Bác nói vậy tội con bòBỏ đi như k có chuyện gì. Đúng là trâu bò.
Người dân chỗ này hiền quá, nó có lỗi mà bỏ qua dễ dàng thế
Gặp em là đạp gãy gương nó, quẹt cho nó 1 đường dài rồi thản nhiên đi hả bác ? Công nhận dân quá hiền!Người dân chỗ này hiền quá, nó có lỗi mà bỏ qua dễ dàng thế
Mình cũng một lần chứng kiến đụng xe máy. Hai mẹ con té lăn ra đường, mọi người xúm lại người đỡ, người dựng xe còn thanh niên vô cảm đứng nhìn. Mình quá bực, lại một tay nắm tay lái một tay đẩy lưng chàng thanh niên nói nhỏ: em lại bế cháu bé vào lề không là dân họ đập cho đó. Dân ở đây không hiền đâu. Lúc đó chàng thanh niên mới nhúc nhích lại bế cháu nhỏ. Còn xe của chàng thanh niên mình giao cho dân ở đó xử lý.
Nhiều người có ăn, có học mà sao tệ quá.
Nhiều người có ăn, có học mà sao tệ quá.
Thằng tài xế vô văn hóa. Lỗi hoàn toàn do nó, mà quay đít bỏ đi như vậy.
Đậu xe bên đường, khi mở cửa tài phải hết sức cẩn thân, quan sát gương chiếu hậu nếu thấy an toàn, mở cửa nhưng k bao giờ mở 1 cái mạnh ra liền, chỉ hé cửa ra chừng 15 - 20cm rồi quan sát tiếp, nếu thấy an toàn mới mở đủ lớn và nhanh chóng ra khỏi xe và đóng cửa lại.
Đậu xe bên đường, khi mở cửa tài phải hết sức cẩn thân, quan sát gương chiếu hậu nếu thấy an toàn, mở cửa nhưng k bao giờ mở 1 cái mạnh ra liền, chỉ hé cửa ra chừng 15 - 20cm rồi quan sát tiếp, nếu thấy an toàn mới mở đủ lớn và nhanh chóng ra khỏi xe và đóng cửa lại.
Công chức lương thiện thì hiếm có người nào có ô tô.
Quan chức thì không trực tiếp cầm lái.
Vậy chắc thằng này là thằng có...chức thôi.
Mẹ, nó hèn gì hành động...thúi quá
Quan chức thì không trực tiếp cầm lái.
Vậy chắc thằng này là thằng có...chức thôi.
Mẹ, nó hèn gì hành động...thúi quá