Sáng nay mình trên đường từ Rạch Giá về, tới Giồng Riềng, khuc nay duong hẹp , dang chạy 50 thì bong o dau co 2vc con nhợn 2b chạy vượt lên, nghe cái két nguyên cái Baga sat han them phia sau de cho do cà một vệt dài bên hông phụ, con nhợn chong loạng choạng tí nữa đâm xuống ruộng, mịa kiếp ! Nó chở 2 can nhựa gì loại 20l phía sau, con nhợn cái ngồi giữa, baga nó chở 1 can nữa cao tới cằm. No con chui minh nua. May chứ nó nhào xuống ruộng thì cũng mệt. Xuống kiểm tra xe thì ôi thôi một vệt dài từ vè sau đến cửa sau rồi cửa trước bên phụ trắng nhách nhìn rất là sport. Qua lễ lại phải đưa em ấy vào hãng. Hic !
Chinh nhiều chiện thặcCỏ mới ngon đó bác. Ít sơ. Chứ rau già như rau muống sơ hôn à!!!
chỗ đíu nào chên os cũng thấy cái mỏ của Chinh
Các Bác cập nhập giúm em, hôm nay e ở Rạc Giá về SG, nên đi phà Vàm cống hay hướng Giồng Riềng? Phà có đang kẹt k?Sáng nay mình trên đường từ Rạch Giá về, tới Giồng Riềng, khuc nay duong hẹp , dang chạy 50 thì bong o dau co 2vc con nhợn 2b chạy vượt lên, nghe cái két nguyên cái Baga sat han them phia sau de cho do cà một vệt dài bên hông phụ, con nhợn chong loạng choạng tí nữa đâm xuống ruộng, mịa kiếp ! Nó chở 2 can nhựa gì loại 20l phía sau, con nhợn cái ngồi giữa, baga nó chở 1 can nữa cao tới cằm. No con chui minh nua. May chứ nó nhào xuống ruộng thì cũng mệt. Xuống kiểm tra xe thì ôi thôi một vệt dài từ vè sau đến cửa sau rồi cửa trước bên phụ trắng nhách nhìn rất là sport. Qua lễ lại phải đưa em ấy vào hãng. Hic !
Đi đường Giồng Riềng đi bác, đường vắng, cảnh đẹp, ko có cướp, ít xe. Dọc đường có nhiều chỗ nghỉ chân mát lắmCác Bác cập nhập giúm em, hôm nay e ở Rạc Giá về SG, nên đi phà Vàm cống hay hướng Giồng Riềng? Phà có đang kẹt k?
Em khoái nhất quê hương Đời Khổng, đúng như NS Nguyễn V Tí mô tả: ... tóc dài bay trong gió ... (Phía trên thì ) ... Vườn trái trái xum xuê ... (Xuông chút phía dưới) ... Biển khơi tôm cá đầy ghe ... 

Ờ, bác nhắc mới nhớ! Tết ta rồi ko hiểu sao vẽ quá trời, từ Mỹ Thuận về cao tốc, chắc dân nó nhậu quá, vùng anh Ba Khía mà lị! Nhưng công nhận không khí thoáng đãng yên bình, Đà Lạt giờ ko còn vậy nữa!Mừng cho miền Tây!....
Dịp sau tết nguyên đán rồi, mình có đi miền Tây, thi thoảng lại gặp hình vẽ trên đường!...
Mong cho những hình vẽ đó ngày càng bớt đi!...![]()