biết đâu trong trường hợp này do xe máy bi lỗi.
theo bạn thì có khả năng lỗi gì? Tôi chưa bao giờ biết vụ tai nạng liên quan đến mở cửa xe ô tô mà không do lỗi của người mổ cửa hết.
Chắc bác ấy nói còn trường hợp xe máy "kẹt số" lao vào ô tô đang "định" mở cửa.theo bạn thì có khả năng lỗi gì? Tôi chưa bao giờ biết vụ tai nạng liên quan đến mở cửa xe ô tô mà không do lỗi của người mổ cửa hết.
Về vụ mở cửa, em lúc nào cũng áp dung cách mở cửa hai bươcs mà thầy giáo già đã day.
- nhìn kính hậu, thấy an toàn thì nhích cửa vài cm, đủ để có thể quay đầu lại nhìn.
- quay đầu lại nhìn, khi thấy an toàn thì mở hẳn để bước ra.
- phải đóng cửa xe trước khi rời đi, trương hợp có người ra sau thì người ra trước phải đứng chờ.
Em dạy bọn nhóc nhà em vậy không biết chuẩn chưa, mong trao đổi với các bác.
- nhìn kính hậu, thấy an toàn thì nhích cửa vài cm, đủ để có thể quay đầu lại nhìn.
- quay đầu lại nhìn, khi thấy an toàn thì mở hẳn để bước ra.
- phải đóng cửa xe trước khi rời đi, trương hợp có người ra sau thì người ra trước phải đứng chờ.
Em dạy bọn nhóc nhà em vậy không biết chuẩn chưa, mong trao đổi với các bác.
Chắc bác ấy nói còn trường hợp xe máy "kẹt số" lao vào ô tô đang "định" mở cửa.
không thể nhịn nổi cười với comment của bác
Nếu thực sự có thói quen quan sát trước khi mở cửa, giống đeo dây bảo hiểm trước khi vô số thì không bị lỗi này.
Tôi nghĩ hầu hết các bác tài đều rất cẩn thận khi mở cửa, chỉ sợ các F1 hay vội vàng mà sơ ýMẫu cccj mà nói như mùa xuân ngủ dzị!
Các bác mới cưới vợ 2 nên tập thành thói quen quan sát kỹ lưỡng trước khi mở cửa.
Tôi nghĩ hầu hết các bác tài đều rất cẩn thận khi mở cửa, chỉ sợ các F1 hay vội vàng mà sơ ý
Cũng hên xui thôi bác ơi!
Mới cách nay chưa lâu, V1 + e gái tui bị tài xế taxi mở cửa bất tử, đỡ ko kịp, lăn cù mèo...May mà chưa sẹo mặt, gãy xương...
Thấy tài xế đó tội quá, hơn nữa mình hên là ko bị nặng hơn nên thôi xí xóa cho qua làm phước...