Hạng D
3/12/09
4.125
12.259
113
Bác viết rất hay, đọc bài của bác mà em cảm thấy nao nao trong lòng. Nhất định hè này em phải cho gia đình đi 1 vòng SG-Huế-SG. Năm trước 2 vc em và 1F1 cũng đã đi DN - Huế 10 ngày nhưng bằng máy bay nên chỉ tham quan được vài điểm, trong đó ấn tượng nhất là núi Bạch Mã. Em có vài điều nhờ bác chỉ giáo:
- Thấy Mẹ bác đi theo cũng khoẻ re, kg biết Bà được bao nhiêu tuổi. Em muốn đưa Mẹ em (73t) đi nhưng Bà sợ ngồi xe lâu kg được.
- Xe 5 chỗ mà bác chở 6 người vậy đi xa có thấy thoải mái kg? nhà em mà có Mẹ đi theo cũng 6 người như nhà bác.
- Tổng chi phí chuyến đi như vậy mà đem theo cash em thấy kg ổn. ATM ở những nơi đó có dễ tìm kg bác?
- Em dự định đi theo QL14 lên BMT, Pleiku ra DN, khi quay về sẽ đi cung đường ven biển. Bác có cao kiến gì tư vấn cho em vì xe em cũng là sedan nên kg biết có phù hợp kg.
- Cần chuẩn bị những gì cho chuyến đi.
Cám ơn bác, chúc bác và gia đình mạnh khoẻ và có thêm những bài viết về chuyến đi sắp tới.

Thank bác Tak đã động viên chia sẻ cho thớt! Em xin chia sẻ đôi điều mà em trải nghiệm:

- Thấy Mẹ bác đi theo cũng khoẻ re, kg biết Bà được bao nhiêu tuổi. Em muốn đưa Mẹ em (73t) đi nhưng Bà sợ ngồi xe lâu kg được.
Mẹ em mới 64 tuổi, được cái bà cũng rất thích ngồi xe vãn cảnh ven đường hơn là đi máy bay. Em thấy bà cũng còn sức ngồi đường dài nên mới dám chở theo. Việc đưa người lớn tuổi đi xa mình cũng phải để ý nhiều đến thể trạng của các cụ bác ạ (có tiền sử bị cao huyết áp, bệnh tim, vấn đề xương cốt…). Nếu em thấy Bà khó có thể ngồi xe thì em tính cách khác: book vé máy bay cho người già, trẻ nho hoặc thành viên nào muốn ngắm mây trời, còn em thì vẫn cứ ôm vô lăng rong ruổi:).

- Xe 5 chỗ mà bác chở 6 người vậy đi xa có thấy thoải mái kg? nhà em mà có Mẹ đi theo cũng 6 người như nhà bác.
Xe em trước đây đi Phan thiết hay loanh quanh cũng chở 7 người. Chuyến này đi tận 6 người, vả lại bọn nhóc giờ đã lớn cả nên trên đường đi cả nhà thường hoán chỗ cho nhau, giành ưu tiên ghế phụ phía trước cho ai cảm thấy mệt:). Em Opel có ưu điểm là ghế ngồi của nó rất to so với các em 4b đời nay nên 6 người rong ruổi suốt hơn 2000km cũng không thấy mệt mõi gì bác ạ! Gđ bác đi 6 người nhưng nếu bọn nhóc còn nhỏ thì em nghĩ cũng không đến nổi.

- Tổng chi phí chuyến đi như vậy mà đem theo cash em thấy kg ổn. ATM ở những nơi đó có dễ tìm kg bác?
Vào các khu trung tâm Huế, Đà nẵng, Hội an, Quy nhơn… thì cây ATM khá nhiều. Em cũng mang theo đủ cash để đổ xăng, trả phí dọc đường và mang theo thẻ tín dụng, thẻ ATM trong túi để dùng khi cần. Bà xã giữ một ít dự phòng hoặc mua quà thôi bác!

- Em dự định đi theo QL14 lên BMT, Pleiku ra DN, khi quay về sẽ đi cung đường ven biển. Bác có cao kiến gì tư vấn cho em vì xe em cũng là sedan nên kg biết có phù hợp kg.
Em thấy trong này cung Tây nguyên anh em OS hay đi nên cũng dễ tham khảo đường xá bác Tak ạ! Nguyên trục đường Ql 14 đã hoàn tất nên đường xá rất tốt khi bác bám trục 14 này. Từ Pleiku ra ĐN nhà bác có dịp lăn bánh trên đường HCM hùng vĩ, rất đáng để vợ con nên biết đến một lần (cung này hồi tết em định đi nhưng bà xã ngại đường vắng + tết càng vắng, dịch vụ không có nên không an tâm;)). Tuy nhiên, bác cũng dè chừng đi lạc rẻ vào các nhánh Ql 14C, 14E dọc vành đai biên giới Campuchia đường xấu và vắng tanh (em đi cách đây cũng khá lâu lạc vào đường này giữa rừng hoang không bóng người, nhắc lại nổi hết da gà:(). Ngoại trừ mùa Tết, đi dịp hè thì dịch vụ rất nhiều bác ạ, không lo thiếu hụt trên đường.

Ở Lượt về, nếu bác đi cung ven biển thi tha hồ tắm táp ở nhiều bãi biển rất đẹp của miền Trung dịp hè, chẳng hạn: từ Huế về Đà nẵng ghé tắm biển Lăng cô, Từ ĐN – Hội An tắm biển Bãi Rạng, An Bàng..., Từ Hội An – Quy nhơn: Ghé tắm biển Sa huỳnh, đi dọc TL 639 khu Cát tiến gần bán đảo Phương mai ghé tắm biển Trung lương, Eo gió, Kỳ Co; Từ Phú yên – Nha trang: đi đường ven biển ghé tắm ở Bãi Môn, hải đăng Mũi điện; qua đèo Cổ Mã quẹo trái vào Đầm môn ngắm sa mạc Sahara của Việt Nam và các bãi biển nước xanh như ngọc ven đường; Từ Nha trang – Phan rang: đi đường ven biển ghé tắm Bãi Dài Cam ranh, xuôi theo đường biển từ Cam lập về Phan rang ngang qua biển Bình tiên, Bình hưng, vịnh Vĩnh Hy; Phan rang – Phan thiết: đi cung đường mới mở thuộc dự án Nam Phan rang ven biển qua Mũi Dinh đến tận Cà Ná; Từ Phan thiết theo cung ven biển ra Bà rịa về nhà… Rất rất nhiều bãi biển miền Trung tuyệt đẹp đang chờ gđ bác đến tung tăng trong dịp hè:).

- Cần chuẩn bị những gì cho chuyến đi.
Về công tác chuẩn bị: ngoài kiểm tra tình trạng kỹ thuật xe (HT phanh, lái, dẫn động; lốp…) bác nhớ mang theo vài viên Vitamin uống trên đường để bù nước và bổ sung khoáng chất giúp cơ thể có sức đề kháng, giảm mệt mõi trên đường. Đi miền trung mùa hè nắng nóng nhớ kiểm tra lốp, bơm lốp dự phòng, máy lạnh, mang theo nón rộng vành, dù… Chuyện ăn uống dịp hè cũng không đến nổi nào khan hiếm. Để tránh bỏ sót các món chuẩn bị, bác tạo cái Check list là tốt nhất.
Bác có thể tham khảo thêm tại đây:
https://www.otosaigon.com/threads/ky-su-hanh-trinh-he-ve-mien-trung-bien-goi.7133118/page-38

Chúc gđ bác một chuyến nghỉ hè thật vui vẻ!
 
Hạng B2
1/6/05
397
104
43
Hochiminhcity
Cứ mổi lần tết qua, mình lại canh đọc bài của Bác Man of Cars, rỏ là máu phược của Bác là vô kể, cộng thêm tài viết tường thuật của Bác nửa cho nên rất là thi vị và tuyệt vời. Thật cám ơn Bác và các Bác khác đã bỏ công để cho các anh em diển đàn có thêm nhiều kiến thức tham khảo và tìm hiểu những nơi phải đến, phải ăn, những đóng góp này rỏ là vô giá và đáng trân trọng
 
  • Like
Reactions: Man_of_Cars
Hạng C
27/9/15
537
709
93
Thank bác Tak đã động viên chia sẻ cho thớt! Em xin chia sẻ đôi điều mà em trải nghiệm:

- Thấy Mẹ bác đi theo cũng khoẻ re, kg biết Bà được bao nhiêu tuổi. Em muốn đưa Mẹ em (73t) đi nhưng Bà sợ ngồi xe lâu kg được.
Mẹ em mới 64 tuổi, được cái bà cũng rất thích ngồi xe vãn cảnh ven đường hơn là đi máy bay. Em thấy bà cũng còn sức ngồi đường dài nên mới dám chở theo. Việc đưa người lớn tuổi đi xa mình cũng phải để ý nhiều đến thể trạng của các cụ bác ạ (có tiền sử bị cao huyết áp, bệnh tim, vấn đề xương cốt…). Nếu em thấy Bà khó có thể ngồi xe thì em tính cách khác: book vé máy bay cho người già, trẻ nho hoặc thành viên nào muốn ngắm mây trời, còn em thì vẫn cứ ôm vô lăng rong ruổi:).

- Xe 5 chỗ mà bác chở 6 người vậy đi xa có thấy thoải mái kg? nhà em mà có Mẹ đi theo cũng 6 người như nhà bác.
Xe em trước đây đi Phan thiết hay loanh quanh cũng chở 7 người. Chuyến này đi tận 6 người, vả lại bọn nhóc giờ đã lớn cả nên trên đường đi cả nhà thường hoán chỗ cho nhau, giành ưu tiên ghế phụ phía trước cho ai cảm thấy mệt:). Em Opel có ưu điểm là ghế ngồi của nó rất to so với các em 4b đời nay nên 6 người rong ruổi suốt hơn 2000km cũng không thấy mệt mõi gì bác ạ! Gđ bác đi 6 người nhưng nếu bọn nhóc còn nhỏ thì em nghĩ cũng không đến nổi.

- Tổng chi phí chuyến đi như vậy mà đem theo cash em thấy kg ổn. ATM ở những nơi đó có dễ tìm kg bác?
Vào các khu trung tâm Huế, Đà nẵng, Hội an, Quy nhơn… thì cây ATM khá nhiều. Em cũng mang theo đủ cash để đổ xăng, trả phí dọc đường và mang theo thẻ tín dụng, thẻ ATM trong túi để dùng khi cần. Bà xã giữ một ít dự phòng hoặc mua quà thôi bác!

- Em dự định đi theo QL14 lên BMT, Pleiku ra DN, khi quay về sẽ đi cung đường ven biển. Bác có cao kiến gì tư vấn cho em vì xe em cũng là sedan nên kg biết có phù hợp kg.
Em thấy trong này cung Tây nguyên anh em OS hay đi nên cũng dễ tham khảo đường xá bác Tak ạ! Nguyên trục đường Ql 14 đã hoàn tất nên đường xá rất tốt khi bác bám trục 14 này. Từ Pleiku ra ĐN nhà bác có dịp lăn bánh trên đường HCM hùng vĩ, rất đáng để vợ con nên biết đến một lần (cung này hồi tết em định đi nhưng bà xã ngại đường vắng + tết càng vắng, dịch vụ không có nên không an tâm;)). Tuy nhiên, bác cũng dè chừng đi lạc rẻ vào các nhánh Ql 14C, 14E dọc vành đai biên giới Campuchia đường xấu và vắng tanh (em đi cách đây cũng khá lâu lạc vào đường này giữa rừng hoang không bóng người, nhắc lại nổi hết da gà:(). Ngoại trừ mùa Tết, đi dịp hè thì dịch vụ rất nhiều bác ạ, không lo thiếu hụt trên đường.

Ở Lượt về, nếu bác đi cung ven biển thi tha hồ tắm táp ở nhiều bãi biển rất đẹp của miền Trung dịp hè, chẳng hạn: từ Huế về Đà nẵng ghé tắm biển Lăng cô, Từ ĐN – Hội An tắm biển Bãi Rạng, An Bàng..., Từ Hội An – Quy nhơn: Ghé tắm biển Sa huỳnh, đi dọc TL 639 khu Cát tiến gần bán đảo Phương mai ghé tắm biển Trung lương, Eo gió, Kỳ Co; Từ Phú yên – Nha trang: đi đường ven biển ghé tắm ở Bãi Môn, hải đăng Mũi điện; qua đèo Cổ Mã quẹo trái vào Đầm môn ngắm sa mạc Sahara của Việt Nam và các bãi biển nước xanh như ngọc ven đường; Từ Nha trang – Phan rang: đi đường ven biển ghé tắm Bãi Dài Cam ranh, xuôi theo đường biển từ Cam lập về Phan rang ngang qua biển Bình tiên, Bình hưng, vịnh Vĩnh Hy; Phan rang – Phan thiết: đi cung đường mới mở thuộc dự án Nam Phan rang ven biển qua Mũi Dinh đến tận Cà Ná; Từ Phan thiết theo cung ven biển ra Bà rịa về nhà… Rất rất nhiều bãi biển miền Trung tuyệt đẹp đang chờ gđ bác đến tung tăng trong dịp hè:).

- Cần chuẩn bị những gì cho chuyến đi.
Về công tác chuẩn bị: ngoài kiểm tra tình trạng kỹ thuật xe (HT phanh, lái, dẫn động; lốp…) bác nhớ mang theo vài viên Vitamin uống trên đường để bù nước và bổ sung khoáng chất giúp cơ thể có sức đề kháng, giảm mệt mõi trên đường. Đi miền trung mùa hè nắng nóng nhớ kiểm tra lốp, bơm lốp dự phòng, máy lạnh, mang theo nón rộng vành, dù… Chuyện ăn uống dịp hè cũng không đến nổi nào khan hiếm. Để tránh bỏ sót các món chuẩn bị, bác tạo cái Check list là tốt nhất.
Bác có thể tham khảo thêm tại đây:
https://www.otosaigon.com/threads/ky-su-hanh-trinh-he-ve-mien-trung-bien-goi.7133118/page-38

Chúc gđ bác một chuyến nghỉ hè thật vui vẻ!
Em cám ơn những chia sẻ của bác. Rất chi tiết và rõ ràng.
 
  • Like
Reactions: Man_of_Cars
Hạng B2
13/4/09
165
158
43
11
Tuyệt quá bác Man ^^.
Đợt sau có đi Đà Nẵng - Huế, nhớ ghé thêm núi Bạch Mã (vườn quốc gia Bạch Mã) nha bác, không phí thời gian đâu ah :p
 
  • Like
Reactions: Man_of_Cars
Hạng D
3/12/09
4.125
12.259
113
Cứ mổi lần tết qua, mình lại canh đọc bài của Bác Man of Cars, rỏ là máu phược của Bác là vô kể, cộng thêm tài viết tường thuật của Bác nửa cho nên rất là thi vị và tuyệt vời. Thật cám ơn Bác và các Bác khác đã bỏ công để cho các anh em diển đàn có thêm nhiều kiến thức tham khảo và tìm hiểu những nơi phải đến, phải ăn, những đóng góp này rỏ là vô giá và đáng trân trọng

Thank bác Fatboy đã cổ vũ! Sau mỗi chuyến đi em đều tạo một album online như vầy để chia sẻ và trao đổi với anh em các thông tin bổ ích. Năm, ba năm sau quay lại xem cũng thấy thú vị bác à!
 
  • Like
Reactions: Fatboyhcm
Hạng D
3/12/09
4.125
12.259
113
Tuyệt quá bác Man ^^.
Đợt sau có đi Đà Nẵng - Huế, nhớ ghé thêm núi Bạch Mã (vườn quốc gia Bạch Mã) nha bác, không phí thời gian đâu ah :p

Em còn nhiều điểm lỡ hẹn ở Huế lắm bác, chẳng hạn như Huyền không Sơn thượng, Phá Tam giang, núi Bạch Mã, v.v...

Thôi cứ để dành cho những lần sau vậy bác silver!:)
 
Hạng F
29/11/11
6.439
8.309
113
Bài viết hay quá, e mới ở ngoài Huế hết 15 ngày, thời tiết chuyển từ lạnh sáng nóng , từ mưa sang nắng chỉ trong 1 đêm :)