nhưng hình như hoa đã bán gần hết nên trống lóc thế lày.
Thế là quyết định đi dọc bờ sông hóng gió, tình cờ gặp phải bờ kè trồng đầy hoa thật đẹp....!!!
Sông nước mây trời, gió thổi nhè nhẹ làm mọi người quên hết những ưu tư phiền muộn trong CS.
Hai bờ sông dc phủ một màu tím nhạt xen lẫn là màu xanh của lá thật đẹp...!!!
Hoa này mang 1 cái tên hơi đói bụng: hoa Móng Bò.
Cận cảnh.
Cọp. . . vàng.
Vác súng.
Cặp bài trùng nè.
Anh em mình làm 1 pô nào.
1...2...3 cười.
Anh Cọp nàm nẹ quóa. Em nhiều hình quá nên resize với crop hơi lâu, ko biết post tấm nào đây.

Ăn no xong nên anh ấy muốn làm mẫu, ko chụp nữa.

Chị này bắn nhiều lắm mà ko thấy post nè.

Hí hửng với chiến lợi phẩm.

Sau một đêm en nhậu và đánh bài đến 2h sáng, đoàn lại tiếp tục hành trình ngày thứ 2 qua Châu Thành.
Anh Vững post hình đêm gala ăn nhậu nhé, tối đó em ko có chụp.

Thời tiết mát mẻ và nhiều gió nhưng có vẻ chưa đủ mát.

"Thôi mình đi dìa đi, qua tết mình phát sau, giờ đi chơi đã"


"Cha Dzững chả post mấy tấm đâm chọt tui ko hà"


Đoàn ghé làng hoa Sa Đéc nhưng hình như hoa đã bán gần hết nên trống lóc thế lày.

Thế là quyết định đi dọc bờ sông hóng gió, tình cờ gặp phải bờ kè trồng đầy hoa thật đẹp....!!!


Sông nước mây trời, gió thổi nhè nhẹ làm mọi người quên hết những ưu tư phiền muộn trong CS.

Hai bờ sông dc phủ một màu tím nhạt xen lẫn là màu xanh của lá thật đẹp...!!!

Hoa này mang 1 cái tên hơi đói bụng: hoa Móng Bò.

Cận cảnh.

Cọp. . . vàng.

Vác súng.

Cặp bài trùng nè.

Anh em mình làm 1 pô nào.

1...2...3 cười.
Last edited by a moderator:
Re:MBFC - Những tấm lòng nhân ái 2012
Tặng em trai dễ xương nè. Em cứ post hết đi, anh bận quá chắc tối nay mới post hết mấy tấm còn lại.lntnghia nói:Em mới đi Biên Hòa cùng anh Vững về. Phát quần áo và sữa cho các bé mồ côi, dị tật và thiểu năng. Em sẽ cố gắng lên hình phần tiếp theo liền để phục vụ các bác.![]()
Sau chuyến đi thì tiền quỹ còn dư 900k. Như đã nói, em góp phụ các bác 500k nữa là 1tr4. Bữa nào đá banh em giao anh SUp hay anh Bim luôn nhé.![]()


Re:MBFC - Những tấm lòng nhân ái 2012
Đội hình Merc tập trung trước UBND xã Tân Nhuận Đông. Mấy ông sửa xe đối diện UB ngồi phán: "mấy chiếc này tới hai ba chục tỉ lận".
Cổng ủy ban.
Em làm với bác Tặc Răn 1 tấm.
Load hàng xuống nào.
Bà con đến sớm.
Gạo đã sẳn sàng
2 mợ nào đây...???
Ông này ko dzô phát quà phụ mà đi bắn phá tùm lum nè.
Từng người một nhận quà.
Hic. . . mới phát chút xíu mà hết trơn người nhận roài.
Làm dáng cái nào.
Cặp đôi hạnh phúc.
Khó đở quá...!!!
Bà cụ lặn lội từ xa đến nhận quà.
MBFC cũng dc quà àh...???
Ủa ông này cũng có dzé mời nhận quà sao ta...???
Yeahhhh...!!!

Đội hình Merc tập trung trước UBND xã Tân Nhuận Đông. Mấy ông sửa xe đối diện UB ngồi phán: "mấy chiếc này tới hai ba chục tỉ lận".

Cổng ủy ban.

Em làm với bác Tặc Răn 1 tấm.

Load hàng xuống nào.

Bà con đến sớm.

Gạo đã sẳn sàng

2 mợ nào đây...???

Ông này ko dzô phát quà phụ mà đi bắn phá tùm lum nè.

Từng người một nhận quà.

Hic. . . mới phát chút xíu mà hết trơn người nhận roài.

Làm dáng cái nào.

Cặp đôi hạnh phúc.

Khó đở quá...!!!


Bà cụ lặn lội từ xa đến nhận quà.

MBFC cũng dc quà àh...???

Ủa ông này cũng có dzé mời nhận quà sao ta...???


Yeahhhh...!!!
Last edited by a moderator:
Re:MBFC - Những tấm lòng nhân ái 2012
Em xin hết tại đây ạh. Còn mấy tấm đêm gala ăn nhậu thì anh Vững sẽ up sau.
Chuyến đi thật vui và thành công tốt đẹp.
Cảm ơn tất cả các bác đã tham gia rất nhiệt tình. Hy vọng rằng sang năm chúng ta sẽ tiếp tục duy trì tinh thần và những chuyến đi đong đầy tình cảm như thế này. . . .!!!
Anh Vững nhiệt huyết và thẳng thắn. Anh An chu đáo, anh Chiến khôi hài, anh Dương luôn rạng rỡ, anh Hiển cương nghị và tình cảm. Anh Cọp vui tính, hatoan năng nổ, anh Tuấn dù ko đi dc cũng lo lắng cho đoàn.v.v. . . . tất cả mọi người đã làm nên một chuyến đi cuối năm thật khó quên. . . . .
Chúc tất cả các bác năm mới thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống.
Em xin hết tại đây ạh. Còn mấy tấm đêm gala ăn nhậu thì anh Vững sẽ up sau.
Chuyến đi thật vui và thành công tốt đẹp.

Anh Vững nhiệt huyết và thẳng thắn. Anh An chu đáo, anh Chiến khôi hài, anh Dương luôn rạng rỡ, anh Hiển cương nghị và tình cảm. Anh Cọp vui tính, hatoan năng nổ, anh Tuấn dù ko đi dc cũng lo lắng cho đoàn.v.v. . . . tất cả mọi người đã làm nên một chuyến đi cuối năm thật khó quên. . . . .
Chúc tất cả các bác năm mới thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống.

Last edited by a moderator:
Re:MBFC - Những tấm lòng nhân ái 2012

Cái lày chắc làm sau trận đá banh quá. Mấy bác cho ý kiến ạh. Anh em làm tất niên chập 3 luôn.htnk nói:Ủa mình có tổng kết k vậy ta