Re:MFC du hí Hà Tiên, Kiên Giang 30/4
Ngày lễ mà resort lại dở ra sửa chữa, sửa hồ bơi, sửa phòng ốc... trong khi bãi tắm tự nhiên thì không ổn, tắm chưa đã nên sáng 2/5 đoàn quyết định ra Hà Tiên chơi. Mới vào hè đã thấy hoa phượng nở đỏ rực :
Nghe nói ở đây có Thạch động, là nơi Thạch Sanh đánh bại tên Lý Thông gian xảo cứu công chúa nên đoàn nhất quyết ghé thăm:
Thạch động từ bên ngoài :
Nhìn rất bí ẩn, cành lá rủ la đà :
Sau khi diện kiến dung nhan công chúa mọi người ra phía ngoài hít thở không khí chút vì trong hang toàn mùi nước đái dơi
Từ trong nhìn ra :
Hai chàng đẹp chai của hội Mít :
Kế tiếp đoàn tham quan đền thờ họ Mạc. Trong khi đoàn vào trong tham quan và cúng bái Mạc quốc công thì em lại lang thang bên ngoài vì đã bắt gặp một dáng hình quá đẹp !!!
Từ trái qua :
Nhìn trực diện :
Gần hơn chút nữa :
Lần đầu tiên em nhìn thấy một cây phượng đẹp đến như vậy. Phượng nghiêng mình duyên dáng soi bóng hình rực rỡ của mình xuống đầm sen xanh biếc màu thủy lục :
Em lại bắt gặp một cánh cổng cũ kĩ. Hỡi chủ nhân của ngôi vườn, người đang ở nơi nao, có hay biết cỏ cây hoa lá đang trông ngóng người về ???
Ngày lễ mà resort lại dở ra sửa chữa, sửa hồ bơi, sửa phòng ốc... trong khi bãi tắm tự nhiên thì không ổn, tắm chưa đã nên sáng 2/5 đoàn quyết định ra Hà Tiên chơi. Mới vào hè đã thấy hoa phượng nở đỏ rực :

Nghe nói ở đây có Thạch động, là nơi Thạch Sanh đánh bại tên Lý Thông gian xảo cứu công chúa nên đoàn nhất quyết ghé thăm:
Thạch động từ bên ngoài :

Nhìn rất bí ẩn, cành lá rủ la đà :



Sau khi diện kiến dung nhan công chúa mọi người ra phía ngoài hít thở không khí chút vì trong hang toàn mùi nước đái dơi

Từ trong nhìn ra :

Hai chàng đẹp chai của hội Mít :


Kế tiếp đoàn tham quan đền thờ họ Mạc. Trong khi đoàn vào trong tham quan và cúng bái Mạc quốc công thì em lại lang thang bên ngoài vì đã bắt gặp một dáng hình quá đẹp !!!
Từ trái qua :

Nhìn trực diện :

Gần hơn chút nữa :

Lần đầu tiên em nhìn thấy một cây phượng đẹp đến như vậy. Phượng nghiêng mình duyên dáng soi bóng hình rực rỡ của mình xuống đầm sen xanh biếc màu thủy lục :


Em lại bắt gặp một cánh cổng cũ kĩ. Hỡi chủ nhân của ngôi vườn, người đang ở nơi nao, có hay biết cỏ cây hoa lá đang trông ngóng người về ???

Last edited by a moderator:
Re:MFC du hí Hà Tiên, Kiên Giang 30/4
Cài hòn này 2 cha con chủ hòn khìn khìn nha các bác. Không biết có phải các bác vô hòn này chơi ko? em nhớ không lầm thì biển ở đây con cầu gai nhiều lắm, đi chân ko là mệt àh.

Cài hòn này 2 cha con chủ hòn khìn khìn nha các bác. Không biết có phải các bác vô hòn này chơi ko? em nhớ không lầm thì biển ở đây con cầu gai nhiều lắm, đi chân ko là mệt àh.
Re:MFC du hí Hà Tiên, Kiên Giang 30/4
Àh quên, kỷ lục của em nhá, Cai Lậy - Ngã 4 Hàng Xanh (gần 100km) = 1h30p, chạy đúng tốc độ, không thèm vượt quá chút nào (80, 100, 80, 60 .......và 50km/h trong sài gòn)
Haizz, người ta đi đúng luật cứ ép .........phạm luật. Lý do em hổng dám chơi phạm luật là lần nào liều .......nhấn ga hơi mạnh tí là bị bắn liền. KHổ thía đókingo nói:Chạy đoàn thì toàn bị hối , về nhà đi hối lại người khác.![]()
Phạt!
Àh quên, kỷ lục của em nhá, Cai Lậy - Ngã 4 Hàng Xanh (gần 100km) = 1h30p, chạy đúng tốc độ, không thèm vượt quá chút nào (80, 100, 80, 60 .......và 50km/h trong sài gòn)
Re:MFC du hí Hà Tiên, Kiên Giang 30/4
Đúng đó bác, chính hòn này đây. Nhưng lội biển mà đạp cầu gai không sao cả đâu bác ơi, khi đạp lên nó thì tất cả gai của nó đâm dính vài chân cả, đau nhức lắm. Theo đảo chúa khuyên, mỗi khi đạp thì lấy nước tiểu của đồng tử tưới vào (chỉ có đồng tử thui nhe) hết ngay hà. Bởi zậy khuyên bác này lội giữa mấy đảo này nhớ cõng theo trẻ em nhe, đạp 1 cái là vs lại nó liền.anhluulinh nói:![]()
Cài hòn này 2 cha con chủ hòn khìn khìn nha các bác. Không biết có phải các bác vô hòn này chơi ko? em nhớ không lầm thì biển ở đây con cầu gai nhiều lắm, đi chân ko là mệt àh.
Re:MFC du hí Hà Tiên, Kiên Giang 30/4
Hình 1 mẫu nam cho đồng phục hội Mit, đầy đủ comple: nón, áo, tí xách có logo Mit
Sau chuyến đi khá dài, từ 6g30 đến 15g đoàn đã đến resort Hòn Trẹm.
Tạo dáng trước khi vào phòng
Khung cảnh hữu tình xung quanh resort
Cái len cùi mía của em dạo này lấy nét auto rất chậm nên em toàn lấy nét tay, nên có 1 số hình bị mờ các bác thông củm
Trên đường chờ tàu ra đón
Chờ lâu quá nên 1 số bà cả quyết định xuất phát trước bằng tàu này
Còn bọn em đi bằng tàu này


Hình 1 mẫu nam cho đồng phục hội Mit, đầy đủ comple: nón, áo, tí xách có logo Mit
Sau chuyến đi khá dài, từ 6g30 đến 15g đoàn đã đến resort Hòn Trẹm.
Tạo dáng trước khi vào phòng

Khung cảnh hữu tình xung quanh resort
Cái len cùi mía của em dạo này lấy nét auto rất chậm nên em toàn lấy nét tay, nên có 1 số hình bị mờ các bác thông củm

Trên đường chờ tàu ra đón

Chờ lâu quá nên 1 số bà cả quyết định xuất phát trước bằng tàu này


Còn bọn em đi bằng tàu này


Last edited by a moderator:
Re:MFC du hí Hà Tiên, Kiên Giang 30/4
Thiếu rồi Kingo, bộ đàm 888, máy ảnh chụp tầm bậy ........và bộ bài trong túi !!!!!!
Nghe nói MIT đang phát áo, nón, túi sách cho dân MIT mà coi bộ MFC là thế giới xa lạ chả có thằng Marketing của MIT nào quan tâm.
Ôi, Mitsubishi !!!!!!! Ước gì được như marketing của Mer nhỉ
Thiếu rồi Kingo, bộ đàm 888, máy ảnh chụp tầm bậy ........và bộ bài trong túi !!!!!!
Nghe nói MIT đang phát áo, nón, túi sách cho dân MIT mà coi bộ MFC là thế giới xa lạ chả có thằng Marketing của MIT nào quan tâm.
Ôi, Mitsubishi !!!!!!! Ước gì được như marketing của Mer nhỉ
Re:MFC du hí Hà Tiên, Kiên Giang 30/4
Một góc đảo hoang
Ra đến đảo rồi
Thành viên nhí nhất đoàn khoe dáng
Hai cô cháu đang khám phá đảo hoang
Nhà caocuathu
Bác Lascote sáng tác ảnh
Bác duonglao đang thổi bong bóng
Trong khi đó các F1 đang tranh thủi bắt sò ốc cải thiện bữa trưa
Công nhận chỗ này sò ốc nhiều vô kể, chỉ bắt sơ sơ cũng gần 5-6 kg sò ốc các loại (sò mai, sò huyết, nghêu...), thêm cái lò nướng tại chỗ, chẹp.. chẹp

Một góc đảo hoang
Ra đến đảo rồi

Thành viên nhí nhất đoàn khoe dáng


Hai cô cháu đang khám phá đảo hoang

Nhà caocuathu
Bác Lascote sáng tác ảnh

Bác duonglao đang thổi bong bóng

Trong khi đó các F1 đang tranh thủi bắt sò ốc cải thiện bữa trưa

Công nhận chỗ này sò ốc nhiều vô kể, chỉ bắt sơ sơ cũng gần 5-6 kg sò ốc các loại (sò mai, sò huyết, nghêu...), thêm cái lò nướng tại chỗ, chẹp.. chẹp
Last edited by a moderator: