Ông nào mới chơi xe Đức nhận mấy cái báo này hàng tháng, em bảo đảm không teo tờ rym mới lạ
Hàng xóm của Mer cũng thế thôi

Nên tìm hiểu thêm về ô tô - trên diễn đàn rất còn nhiều bậc cao nhân và thông tin về ô tô ,mà mình cần phải học hửi thêm.Cong zên mà chạy từ nhà lên hãng dc ah dkm hài vl
Trình pác chủ, Merc CLA còn chịu hem nổi sao chơi mấy con phá của nài dc pác?qua lam chiec nat cho khoi ngap bacView attachment 371216
Ai can thiệp vậy bác?Chắc được public và can thiệp kịp thời nên chi phí có vẻ đã về đúng giá trị thực.
Tính ra 20%x400tr = 80tr gần bằng chi phí sửa (nghe như chỉ phải trả 20% nhưng thực tế phải trả 80%) --> bảo hiểm + Mer PMH khôn thật
Trùi ui nó vật anh 5-6 năm thì còn gì tuổi thanh xuân của anh nữa.Anh phải bị cỡ 5-6 năm do chơi các loại xe Đức, nó vật, nó hành cho đủ kiểu. Nghĩ lại vừa khổ, vừa đau, vừa nhục.
Nhưng phụ tùng lặt vặt lại rất dễ xin về thay
Còn ở nhà, thêm khâu luộc chín dàn điện, nếu không kinh nghiệm! Máy ko sao, nó phán đểu ăn tiền.
Kính thưa VN luôn!!!
Bác thông cảm phụ tùng không đến dá đó. Dá cao là do áo vét phục vụ và bước vào mẹt là đẳng lẫn cấp sẽ được nâng lên nhiều bậc.tạm tính sơ sơ nhé:
500tr dên + 100 tr đèn trái + 70 tr đèn phải + 400tr thuế nhập khẩu + 500tr thuế TTDB + ... Chước bạ + Biển số ... chưa kể thân vỏ, dàn điện ...
mà bán 1 tỷ rưỡi là đâu có lời.