Với thương hiệu Mer , đẳng cấp quốc tế không thể coi thường . Hôm rồi em mới ghé suối nước nóng Bình châu chơi , cặp sát con vợ nhà quê của em là 1 con C200 , bảng số 52V_91XX , có nghĩa là chỉ khoảng 2.5-3năm , nói chung nhìn còn rất cứng . Thế rồi 2 vợ chồng trẻ trong bộ vía rất sport : quần short áo pull giày gì đó (em có biết đâu vì em chỉ toàn mang dép Lào ) với phong cách rất Style bước lên xe nổ máy . Loay hoay 1 hồi em vẫn thấy xe chưa chạy . Bổng nắp capeau bật lên , cô vợ vội vã mở cửa ôm mấy chai nước suối không chạy về phòng . Đến đây thì em đã hiểu tình hình và vội vàng chạy đến bên anh chồng trước là để nghía dàn động cơ của Mer , sau đó là hỏi anh kia có cần giúp gì không . Khác với thiết kế của các loại xe , bình nước của Mer để lộ lên trên rất dể nhìn , nhưng nước vẫn còn đầy . Anh ta nói là trước đây nó có bị xì ống, đã hàn lại nhưng từ đó lâu lâu là hệ thống điện tử nó cứ báo thiếu nước . Chị vợ xách mấy chai nước suối châm tràn nắp luôn , thế là đèn báo OK , anh ta phấn khởi nhắp ga , thế nhưng trên màn LCD lại hiện lên nhắc nhở Malfunction . Em ngạc nhiên quá , nhưng anh ta lại rất tự tin : ồ cái thắng nó báo đó mà , không hiểu sao nó cứ vậy , vào hãng cũng thua vì kiểm tra thắng vẫn an toàn , có lẽ là do phần mềm bị lỗi ! Nói rồi anh ta nhấn ga dọt mất .
Đứng lại 1 mình ngửi khói xe Mer , em không hiểu sao Mer lại như vậy nhỉ .? Cứ cù lần như xe em chạy hoài mà khỏe
