Hômnay Chúa Nhựt , quởn, ngồi sọan lại cái kho chưá ảnh, thấy cũng nhiều nhiều, tình cờ tìm thấy vài tấm ảnh vui vui
nay có ý mở chủ đề này, đặng mời các bác tham gia
Chỉ là những khỏang khắc vô tình bắt được của các thành viên OS trong quá trình off line , cùng nhau ôn cố để thư giãn!!! ngõ hầu làm giảm những xì trét vốn đã quá căng thẳng trong công cuộc mưu sanh hàng ngày
Mời các bác
mở đầu là chuyến Bình Phước , lần đầu tiên tham gia cùng OS !!!
OS đi đâu, bao giờ cũng hòanh tráng
Chắc nhiều bác nhận ra bác này
Nhưng người tui muốn đố các bác là áo đỏ phía sau , từ dạo đó tới nay , hổng gặp lại, tui nhớ cổ , vì cổ muốn BF của cổ mua cho cái xe đạp xếp như cái sau cốp xe xe tui nênhỏi tui địa chỉ mua xe rất kỹ!!!
Còn người này, hổngnói ra thì ... hổng ai biết, dạo đó hắn làm nghề dắt Gái Qua Cam bán
và bị Du kích Bù Đăng - Bù Đốp bắt
Nghe đâu từ dạo dắt Gái qua Cam bán bị CA bắt , nay đã hòan luơng và đi buôn Laptop cũ tân trang!!!
còn Gái này, hẳn nhiều bác OS cựu trào còn nhớ ( đặc biệt là Nguyengia, phỏng ạh?)
cũng bởi Gái này mà Lúa tui có 1 dạo tưởng chừng không có cơ hội để đàm đạo về xe cùng các bác yêu thích xe nữa!
may mà trời run rủi không lỡ phụ kẻ khù khờ!!! nên giờ đây còn được bác WM ưu ái set cho cái OS Pro nữa chớ ( tui ao uớc đuợc làm lơ xe vớ chỉ 1 ngôi sao , đề đạt đã lâu mà WM chắc còn lubu sửa sọan dọn ổ và mua lò than nên chưa xem xét!!!)
Tạm vậy , mời các bác khác hưởng ứng cho nó xôm cái tụ!