Hạng D
Super Moderators
31/3/12
2.562
11.770
113
HCM
Mình có thói quen đi chơi sẽ né lễ Tết hay hè nên tính tới tính lui quyết định chở gia đình làm 1 vòng Nha Trang-Đà Lạt ngay sau dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 sẵn dịp trải nghiện cao tốc Phan Thiết Dầu Giây vừa thông xe. Hành trình 5 ngày và 1.200 km bằng xe Honda HR-V RS.

Avatar.jpg


Giống như các bác trên đây, đi về rồi lười up bài nên cả tháng sau em mới up.

Tổng kết chuyến đi:

- 5 ngày 4 đêm, 1.200 Km, Sài Gòn, Nha Trang, Đà Lạt, Miền Tây.
- Xe Honda HR-V RS 2023 (Mượn đổi gió chứ đi bán tải riết em chán)
- 4 lớn 1 nhỏ, full hành lý cốp sau.
- Tổng chi phí: 11 triệu.

Ngày 1: Miền Tây - Sài Gòn - Phan Thiết - Đà Lạt (540 Km)

Sáng 6h xuất phát từ Mỹ Thuận. Lên Sài Gòn đổi sang xe HR-V RS. Em nó đây!!!!
Ngay 1 (1).jpg
Ngay 1 (4).jpg
Ngay 1 (6).jpg

Car Seat cho con gái em ngồi cho an toàn.
Ngay 1 (7).jpg

Cốp sau HR-V đủ tầm 4 valy và 1 ít đồ. Đi <5 ngày thì ok.
Ngay 1 (8).jpg

10h hơn rời cao tốc Long Thành rẽ vào cao tốc Dầu Giây-Phan Thiết vừa khánh thành cách đó 4 ngày.
Ngay 1 (9).jpg
Ngay 1 (10).jpg

Đường đẹp, cảnh đẹp
Ngay 1 (11).jpg
Ngay 1 (12).jpg

Đoạn đầu cao tốc đi xuyên rừng cao su xanh mướt
Ngay 1 (13).jpg


Ngay 1 (14).jpg

Đường thẳng tấp, chạy HR-V lên 120 Km/h nhẹ nhàng, nhiều lúc còn lố tốc độ.
Ngay 1 (15).jpg

Đúng 1 tiếng là hết cao tốc
Ngay 1 (16).jpg
Ngay 1 (17).jpg

Ghé Phan Thiết ăn trưa
Ngay 1 (18).jpg

Rồi ven theo đường biển
Ngay 1 (20).jpg
Ngay 1 (21).jpg

Cát tràn cả ra 2 bên đường
Ngay 1 (22).jpg

Ra bàu Trắng chạy hết đường ven biển rồi về lại QL1A. Hôm đi cao tốc Vĩnh Hảo chưa thông xe, giờ thì chạy 1 mạch ra tới Vĩnh Tân.
Ngay 1 (23).jpg

Phan Rang làm tốc độ rất chặt, Cam phạt nguội cũng đầy ra. Em cài Cruise Control cho chắc.
Ngay 1 (24).jpg
Ngay 1 (25).jpg

Ghé vườn nho Ba Mọi nổi tiếng ở Phan Rang, đường đi vào hơi vòng vèo, xe nhỏ gọn nên cũng dể đi hơn cái bán tải của em.
Ngay 1 (26).jpg

Nho chín vàng, giá mua về 90k 1 ký ăn ngọt thanh, quất luôn 3 ký.
Ngay 1 (27).jpg
Ngay 1 (28).jpg
Ngay 1 (30).jpg

5h chiều đã có mặt Nha Trang tắm biển
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
Super Moderators
31/3/12
2.562
11.770
113
HCM
Ngày 2-3: Nha Trang - Đà Lạt

Chủ yếu nghỉ dưỡng nên đến Nha Trang ở Mường Thanh Viễn Triều, sáng đi viện Hải Dương học cho con gái ngắm cá, trưa ăn nem nướng rồi về nghỉ ngơi, chiều đi tắm biển.

Ngay 2-3 (14).jpg

Ngay 2-3 (1).jpg
Ngay 2-3 (3).jpg


Sáng ngày 3 chạy lên Đà Lạt, Nha Trang thời tiết nắng nóng hơn 33 độ C, lên đèo Khánh Lê buổi trưa nóng tới 38 độ C.

Ngay 2-3 (4).jpg

Gặp 1 bác 60 chạy VF9 từ Đạ Lạt xuống cũng ghé quán Bến Lội ăn trưa.
Ngay 2-3 (5).jpg

Chạy thong thả nên leo đèo nhàn, qua lễ cũng rất ít xe trên đèo.
Ngay 2-3 (7).jpg

Ghé làm vài tấm rồi chạy tiếp.
Ngay 2-3 (6).jpg

Hôm nay đi giữa trưa, trời nắng nên đèo Khánh Lê không có sương mù.
Ngay 2-3 (8).jpg


Qua địa phận Đà Lạt là trời mưa tầm tã, nhiệt độ từ 3x giảm xuống còn 20 độ C.

Ngay 2-3 (9).jpg
Ngay 2-3 (11).jpg
Ngay 2-3 (12).jpg

Ngay 2-3 (10).jpg

Lên Đà Lạt thì em hay ở KS gần Dinh 1, view thung lũng.
Ngay 2-3 (13).jpg


Tối dạo phố ăn kem bơ, bánh tráng nướng, uống sữa đậu nành. 1 Năm em đi ĐL chắc phải 5 lần hơn nên cứ kiểu lên để đổi gió.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
Super Moderators
31/3/12
2.562
11.770
113
HCM
Ngày 4: Loanh quanh Đà Lạt

Đợt này đi kiểu nghỉ dưỡng nên ngủ nhiều hơn đi chơi.
Ngay 4 (19).jpg

Sáng dậy là được ngắm view sương mù.
Ngay 4 (8).jpg

Cho cô con gái đi hái Dâu và thăm vườn thú mini trong khu Thánh Mẫu.
Ngay 4 (9).jpg

Trong phố xô bồ quá nên cứ lên ĐL là mình vô khu Hồ Suối Vàng.
Ngay 4 (1).jpg

Chụp hình xe HR-V và ngắm cảnh.
Ngay 4 (16).jpg
Ngay 4 (17).jpg
Ngay 4 (18).jpg
Ngay 4 (10).jpg

Xuống ven hồ ăn Gà Nướng, Cơm Lam.
Ngay 4 (11).jpg

Ngay 4 (7).jpg

Trưa về làm 1 giất tới chiều.
Ngay 4 (13).jpg

Vợ lướt FB thấy quán cafe tên "Tiệm Cafe trong Rừng" thấy đẹp nên rủ đi cafe chiều.
Ngay 4 (12).jpg

Đường vào quán cũng khá thử thách, ngay khúc cua đèo Mimosa, xuống thung lũng thì đường vừa xe chạy.
Ngay 4 (14).jpg

View cafe, đi chiều tối và vừa mưa xong nên cảnh hơi chán nhưng hợp với ai thích yên tĩnh.

Chập tối thì trở ra.
Ngay 4 (6).jpg

Ngay 4 (3).jpg
Ngay 4 (4).jpg

May đi xe HR-V nó gọn gàng dễ xoay trở chứ đi bán tải thì oải.
Ngay 4 (2).jpg
Ngay 4 (21).jpg

Chạy tiếp vào khu Sacom đi dạo. Ở nhiều nơi thì thấy Resort Swissbel Đà Lạt ở vẫn ổn nhất, chỉ có cái là hơi xa trung tâm, tối đi dạo về hơi sợ ma.
Ngay 4 (20).jpg

Đường đèo mới trong khu Sacom, hồ Tuyền Lâm.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
Super Moderators
31/3/12
2.562
11.770
113
HCM
Ngày 5: Đà Lạt - Phan Thiết - Miền Tây

Sẵn Review cung Sài Gòn-Đà Lạt theo hướng cao tốc DG-PT-QL28 đèo Gia Bắc: 331 Km - 5h30 phút.

Sẵn dịp trải nghiệm 5 cái cao tốc của miền Nam trong 1 ngày bằng xe HR-V RS (từ Đà Lạt về Miền Tây gần 460 km) nên review vài dòng về các cao tốc này.

Sáng ở ĐL check GG Map thì bảo đi 28B qua đèo Đại Ninh về SG nhanh nhất. Tuy nhiên cung này đi 3-4 lần rồi và khá dằn xóc nên muốn đi QL28 qua đèo Gia Bắc trải nghiệm. 2 cung này GG map báo lệch nhau ko nhiều (10 km và 20p).

Trừ khoảng 90 phút của 4 lần dừng nghỉ ăn uống ra thì 331 Km từ ĐL về SG qua QL28 qua đèo Gia Bắc lên cao tốc Phan Thiết và về SG hết 5h30 phút.

Chi tiết: Xe Honda HR-V RS 2022 - 4 lớn 1 nhỏ full hành lý cốp sau.
  • 9h10 xuất phát từ đầu đèo Mimosa.
  • 10h45 tới Di Linh rời QL20 đề đi QL28.
  • 13h10 tới TP Phan Thiết.
  • 16h10 tới cầu Phú Mỹ- Sài Gòn.
  • 18h10 về tới Mỹ Thuận

So với QL28B đèo Đại Ninh thì QL28 đèo Gia Bắc đường êm hơn kha khá Nhưng cả 2 chỉ nên đi ban ngày vì rất vắng vẻ, ít cây xăng, ít hàng quán hay vá lốp.

Tuy nhiên khúc trên đèo Gia Bắc quanh co và hẹp, 2 xe ô tô vừa đủ chạy và vần cua liên tục như đi Tây Bắc. Ai say xe dễ mệt khi đi đèo này. Tốc độ thường ở khoảng 40-50 km/h.

Miền Tây - Nha Trang - Đà Lạt: Trải nghiệm trọn 5 cao tốc miền Nam bằng xe Honda HR-V


Ngay 5 (1).jpg


Ghé Đức Trọng mua chuối Laba và Khoai lang mật về làm quà. Cốp xe HR-V lúc này chật kín không còn chỗ trống nào.

z4325080600796_27457a1804d3ead566a6205588096d89.jpg

"Cao Tốc" Liên Khương

z4325080607007_bfd2f502e1117998d3841eac3fb8bdfb.jpg


z4325080616283_bc0c4edbeea6b83c112a9d67f85e90cd.jpg

10h45 tới Di Linh rời QL20 đề đi QL28
z4325080621736_757568a72016e7491e4e2aebc424716a.jpg
Đường của QL28 đoạn Di Linh
z4325080624897_e764efb8b4ada092182c0af013253aeb.jpg

Đường của QL28 đoạn Di Linh mặtđường hẹn nhưng ổn

z4325080625405_51724ce58e0bc44eba535551f07f30d4.jpg
Đèo Gia Bắc cua rất nhiều như tây Bắc. Ae nào thích lái thì vô đây vần vô lăng mệt nghỉ. Tốc độ 30-50 km/h.
z4325080638353_1fc84b23e6963a7805e3dc4d3228c965.jpg


Gia Bắc Point View - Điểm dừng chân hợp lý nhất giữa đoạn Đà Lạt và Phan Thiết. Xe HR-Vđậu giữ Jeep, BMW, Tesla, em nào màu cũng nổi.

z4325080635288_424b98760bbe22130fc0d672e8e92227.jpg

View ngắm cảnh Gia Bắc Point View.
z4325080803482_db73591b3d9493f5ed726177dc73417f.jpg

Ngắm cảm nghỉ ngơi, gió mát giữa trưa nắng. Dừa 25k/trái.
Ngay 5 (2).jpg

HR-V có tính năng khởi động từ xa nên mấy ngày trời nắng nóng rất tiện. Ngồi trong nhà, bấm chìa khóa với nút Khóa cửa xe (cho an toàn), bất nút khởi động từ xa giữ khoảng 3 giây xe sẽ nổ máy và chạy máy lạnh cho mát. Khi vào xe thì bấm mở kháo cửa và bước vào, xe mát rượi.
Ngay 5 (3).jpg

Tesla leo đèo và ngắm cảnh như mình.

Ngay 5 (4).jpg

Đi tiếp QL28 lại gặp đèo quanh co, nhiều cua gắt như tây Bắc. may là lần nàyđi HR-V xe gọn, ngắn đòn nên ôm cua lanh lẹ dễ dàng chứđi con bán tải của em là ê ẩm rồi.

z4325080651134_a9756d7541a89bcec010bd98a46d5a56.jpg
Hết địa phận Lâm Đồng sang Bình Thuận đường đẹp hơn
z4325080658047_2a75ef2012a97479460babab303b1e21.jpg

Có thể chạy 80 km/h vi vu

z4325080671693_d5f70c40016d798a321d8fc7de28c95e.jpg

Ghé Phan Thiết ăn trưa
z4325080675690_ed0777ff27fb04ab80a680d2f0318b73.jpg

Rồi vòng lên Cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây về Sài Gòn.
z4325080676423_69c66e7c2e5ab78e118479707585ff69.jpg

Ngay 5 (6).jpg

Em HR-V RS xài máy 1.5 Turbo 188 mã lực có phần "dư" máy. Chạy 110, 120 km/h rất nhẹ nhàng.
z4325080685466_9103bf295569df9d22638d0125eb5d8b.jpg

Chạy tầm 60 phút là hết cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây
Ngay 5 (5).jpg

Trạm dừng chân trên cao tốc đông xe vì nhiều ae đi chơi lễ và trải nghiệm cao tốc như mình.
z4325080697029_15a059f25a4d4f10c21d4c88c37dd1db.jpg

Sau đó em cầm lái HR-V chạy tiếp về Miền Tây qua cao tốc TP HCM Trung lương và TRung Lương Mỹ Thuận. 18h10 về tới Mỹ Thuận miền Tây sông nước.
344850642_237124815570588_4856245683829640360_n.jpg

Từ sáng đến chiều chạy 460 Km từ Đà Lạt về Phan Thiết và về Miền Tây. HR-V RS tiêu hao 5.8L/100 Km. Khá ổn khi đi full tải và nhiều đoạn cao tốc đạp ga khá bạo lực.
Ngay 5 (8).jpg

Tổng hành trình 5 ngày 1240 Km từ Sài Gòn-Nha Trang-Đà Lạt-Phan Thiết-Miền Tây xe HR-V chỉ tiêu hao 6.7L/100 km. Lái ngon và đầm chắc.
Ngay 5 (7).jpg


Thông tin và chấm điểm 5 cao tốc miền Nam đã trải nghiệm sau chuyến này.
Miền Tây - Nha Trang - Đà Lạt: Trải nghiệm trọn 5 cao tốc miền Nam bằng xe Honda HR-V
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
16/11/20
2.631
7.860
113
37
Được đi ngày thường thật là sung sướng, vắng vẻ, giá phòng rẻ đi cũng không kẹt như các ngày cuối tuần hay ngày lễ. Mà ad được lái biển số 88LD nữa thì quá tuyệt.
 
  • Haha
Reactions: MinhQuan