Mấy ngày lễ rất đông, xe vào uống cafe xong thì đi ra cổng chính (bảo vệ luôn hướng dẫn). Anh chàng Mít 60 không biết đường chạy tới chạy lui, cứ mỗi lần quay đầu là vít ga nghe thấy ớn đến nỗi anh tài xế taxi trợn tròng 2 con mắt mà nhìn.long9x nói:Cổng sau chổ uốn cafê hả bác, chứ cổng trước ai cho vào.
E xem qua cái này phải nói tinh thần OS của các bác rất hay và dũng cảm đứng lên chỉ trích, phê bình những kỳ thị, xấu xa…có vậy OSers mới dám chiến đấu tới cùng để đẩy lùi mãi lộ và đi đúng luật GT… cho e gởi lời chào và xin lỗi đến các bác có bs xe tỉnh nha… e nó còn trẻ, miệng mồm nói lung tung, mong các bác bỏ qua cho e nhá… chào thân ái…
ashigu nói:E xem qua cái này phải nói tinh thần OS của các bác rất hay và dũng cảm đứng lên chỉ trích, phê bình những kỳ thị, xấu xa…có vậy OSers mới dám chiến đấu tới cùng để đẩy lùi mãi lộ và đi đúng luật GT… cho e gởi lời chào và xin lỗi đến các bác có bs xe tỉnh nha… e nó còn trẻ, miệng mồm nói lung tung, mong các bác bỏ qua cho e nhá… chào thân ái…
Chúc mừng bác có 1 xe tải gạch, để giành xây nhà

OK, nhớ đem gạch về làm kỉ niệm nhé bácashigu nói:E xem qua cái này phải nói tinh thần OS của các bác rất hay và dũng cảm đứng lên chỉ trích, phê bình những kỳ thị, xấu xa…có vậy OSers mới dám chiến đấu tới cùng để đẩy lùi mãi lộ và đi đúng luật GT… cho e gởi lời chào và xin lỗi đến các bác có bs xe tỉnh nha… e nó còn trẻ, miệng mồm nói lung tung, mong các bác bỏ qua cho e nhá… chào thân ái…
Bị quote quá trời rồi làm sao mà delete được nữa bác.DSG nói:@Ashigu: bác hơi quá lời rồi. bác có thể lẳng lặng delete còm rồi xin lỗi 1 phát để giữ hòa khí. E cũng nhiều khi bất bình khi thấy tài lạ chạy xe rùa nhưng nghĩ lại mình cũng chạy xe rùa khi xuống Cần Thơ ... chắc mấy bác Cần Thơ cũng bực mình lắm nhưng có ai chửi gì e đâu.
Vẫn là cái ý thức giao thông của mình cho cái tp bát nháo này đỡ bát nháo thôi bác ... hehe
Mừng bác ashigu đã nhận ra hạn chế của mình. Bài học này cần phải nhớ đời khi nói chuyện trên diễn đàn, cũng có nghĩa là nói chuyện với công chúng.ztrummuz nói:OK, nhớ đem gạch về làm kỉ niệm nhé bácashigu nói:E xem qua cái này phải nói tinh thần OS của các bác rất hay và dũng cảm đứng lên chỉ trích, phê bình những kỳ thị, xấu xa…có vậy OSers mới dám chiến đấu tới cùng để đẩy lùi mãi lộ và đi đúng luật GT… cho e gởi lời chào và xin lỗi đến các bác có bs xe tỉnh nha… e nó còn trẻ, miệng mồm nói lung tung, mong các bác bỏ qua cho e nhá… chào thân ái…![]()
Last edited by a moderator:
Trong đó ngồi mát lắm bác. Đường Huyền Trân Công Chúa bác lưu ý đường này một chiều, vào cổng tự đo đậu xe thi tốn xèn...kekeNhut_Le nói:Thôi bỏ qua đi, bác ấy xin lỗi rồi.
Cho em hỏi quán cfe trong đó mát lắm hã các bác, muốn uống mình đi vào đường nào, ra đường nào, có vé vào cổng k ạ, em chưa đi lần nào, cảm ơn mấy bác.
vote cho bác 1 véashigu nói:E xem qua cái này phải nói tinh thần OS của các bác rất hay và dũng cảm đứng lên chỉ trích, phê bình những kỳ thị, xấu xa…có vậy OSers mới dám chiến đấu tới cùng để đẩy lùi mãi lộ và đi đúng luật GT… cho e gởi lời chào và xin lỗi đến các bác có bs xe tỉnh nha… e nó còn trẻ, miệng mồm nói lung tung, mong các bác bỏ qua cho e nhá… chào thân ái…
