Re:MBFC - Những tấm lòng nhân ái 2012
Bố tật nguyền chết đuối sau khi cứu con
Cõng con bơi qua khe nước để bắt ốc nhưng bị nước cuốn, ông Bình lấy hết sức bình sinh đưa con trai lên bờ, sau đó bị nước cuốn trôi. Vụ tai nạn khiến 4 đứa con ông Bình bỗng dưng mồ côi cả cha lẫn mẹ.
Trưa 13/9, người dân xã Quỳnh Trang huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đổ xô ra khu vực khe nước Mắm để tìm kiếm thi thể ông Nguyễn Ngọc Bình (52 tuổi) bị chết đuối. Ông Bình bị liệt tật bẩm sinh tay trái.
Sáng cùng ngày, nhà hết gạo ăn nên ông Bình cùng con trai Nguyễn Ngọc Đông (8 tuổi) ra đồng mò ốc để đổi gạo. Sau khi mò được túi ốc ở ruộng, hai bố con bàn nhau vượt qua khe nước Mắm để tiếp tục bắt ốc.
Khe nước Mắm, nơi ông Bình bị chết đuối. Ảnh:
Nguyễn Lộc. Vì con trai còn bé nên ông Bình cột túi ốc vào người và cõng con trai sau lưng để bơi qua khe nước. Đang bơi giữa chừng, ông Bình bị nước cuốn trôi một đoạn, liền dùng hết sức bình sinh đưa cậu con trai lên bờ. Còn người cha, vì quá đuối sức nên bị nước cuốn trôi.
Khi được đưa lên bờ, tay phải ông Bình vẫn cầm đôi dép nhựa của con trai, túi ốc vẫn còn nguyên ở ngang bụng. Gia cảnh ông Bình hết sức khó khăn, vợ chết vì ung thư, con gái đầu cũng chết đuối khi đi mò ốc. Hiện, 4 đứa con đang bơ vơ sau khi mồ côi cả bố lẫn mẹ. Hàng xóm đã quyên góp tiền để lo đám tang cho người đàn ông xấu số.
http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2012/09/bo-tat-nguyen-chet-duoi-sau-khi-cuu-con/?utm_source=Boxnew&utm_medium=logo&utm_term=tracklink&utm_content=logolink&utm_campaign=Box_new
Anh em suy xét trường hợp này xem sao??? xem aAE mình có làm từ thiện từ xa đc k nha...