Mình chỉ cần đủ cái fullface và áo mưa bộ là OK rồi. To quá nặng đít khó láiTiêu chuẩn phải nhét được laptop cộng với cái ba lô đi học của thằng ku nên chơi thôi anh
Mình chỉ cần đủ cái fullface và áo mưa bộ là OK rồi. To quá nặng đít khó lái![]()
Mình vẫn tour Đà Lạt đều với cái đít to đấy anh ơi, mà thùng nhét đồ nhẹ thôi, nặng nặng cột vào giữa xe nó mới cân bằng đóng tít mù được
Anh làm em nhớ con Bonus của ông anh, chạy ké nên hết xăng. Đẩy cong đít, đuối. Nhưng chạy sướng và đã lắm.Nhớ xưa chạy con bonus
Đang số 4 âm 1 phát về mo, xả hết dốc nhả lên thấy im re, quên cmn mất nhấp tới phát nữa vô số 1 lết bánh tí ăn tràu
Có tgian CATP và các tỉnh chạy nhiềuAnh làm em nhớ con Bonus của ông anh, chạy ké nên hết xăng. Đẩy cong đít, đuối. Nhưng chạy sướng và đã lắm.
đâu khoảng 93-95
Sao thằng đệ anh nó ko mua thùng chở kem Givi mà để đồ? Xấu tý nhưng tiện, em quất cái 36L chưa bao giờ biết thiếu chỗ để đồ là gì
Kể thêm chuyện hôm nọ đứt mất sợi dây lên số, còn mỗi sợi số 1.
Đành dựng chống đứng để máy nổ. May quá, lúc ấy một em gái mưa đẹp như tiên giáng trần lướt ngang qua. Đành mạo muội nhờ nàng bóp dùm cái tay côn để mở nắp số ra mà lên số 4. Nhìn bàn tay búp măng trắng nõn nà bóp chặt côn đẹp tuyệt trần mà ao ước mãi, giá như...
.
.
.
.
.
.
...bàn tay ấy là của riêng mình.
Xong xuôi, lúc cầm côn để nàng thả tay ra, vô tình tay chạm khẽ vào tay, trùi ui sướng gì đâu á...
Đoạn kết thì cũng vẫn chổng mông chạy lấy đà rồi nhảy lên buông côn chạy tiếp về nhà thôi. Tính em nhát gái bẩm sinh nên luống cuống cũng chỉ biết cảm ơn nàng thôi. Không có chuyện gì xảy ra tiếp theo nữa đâu nha các bác.
Đành dựng chống đứng để máy nổ. May quá, lúc ấy một em gái mưa đẹp như tiên giáng trần lướt ngang qua. Đành mạo muội nhờ nàng bóp dùm cái tay côn để mở nắp số ra mà lên số 4. Nhìn bàn tay búp măng trắng nõn nà bóp chặt côn đẹp tuyệt trần mà ao ước mãi, giá như...
.
.
.
.
.
.
...bàn tay ấy là của riêng mình.
Xong xuôi, lúc cầm côn để nàng thả tay ra, vô tình tay chạm khẽ vào tay, trùi ui sướng gì đâu á...
Đoạn kết thì cũng vẫn chổng mông chạy lấy đà rồi nhảy lên buông côn chạy tiếp về nhà thôi. Tính em nhát gái bẩm sinh nên luống cuống cũng chỉ biết cảm ơn nàng thôi. Không có chuyện gì xảy ra tiếp theo nữa đâu nha các bác.
Chỉnh sửa cuối:
Con này đa số biển xanh, dùng cho ae kiểm lâm, biên phòng.win 100 đời 2002 , VN có ít lắm
vè nhựa đen , xấu hơn vè xi nhiều
![]()
E từng chạy 2 con win, con đầu mua 9tr bán 5tr, con sau mua 14tr bán 8tr. Con sau máy móc, khung sườn còn dzất ngon dưng cứ mần 3, 4 chai là xoè. Bị 3 lần xoè, bực, tiễn em đi luôn.Thạt ra Đào Lỗ muốn bán con win.