Đêm hom qua, mình từ nhà đi ra nhà hàng bên Q3, ghé chổ rửa xe quen thì đóng cửa, nên mình tấp vô 1 chỗ rửa xe lạ bên Q7, trên đuong Ng Hữu Thọ (gần cầu Kinh Tẻ).
Rửa xong xuoi, mình trả $, mình chui vô xe, thì có 2 thằng bé vẫn lau chùi phía sau, & đóng cốp xe cho mình cái rầm.
Xong chay tới nhà hàng đậu xe thì nhan viên báo liền "anh oi, xe bi mất cái logo phía sau".
Mình nghĩ bụng, chỉ có 2 trường hợp:
1. là mất trước khi rời nhà. Nếu đúng vậy thì bao vệ bãi xe sẽ đền, không sao.
2. là mất ở chổ rửa xe, & mất lúc 2 thằng nhóc đóng cái cốp xe. & nó luộc luôn cái logo.
Bạn mình thì nói là "chổ rửa xe không dám lấy đồ đâu".
Đêm khuya hom qua về, lôi đầu bao vệ lại đòi coi camera thì khi xe rời khỏi khu nhà vẫn còn nguyên cái logo.
Chứng tỏ là chỉ có mất ngay chổ rửa xe đó.
Giờ lấy cai emblem zin xanh trắng lắp vô chạy đỡ.
Đêm qua nghĩ ra 1 cách chống trộm logo:
Lần này cai emblem mới về, mình sẽ bẻ 2 cái chốt phía sau, dán keo cái emblem vô trunk & hood, để nó có gỡ được cũng không bán được.