- Status
- Không mở trả lời sau này.
Re:HÌNH ẢNH THƯƠNG TÂM CỦA MẸ VÀ EM BÉ TẠI ĐỊNH QUÁN- ĐỒNG NAI.
OK,cảm ơn bác.BOKOYO nói:@Bác Bim: sáng nay em đả chuyển 1tr nhờ bác xác nhận.
Tên chủ tài khoản tên Minh Nguyệt
Re:HÌNH ẢNH THƯƠNG TÂM CỦA MẸ VÀ EM BÉ TẠI ĐỊNH QUÁN- ĐỒNG NAI.
Quạt có báo em rồi,chuyển trái ngân hàng nên chắc ngày mai mới nhận đc.cảm ơn anh, chủ nhật này bác có đi cùng Anh em đc o ạ.SUp.com nói:Có nhờ Quạt chuyển 1tr, bác Bim check dùm xem khi nào mới vô TK bác nhé![]()
Re:HÌNH ẢNH THƯƠNG TÂM CỦA MẸ VÀ EM BÉ TẠI ĐỊNH QUÁN- ĐỒNG NAI.
CN là không trốn việc được rồi bác Bim ơi ! Giờ chỉ còn 1 tay quán xuyến, rất đảm đang
BimAuto nói:Quạt có báo em rồi,chuyển trái ngân hàng nên chắc ngày mai mới nhận đc.cảm ơn anh, chủ nhật này bác có đi cùng Anh em đc o ạ.
CN là không trốn việc được rồi bác Bim ơi ! Giờ chỉ còn 1 tay quán xuyến, rất đảm đang
Re:HÌNH ẢNH THƯƠNG TÂM CỦA MẸ VÀ EM BÉ TẠI ĐỊNH QUÁN- ĐỒNG NAI.
OK, bác là người cha tốt.SUp.com nói:BimAuto nói:Quạt có báo em rồi,chuyển trái ngân hàng nên chắc ngày mai mới nhận đc.cảm ơn anh, chủ nhật này bác có đi cùng Anh em đc o ạ.
CN là không trốn việc được rồi bác Bim ơi ! Giờ chỉ còn 1 tay quán xuyến, rất đảm đang![]()
Re:HÌNH ẢNH THƯƠNG TÂM CỦA MẸ VÀ EM BÉ TẠI ĐỊNH QUÁN- ĐỒNG NAI.
Vài dòng cảm nhận về chuyến đi tiền trạm đến nhà cụ Mười Khinh Ngày hôm nay:
Hẵn nhưng ai đã biết đến 1 hình ảnh ông cụ đã ngoài 80 mà vẫn đi bán trai cây bên thanh đa với tình cảm sâu sắc dành cho vợ và đứa con bị tâm thần đều thấy cảm thương cho ông. Thương cho số phận, thương cho cái nghị lực và ý chí của cụ...... Với những ai đi thăm cụ lần đâu tiên, với cái nhìn đầu tiên là nơi cụ ở là một ngôi nhà khá khang trang thì chắc hẵn sẽ có suy nghĩ tiêu cực hoặc tình thương dành cho cụ sẽ giảm đi rất nhiều.....[img=http://img560.imageshack.us/img560/1013/imag0028z.th.jpg]
Nhưng các bác đừng hạ nhiệt huyết của mình về cái nhìn đó nhé...... Hãy tiến vào trong và thăm ông để hiếu rõ hoàn cảnh ông hơn.đối diện với căn nhà gạch mà cụ đang ở là căn nhà tôn giữa một vườn cây, phía trước là một con kênh nhỏ , nơi mà cụ và cụ bà ở 9 năm về trước, lúc cụ bà còn mạnh khỏe[img=http://img510.imageshack.us/img510/9635/imag0027v.th.jpg]
Theo lời cụ kể, sau khi bà bị bệnh, cụ đành phải gửi vơ bên nhà của người anh( đã mất), để cháu trông nom và rồi cụ trở thành người kiếm tiền duy nhất để có thể trang trải chi phí cho vợ,con và người cháu ấy.....
Em có đặt một số câu hỏi với cụ như thế này ạ:
Em: Chí phí mổ của ông như thế nào ạ?
Cụ 10: Bệnh viện đòi 60 triệu, ông định không mổ nhưng bác sĩ nói nếu để tựu máu bầm lâu sẽ tháo khớp luôn nên nhà ông phải đi vay tín dụng của ngân hàng.( Cụ bị gãy cổ xương đùi.)
Em hỏi tiếp: Bây giờ nhà cụ không còn ai đi làm nữa thì sao có thể trả nợ, rồi chi phí sẽ đc trang trải ntnao cho 4 người mà k có thu nhập?.
Cụ 10: Tui cũng không biết nữa chú ơi, bây giờ tui chỉ biết đến đâu tui hay đến đó, tui cũng mong cho chân mình mau khỏi để còn đi bán nữa, nhưng tui biết nó sẽ lâu lắm, bây giờ tui đứng còn đau lắm, có đôi lúc tui khụy luôn. Bây giờ tui còn không thể lên nỗi phường xác nhận tên tuổi mình để đc nhận số tiền mà bà con trên Sài Gòn gửi cho tui nữa, vì họ đánh tên sai nên bưu điện không cho lãnh.( em thấy thì có cái 200k, 1 triệu,500k.)
Em hỏi tiếp: Cụ với bà bệnh, vây thuốc men thì mình uống ra sao?
Cụ 10: Tui chỉ uống toa đầu tiên của bệnh viện cho thôi ạ, 10 ngày mà 500k nên tui không uống nữa.. Còn về bà thì bị tai biến mạch máu não nằm liệt 9 năm rồi,chỉ uống thuốc nấu từ lá cây rừng, uống như uống nước trà vậy thôi chứ không mong khỏi đc chú ạ...
Em hỏi tiếp: Bà con cô bác ở xóm có giúp đỡ ông không ạ?
Cụ 10: Đến chính quyền địa phương còn không quan tâm gì đến tui huống chi là bà con chú ơi...
Cảm nhận của em sua khi nói chuyện với cụ: Vì cụ đã vô tình tạo ra cho mình cái vỏ bọc bên ngoài mà khiến ai nhìn vào cũng có thể hiểu lầm... Nhưng đời sống của cụ theo cá nhân em nghĩ thì cũng rất khó khăn và trăn trở.... Em cũng muốn giúp cụ một ít. AE trong hội mình đánh giá và quyết định nhé.....
Thân...
Vài dòng cảm nhận về chuyến đi tiền trạm đến nhà cụ Mười Khinh Ngày hôm nay:
Hẵn nhưng ai đã biết đến 1 hình ảnh ông cụ đã ngoài 80 mà vẫn đi bán trai cây bên thanh đa với tình cảm sâu sắc dành cho vợ và đứa con bị tâm thần đều thấy cảm thương cho ông. Thương cho số phận, thương cho cái nghị lực và ý chí của cụ...... Với những ai đi thăm cụ lần đâu tiên, với cái nhìn đầu tiên là nơi cụ ở là một ngôi nhà khá khang trang thì chắc hẵn sẽ có suy nghĩ tiêu cực hoặc tình thương dành cho cụ sẽ giảm đi rất nhiều.....[img=http://img560.imageshack.us/img560/1013/imag0028z.th.jpg]
Nhưng các bác đừng hạ nhiệt huyết của mình về cái nhìn đó nhé...... Hãy tiến vào trong và thăm ông để hiếu rõ hoàn cảnh ông hơn.đối diện với căn nhà gạch mà cụ đang ở là căn nhà tôn giữa một vườn cây, phía trước là một con kênh nhỏ , nơi mà cụ và cụ bà ở 9 năm về trước, lúc cụ bà còn mạnh khỏe[img=http://img510.imageshack.us/img510/9635/imag0027v.th.jpg]
Theo lời cụ kể, sau khi bà bị bệnh, cụ đành phải gửi vơ bên nhà của người anh( đã mất), để cháu trông nom và rồi cụ trở thành người kiếm tiền duy nhất để có thể trang trải chi phí cho vợ,con và người cháu ấy.....
Em có đặt một số câu hỏi với cụ như thế này ạ:
Em: Chí phí mổ của ông như thế nào ạ?
Cụ 10: Bệnh viện đòi 60 triệu, ông định không mổ nhưng bác sĩ nói nếu để tựu máu bầm lâu sẽ tháo khớp luôn nên nhà ông phải đi vay tín dụng của ngân hàng.( Cụ bị gãy cổ xương đùi.)
Em hỏi tiếp: Bây giờ nhà cụ không còn ai đi làm nữa thì sao có thể trả nợ, rồi chi phí sẽ đc trang trải ntnao cho 4 người mà k có thu nhập?.
Cụ 10: Tui cũng không biết nữa chú ơi, bây giờ tui chỉ biết đến đâu tui hay đến đó, tui cũng mong cho chân mình mau khỏi để còn đi bán nữa, nhưng tui biết nó sẽ lâu lắm, bây giờ tui đứng còn đau lắm, có đôi lúc tui khụy luôn. Bây giờ tui còn không thể lên nỗi phường xác nhận tên tuổi mình để đc nhận số tiền mà bà con trên Sài Gòn gửi cho tui nữa, vì họ đánh tên sai nên bưu điện không cho lãnh.( em thấy thì có cái 200k, 1 triệu,500k.)
Em hỏi tiếp: Cụ với bà bệnh, vây thuốc men thì mình uống ra sao?
Cụ 10: Tui chỉ uống toa đầu tiên của bệnh viện cho thôi ạ, 10 ngày mà 500k nên tui không uống nữa.. Còn về bà thì bị tai biến mạch máu não nằm liệt 9 năm rồi,chỉ uống thuốc nấu từ lá cây rừng, uống như uống nước trà vậy thôi chứ không mong khỏi đc chú ạ...
Em hỏi tiếp: Bà con cô bác ở xóm có giúp đỡ ông không ạ?
Cụ 10: Đến chính quyền địa phương còn không quan tâm gì đến tui huống chi là bà con chú ơi...
Cảm nhận của em sua khi nói chuyện với cụ: Vì cụ đã vô tình tạo ra cho mình cái vỏ bọc bên ngoài mà khiến ai nhìn vào cũng có thể hiểu lầm... Nhưng đời sống của cụ theo cá nhân em nghĩ thì cũng rất khó khăn và trăn trở.... Em cũng muốn giúp cụ một ít. AE trong hội mình đánh giá và quyết định nhé.....
Thân...
Last edited by a moderator:
- Status
- Không mở trả lời sau này.