bác phân tích hợp lý, ưu tiên xe đi thẳng >rẽ phải >rẽ trái, giao lộ mà đèn rẽ trái xanh cùng đèn đi thẳng thì đến giữa giao lộ nên nhường cho hướng xe đi thẳng. Cơ mà em đi thấy đèn xanh còn 5s 7s là em rà thắng bò từ từ dừng lại , mặc kệ xe sau nó bấm còi muốn vượt cứ vượtNhư tình huống trong clip ở giây thứ 9 như trong hình thì chiếc Mec vào giao lộ khá nhanh và bị khuất tầm nhìn, trong khi bác chủ chậm lại một nhịp không theo sát chiếc xe quẹo trái phía trước. Khi qua giao lộ theo luật chỉ có đoàn xe ưu tiên mới được ưu tiên còn không có khái niệm ưu tiên cho xe bình thường chạy nối đuôi nhau. Nên chiếc Mec được ưu tiên hơn bác chủ quẹo trái. Việc các xe nối đuôi nhau quẹo trái ép xe đi thẳng phải nhường đường là thói quen chạy xe của tài xế Việt Nam, không đúng luật. Chiếc con bọ quẹo đầu tiên rất ẩu, chút xíu thì gây tai nạn rồi.View attachment 1583237
Bác nhận sai là tốt rồi! Ra đường thì cần tuân thủ theo luật thì giao thông mới ổn định và an toàn, còn theo cảm tính hoặc mạnh ai đấy chạy sẽ lộn xộn và kẹt ngay bác. Em thấy kiểu giao thông qua ngã tư, ngã ba khi đông xe không có đèn tín hiệu ở những nước phát triển theo kiểu cài răng lược là rất chuẩn và tránh kẹt rất hiệu quả. Ở ta qua ngã ba ngã tư cứ bám đuôi nhau chắn hướng khác nên chỉ cần mỗi hướng vài chiếc xe là kẹt ngay.Bác phải giải thích như vậy em mới thấy có lí. Tuy nhiên em cũng xin nói là ngay em đã từng vào vị trí anh bạn Mer kia và em vẫn nhường xe rẽ vì lí do rất đơn giản: Không nhường cho xe đang rẽ hay chuyển hướng sẽ gây kẹt xe do xe người ta không rẽ được thì sẽ chắn ngang đường gây ách tắc. Em đồng ý về luật có thể em sai nhưng về thực tế các bác nghĩ sao nếu em đang di chuyển mà không rẽ thì sẽ có 1 đoàn xe theo sau mắc kẹt ở giao lộ chắn ngang đường ? Trong khi ở vị trí xe Mer nó là vị trí thẳng hàng ?
Bác nói rất đúng. Qua ngã tư ngã ba phải đi kiểu cài răng lược mới tránh kẹt xe được. Đó là với ô tô thôi... xe máy chạy chen ngang loạn xạ thì cách này thua.Bác nhận sai là tốt rồi! Ra đường thì cần tuân thủ theo luật thì giao thông mới ổn định và an toàn, còn theo cảm tính hoặc mạnh ai đấy chạy sẽ lộn xộn và kẹt ngay bác. Em thấy kiểu giao thông qua ngã tư, ngã ba khi đông xe không có đèn tín hiệu ở những nước phát triển theo kiểu cài răng lược là rất chuẩn và tránh kẹt rất hiệu quả. Ở ta qua ngã ba ngã tư cứ bám đuôi nhau chắn hướng khác nên chỉ cần mỗi hướng vài chiếc xe là kẹt ngay.
May là anh chưa xuống cho ông Mẹc 1 trận.Chào các bác. Hôm vừa rồi có việc đi ngang PMH gần chỗ triển lãm SECC trên Nguyễn Lương Bằng. Đang rẽ trái theo đoàn xe khi đèn xanh thì gặp ông Mẹc 51A-911.04 cố vượt lên đâm ngang hông. Lúc đó em cũng nóng máu tính xuống đập cho 1 trận mà trên xe đang có vợ em bụng mang dạ chửa nên em nhịn. Em chỉ mong các bác có ai quen biết chủ xe mà đọc được cái này thì nhắn giùm em là đi xe đẹp thì hãy tỏ ra là người có văn minh cho người ta nể.