Hạng D
5/8/06
2.819
6
38
51
Re:MBFC - Những tấm lòng nhân ái 2012

BimAuto nói:
Ngày mai đi trao tận tay nha các bác,ai rảnh đi nhậu lun...kaka
Sáng mai tầm 9g-9g30 nha các bác ,đi sớm cho đỡ nắng mình tập trung ở cổng đường Lý Thái Tổ hả bác Bimauto ?
 
Hạng D
11/11/09
2.761
1
36
Re:MBFC - Những tấm lòng nhân ái 2012

Nhi đồng 2 nằm ở lý tự trọng mà bác...kaka (hẹn 10g cafe napoli đi nhể)
 
Hạng D
25/11/09
1.087
4
38
35
Re:MBFC - Những tấm lòng nhân ái 2012

đề nghị nhậu văn hoá,chứ donate thằng ku 10tr mà đi nhậu hết 11tr là ko có...được
 
Hạng D
10/10/08
1.140
12
48
Re:MBFC - Những tấm lòng nhân ái 2012

ND2 có 2 cổng. 1 ở đường Nguyễn Du, 2 ở Lý Tự Trọng. Nếu đến sớm có thể ngồi ở quán cafe Ty Audio đối diện cổng Lý Tự Trọng (chủ quán cũng là dân MBFC chạy Mer G mới keng..;), nhạc hay - cafe ngon). Sau đó đi bộ qua vẫn để xe ở đó có người trông..Hoặc muốn chạy vào thẳng khuôn viên thì cứ bảo vào khoa Dược, đợi bảo vệ ghi biển số xong là chạy vào nhưng em nghĩ xe bác Bim ồn ào sáng choá nên để ở ngoài vì trong bvien hạn chế tiếng ồn cho trẻ nhỏ...:))
MBFC - Những tấm lòng nhân ái 2013 (cập nhật ngày 17/09/2013)
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
11/11/09
2.761
1
36
Re:MBFC - Những tấm lòng nhân ái 2012

Kaka...vậy quyết định 9g30 cafe ở đó nha.
@hhthinh : sọc dưa hơi nhiều nha.
 
Hạng D
5/8/06
2.819
6
38
51
Re:MBFC - Những tấm lòng nhân ái 2012

Mai đúng 9g20 em có mặt ở quán cà phê Ty ở Lý Tự Trọng nhe ,em đi xe máy cho nó lành :D
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
10/10/08
1.140
12
48
Re:MBFC - Những tấm lòng nhân ái 2012

Sáng mai em cũng sẽ chạy qua với các bác...;). Em đi xe máy cho nhanh..:))
 
Sup confirmed
Hạng D
15/4/08
3.938
34
48
Sài Thành
Re:MBFC - Những tấm lòng nhân ái 2012

Nếu mai không bị họp hành đột xuất em cũng có mặt 9g20 ạ !
Cả năm không gặp các bác rồi còn gì :)
 
Hạng D
10/10/08
1.140
12
48
Re:MBFC - Những tấm lòng nhân ái 2012

Tình hình em nhờ bác sĩ trong đó hỏi thông tin thì bé vẫn đang nằm trong phòng hồi sức cấp cứu nên sẽ không thăm được. Một là mình gặp trực tiếp người nhà để lo cho cháu nhưng em nghĩ không nên vì trong đó người ngoài ra vào phức tạp, cầm số tiền lớn trong người sẽ không an toàn. Hai là mình liên lạc với phòng Trợ giúp bệnh nhân nghèo. Họ sẽ ghi chú rõ ràng ai làm từ thiện bao nhiêu và họ sẽ trừ trực tiếp trong việc điều trị bệnh cho bệnh nhân. BVien Nhi Đồng 2 em thấy làm việc khá tốt trong việc này...