Chưa chắc đâu bác. Phải xét coi đường nào là đường ưu tiên, và tốc độ cuả từng xe nửa chứ. Theo em thấy ông này chạy cũng cở 60km/h. Bà chị này thì trong hẻm băng ra k quan sát giống như đ@ng chạy trong sân nhà. Kết luận hai bên có duyên ngu nên gặp nhau đúng lúc và hôn nhauMoá thằng lái 2B từ bên trái chạy qua giao lộ cũng éo thèm giảm tốc luôn.
Còn bà mẹ thì bá đạo rồi, sang đường cũng éo thèm nhìn bên phải cứ phi thẳng, giờ thì có hậu quả rồi đấy.
Cả 2 đều sai nhưng đồng chí chạy đâm vào lỗi nặng hơn.
- Tags
- tngt
Con mẹ sai tè le không nói thêm làm gì, thằng kia cũng chạy quá ẩu. Xe tận bên kia đường phóng qua thì ít nhất tầm nhìn không bị hạn chế, vậy mà không thắng một tí nào. Các trường hợp phóng ra ẩu từ bên này đường còn bị khuất tầm nhìn hơn nữa. Suy ra thằng chạy xe là "chạy để đâm người". Chay kiểu đó đâm người ta là chắc chắn. Còn con mụ qua đường, mục đích là để bị đâm, thật, qua đường kiểu đó không bị đâm mới là lạ.
Em thì lại thấy anh chàng 2b đang chạy đúng lane. Cái hẻm mà con mụ kia chạy ra em nhìn góc nhìn camera ngay đối diện mà ban đầu nhìn còn không thấy cái hẻm thì làm sao anh chàng 2b thấy?Con mẹ sai tè le không nói thêm làm gì, thằng kia cũng chạy quá ẩu. Xe tận bên kia đường phóng qua thì ít nhất tầm nhìn không bị hạn chế, vậy mà không thắng một tí nào. Các trường hợp phóng ra ẩu từ bên này đường còn bị khuất tầm nhìn hơn nữa. Suy ra thằng chạy xe là "chạy để đâm người". Chay kiểu đó đâm người ta là chắc chắn. Còn con mụ qua đường, mục đích là để bị đâm, thật, qua đường kiểu đó không bị đâm mới là lạ.
Về tốc độ thì theo em đoán anh 2b chạy khoảng 50-60. Theo em tốc độ như thế không phải quá nhanh ở đoạn đường vắng đó. Chỉ khó hiểu là không thấy anh ta có phản xạ gì, ít ra cũng đạp thắng hay đánh lái gì đó. Đằng này đâm trực diện luôn, có khi anh ta quá tự tin là con mụ này sẽ chạy qua kịp nên không thèm né?!
Ẩu cả 2 người nhưng lỗi đầu và nặng nhất phải thuộc về con mụ đó!
nghĩ sao mà lỗi ông lái xe lại nặng hơn??! lỗi hoàn toàn vẫn là bà chị lái xe từ đường nhánh ra...hay bác cho rằng đây là nơi giao nhau của tuyến đường đồng cấp àh @@Moá thằng lái 2B từ bên trái chạy qua giao lộ cũng éo thèm giảm tốc luôn.
Còn bà mẹ thì bá đạo rồi, sang đường cũng éo thèm nhìn bên phải cứ phi thẳng, giờ thì có hậu quả rồi đấy.
Cả 2 đều sai nhưng đồng chí chạy đâm vào lỗi nặng hơn.
2b tren đường chính chạy đúng tốc độ mà! Chổ đó là cái hẻm, chỉ có dân địa phương mới biết và dè chừng. Chứ dân đi ngang qua sao mà biết đc. Những tai nạn kiểu này rất nhiều, đa phần là lỗi từ trg ra khg quan sát cẩn thận. Khi bị tai nạn thì người kia phải đền, đây là điều vô lý nhất. Đặc biệt là lỗi không làm chủ tốc độ rất tào lao.
Moá thằng lái 2B từ bên trái chạy qua giao lộ cũng éo thèm giảm tốc luôn.
Còn bà mẹ thì bá đạo rồi, sang đường cũng éo thèm nhìn bên phải cứ phi thẳng, giờ thì có hậu quả rồi đấy.
Cả 2 đều sai nhưng đồng chí chạy đâm vào lỗi nặng hơn.
Sao lỗi nặng hơn bác??? em nhớ không lầm theo luật xe trong đường nhỏ, nhánh phải nhường cho đường chính. Cái này thím chở con sai hoàn toàn.
Trong hình nếu tông kiểu kia thì tương ứng với tốc khoảng 30 - 40km/h nên tông vào cả 2 còn đứng lên được, chứ từ 60 - 80km/h thì xác định. Nếu trong khoản 30 - 40km/h thì là tốc độ bình thường cần gì phải giảm tốc???
Chỉnh sửa cuối:
Thằng áo trắng chạy không có cảm giác xe, phóng bạt mạng. Ít ra gặp con điên thắng nhẹ còn đỡ ghét, nhìn clip muốn táng vô mặt cả 2.