Hạng F
29/8/07
8.017
26.357
113
Off Miền Tây cho em đi theo với. Xuất ngoại em có con nhỏ nữa ngại quá.
 
Hạng B2
2/4/13
226
18
18
VCB bến Thành
Sao không qua bên đây làm Bác Vu oi , em thấy giá có 4 triệu ngoài , trong khi bên Khanh đến 8 triệu /nguoi ?
http://vikingvietnam.com/...--sihanoukville--bokor

Undertaker nói:
tiếp tục ngâm cứu để bỏ ống heo đến giữa tháng 7 là vừa nhể
moonriver nói:
1. Xin thông báo với các bác tham gia chuyến đi lần này, tuần sau em sẽ chính thức ký hợp đồng với bên Angkor Caravan, xin các bác tham gia đóng tiền đặt cọc cho chuyến đi chi tiết như sau:
- 193 USD/người lớn và 95USD/trẻ em từ 5 đến 11 tuổi (ngủ chung với Bố Mẹ), dưới 5 tuổi free. Trong đó có bao gồm cả gala dinner BBQ (15US), tiền típ (16US) và simcard 3G 5USD cho mỗi thành viên.
- Chi phí xe: 180 USD.
Các bác nhân tỉ giá Vietcombank rồi chuyển cho em từ ngày 10/2 cho đến ngày 15/2 nhé!
Ngân hàng Techcombank, chi nhánh Nguyễn Văn Trỗi, TpHCM.
Số TK 10223373594013
Tên Phạm Quang Thuần

Ngân hàng Ngoại thương Vietcombank, chi nhánh Tân định, TpHCM.
Số TK: 0371003739623
Tên Phạm Quang Thuần
 
2. Ngoài ra xin các bác cung cấp cho em đầy đủ các chi tiết về người tham gia: Họ tên, năm sinh, giới tính, nơi cư trú, số hộ chiếu, quốc tịch,… để chuẩn bị hồ sơ đoàn tham quan - email em qua diễn đàn hoặc [email protected]
Hồ  sơ xe : các bác chuẩn bị như sau và nộp cho em vào ngày gần nhất trước tháng 3.
-          Photo Giấy đăng ký xe
 
-          Photo Sổ đăng kiểm,
-          Photo Bằng lái xe
-          Photo Hộ chiếu tài xế lái xe
-          Trương hợp giấy đăng ký xe thế chấp ngân hàng phải có  xác  nhận còn giá trị - đóng dấu ngân hàng.
-           xe sở hữu của công ty phải có ủy quyền sử dụng  
 
 
 
****************************************************************************************** 
 
HO CHI MINH –– PHNOM PENH -  BOKOR – SIHANOUK VILLE
 
11319811943_d1aaa960fa_b.jpg
 ​
Ngày 1: Ho Chi Minh – Moc Bai /Bavet – Phnom Penh  - Bokor
 
  • Hành trình 240 + 180km
  • Đường nhựa tốt (trong dó có 32km đường đèo dốc quanh co lên núi Bokor và 30km đường  nhiều ổ gà tử Kep qua Kampot )
-          Hướng dẩn và xe dẩn đường cty CARAVAN ANGKOR TOURS đón đoàn tại cửa khẩu Bavet , làm  nhanh các thủ tục xuất nhập cảnh cho người và phương tiện
-          Rời cửa khẩu đoàn đi dến Phnom Penh 240km, dùng cơm trưa
-           Rời Phnom Penh đi qua tỉnh Kampot đoàn xuyên qua thị xã tỉnh Kampot , ghé chợ Kampot thăm và mua sắm sản phẩm địa phương , đăc biệt là Tiêu Kampot nổi tiếng thế giới.
-          Tiếp tục hành trình lên núi Bokor 42km, đường quanh co đèo dốc  rất tốt và đẹp , đoàn có thể dừng chân nhiều nơi để ngắm cảnh và chụp hình kỷ niệm như : tượng thần Bà Đen , phiến đá hình mặt người..v.v
-          Cao nguyên Bokor thuộc tỉnh Kampot. “ Đầu thế kỷ 20 Người Pháp chọn nơi đây làm khu nghỉ mát dành cho giới thượng lưu. Các công trình xây dựng ở đây gồm có tòa nhà French Palace Casino & ResortBưu điện, Khu mua sắm, nhà thờ công giáo. Sau này, Nhà vua Monivong xây thêm Biệt điện Mùa hè, Lầu Khuê Các. , khí  hậu trong lành và mát mẻ quanh năm như  Đà Lạt ở Việt Nam , từ  trên đỉnh Bokor cao 1080m  có  thể  ngắm nhìn toàn bộ quần đảo Phú Quốc và  thăm viếng những công trình củ còn sót lại , Hiện Bokor đang được tập đoàn Sokimex  đâu tư xây dựng thành khu  nghỉ  mát THANSOUR BOKOR vói số tiền đâu tư lên đến hang tỉ USD
-          Đoàn nhận phòng khách sạn Thansus Resort 4 sao và ăn trưa tại khách sạn. 
Buổi chiêu viếng chùa Wat Samprov Pram và từ đây quý khách có thể nhìn thấy đảo Phú Quốc mờ xa. Tham quan các di tích cổ kính thời Pháp, bách bộ trên cao nguyên
-          Dùng cơm tối , tự do nghỉ ngơi hoặc thử thời vận với Casino Thansur Bokor
 
Ngày 2: Bokor – SiahanoukVille ( 126km)  

Hành trình 130km
  • Đường nhựa trong đó có 32km đường nhựa tốt, đèo dốc quanh co xuống núi Bokor ,tiếp tục 40km từ chân núi đến ngả ba VealReng , sau đó 60km đừơng tốt quốc lộ 4 ra Siahanouk Ville
-          Sau khi ăn sáng đoàn khởi hành xuống núi , đoàn băng qua những cánh đồng mênh mông để đến vùng biển SihanoukVille
-          11h30 đến SihanoukVille dùng cơm trưa tại nhà hàng địa phương
-          12h30 Nhận phòng khách sạn Resort 5 sao Sokha Beach
-          Buổi chiều đoàn tự do tắm biển , nghỉ ngơi hoặc dạo phố biển :
  • Đoàn lái xe dạo quanh các nẻo đường trung tâm thành phố, tượng đài Sư tử Vàng (biểu tượng của thành phố), Quảng trường Độc Lập, viếng chùa Dưới chùa Trên, ghé shopping tại siêu thị địa phương.
Tự do  nghỉ  ngơi tắm biển và hồ bơi tại khách sạn. Quý khách có thể tắm biển, bơi, đánh tennis, hay thưởng thức massage cổ truyền Khmer tại resort.
-          19h30 Dự tiệc gala dinner BBQ hải sản tại bờ biển lộng gió 
-          Buổi tối đoàn lái xe dạo bãi biển OcheaTieu , thưởng thức bia tươi
Ngày 03: Sihanoukville – Phnom Penh (230Km).
  • Hành trình 230km
  • Đường nhựa tốt , quôc lộ 4 Cambodia
-          Ăn sáng buffet tại khách sạn. Khởi hành về Phnom Penh, đoan dừng chân thắp nhang cầu phúc tại đèo Pichnoi .
-          Đến Phnom Penh ăn trưa nhà hàng Ngon Phnom Penh, nhận phòng khách sạn 5 sao Naga World
-          Buổi chiều đoàn tự do mua sắm , nghỉ ngơi, khám phá Phnom Penh ( quí khách nào chưa tham quan Hoàng cung đăng ký với hướng dẩn để tổ chức tham quan, chi phí tự túc )
-          Ăn tối  lẫu băng chuyền SUSU nổi tiếng Phnom Penh

Ngày 04: Phnom Penh  – TP.HCM (240km).      
  • Hành trình 240km
  • Đường nhựa tốt , qua phà Neakluong
-          Buổi sáng đoàn tự do mua săm tại các trung tâm thương mại , chợ hoặc các cửa hàng quần áo hàng hiệu giá rẽ. Ăn trưa tại Phnom Penh.
-          Khởi hành về Bavet/Mộc Bài –  làm thủ tục nhập cảnh về Viet Nam.
-          Kết thúc chuyến đi.  

* Dịch vụ bao gồm:
  1. Phí tổ chức, xe dẫn đường  tại Campuchia
  2. Trang bị máy bộ đàm tổng cho xe dẫn đường và 10 máy cho ban tổ chức trong suốt hành trình
  3. Phí cầu phà, bến bãi đổ xe an toàn cho đoàn xe suốt hành trình.
  4. 2 Hướng dẫn viên kinh nghiệm phục vụ suốt tuyến.
  5. Toàn bộ hotel và resort 5 sao. Ngủ phòng 2 giường (Trường hợp lẻ nam, lẻ nữ: ngủ phòng ba).
  6. Đêm Gala dinner
  7. Tiền tip cho hướng dẫn viên 4USD/ngày/người.
  8. Simcard 3G (5USD) cho mỗi người.
Resort 5 sao Thansur Bokor ở núi Bokor
http://www.agoda.com/asia/cambodia/kampot/thansur_bokor_highland_resort.html
Resort 5 sao Sokha Beach ở SihanoukVille     
      http://www.agoda.com/vi-vn/holiday-villa-nataya/hotel/sihanoukville- kh.html
Hotel 5 sao Naga World ở Phnom Penh 
http://vn.nagaworld.com/stay/our-rooms
http://www.agoda.vn/asia/cambodia/phnom_penh/nagaworld_hotel_entertainment_complex.html?
  1. Ăn các bữa theo chương trình.
  2. Phí tham quan du lịch tất cả các điểm du lịch.
  3. Thủ tục xuất nhập cảnh và tạm xuất tái nhập xe Việt Nam - Campuchia.
Không bao gồm:

  1. Chi phí cá nhân: điện thoại, giặt là, uống trong ăn và vận chuyển ngoài chương trình.
  2. Chi phí xăng & bảo dưỡng do khách tự lo.
  3. Bảo hiểm xe ở Campuchia
  4. Bia, nước ngọt…tại tiệc các bửa ăn (thức uống và đồ ăn đem vào sẽ thu phí theo qui đinh khách sạn, nhà hàng)
Ghi chú: 
- Chương trình này áp dụng cho khách Việt Nam đã có Hộ Chiếu (còn hiệu lực trên 6 tháng).
- Mỗi xe cần phải tự trang bị, hoặc mượn/thuê bộ đàm để bảo đảm thông tin liên lạc khi di chuyển.
- Sẽ có một lần họp đoàn vào tháng 3 trước chuyến đi.
- Tuỳ vào số lượng cuối cùng mà đoàn chúng ta sẽ được giảm 1 hoặc 2 pax, số tiền giảm này em sẽ thông báo đến toàn thể anh em và sẽ chi cho những chi phí phát sinh trong chuyến đi (như mua bánh, trái cây, nước uống thêm...) hoặc mua những trang bị cho hội (có khả năng dùng chung sau này trong những chuyến đi như bộ đàm Tổng....)
 
 
Hạng B2
23/6/13
172
120
43
Hay là chuyển hướng qua Lào, sẵn tiện ra Đà Nẵng luôn. Em thấy bến Cam cũng đang có H5N1 của mấy bác Tung của tài trợ
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
3/12/11
666
777
93
Hàng năm viện em đều có đoàn từ thiện sang mổ mắt cho dân nghèo Cam. Nhưng năm nay phải hủy do tình hình bất ổn bên đó. Đi vui không sao, lỡ có chuyện là mệt đó.
 
Hạng D
18/12/07
3.456
570
113
bacbaro nói:
Hay là chuyển hướng qua Lào, sẵn tiện ra Đà Nẵng luôn. Em thấy bến Cam cũng đang có H5N1 của mấy bác Tung của tài trợ
Đi Lào hay đó dưng đường đi hơi xa và nghỉ nhiều ngày, em cũng thích Lào anh em hơn Campuchia láng giềng, hehe