Hòa cùng với khí thế của nhân dân toàn TG đón Giáng sinh và những ngày lễ lớn (tức mấy ngày tết Tây tiếp sau đó), tui vừa mới được bầu làm trưởng ban kỹ thuật phụ trách việc thúc đẩy cuộc cách mạng số vào từng nhà, cụ thể là vào một cái quán ăn của một vợ chồng anh bạn tui.
Quyết định này mới được đưa ra trên bàn nhậu tối qua, cũng giống như nhiều quyết định quan trọng khác. Khi không khí dzo dzo đang đến hồi cao trào, một bác ngửa cổ tu hết cốc của mình, ngắm lên bức tường trước mặt của quán và phán một câu xanh lét: "chỗ này đặt cái màn hình thì hợp". Vợ chồng anh bạn chủ quán của tui cũng là dân ưa hành động, hay nhất là bà vợ lại ưa hơn cả chồng, lập tức hưởng ứng. Một hội đồng thi hành án được lập ra nhanh chóng gồm các ban bệ:
- ban tài chính, bà chủ là trưởng ban, chủ trì kiêm chủ chi,
- ban kỹ thuật: tui được vinh dự phụ trách,
- ban vật tư: tui chơi luôn, lo sắm các thiết bị,
- ban xây dựng: thực hiện những công việc "chân tay" như khoan, bắt dây ... trực tiếp dưới sự điều hành của tui (oai tý các bác nhé),
- ban hậu cần: 2 bác chiên da về lòng lợn, dạ dầy, cổ hút, ngan, ngỗng, tiết canh ... để mừng cuộc cách mạng số vào nhà,
- ban thanh tra: tất cả các thành viên còn lại, độ 10 vị, sẽ nghiêm khắc dương mục kỉnh kiểm tra tất cả các cuộc đấu thầu, cac transaction, hóa đơn thanh toán, kiêm luôn nghiệm thu kỹ thuật ... để cuộc cách mạng được tiến triển một cách hòa bình.
Vừa vinh dự phấn khởi tự hào vừa lo lắng với trách nhiệm đè nặng trên vai, hôm nay tui đã thức khuya dậy sớm thảo ra bản kế hoạch sau:
- trung tâm của cuộc cách mạng số hiển nhiên là một cái TV 42'' (không to hơn được nữa vì ngồi cách <= 3m). Giờ phải quyết định là Plasma hay LCD, FullHD hay "chỉ" HD ready thôi, và của hãng nào,
- đi kèm tất nhiên là một đầu DVD thế hệ mới với cửa ra HDMI, phải đọc được DivX vì quá nhiều film trên mạng với định dạng này,
- đầu thu vệ tinh, bộ gắn màn hình lên tường, dây dợ, vài đĩa DVD đẹp để còn "thông quan" kiểm tra chất lượng v.v...
Tài chính thì tui sẽ phải hết sức kiềm chế để khỏi lạm chi vào Kho bạc nhà nước, mặc dầu đã được toàn quyền sử dụng account bà chủ đã đưa số. Thời hạn thì cũng khá gấp rút, toàn thể ban điều hành đã quyết định là thứ 7 này là ngày rửa Cách mạng số với tiết canh lòng lợn nên mình cá nhân tui không thể làm phụ lòng thịnh tình của bà con.
Lịch trình thực hiện công việc của tui sẽ như sau:
- Trong ngày hôm nay, xong phần vật tư kỹ thuật và đặt hàng. Hiện đang có vài suy tư so sánh màn hình LCD hoặc Plasma cũng như của hãng nào: đang xét tới Sony, Philips, Pana ... Hãng Pioneer bị loại ra khỏi cuộc đấu thầu từ đầu vì lý do chất lượng cũng như giá cả đều quá cao. Toshiba, Sharp, Thomson ... cũng ít có trong bộ nhớ của mọi người nên cũng bị gạt. Samsung, LG là những mark mà ban điều hành không muốn nhìn thấy từ cách xa 30m, càng không thể từ 3m v.v..
Bác nào chiên da xin góp ý trong ngày hôm nay, các bác đang hài lòng với em nào vậy?