Ở BD vẫn còn nhiều kiểu thiếu ý thức như vậy lắm bác. Hôm qua e cũng gặp 1 trường hợp tức mà phải chửi thề. 1 chiếc camry màu bạc chạy ngược chiều trên đường Phạm Ngọc Thạch(đường vào BV 512). E bấm còi đá đèn liên tục nhưng lái xe vẫn xem như không có gì xảy ra rồi tấp vô land xe máy. Đường thì thật rộng và đẹp nhưng ý thức tham gia giao thông của người dân địa phương không đẹp tí nàoTheo em thì đây là lỗi tệ hại nhất của người lái 4B, những cửa khác có thể còn nói này nọ chứ cửa này mà ẩu vậy thì bác tài quá tá tệ.
anh 2b lúc đó mà ngồi dậy đc thì tài xế 4b chắc nằm xuống liền quá
Cách mở cửa xe - bài học sơ đẳng mà bất kỳ lái xe nào cũng được học, vậy mà hành thì thía!..
Cách đây 8-9, bạn mình từng lái xe trên 20 năm cũng mắc cái lỗi y trang, làm đôi nam nữ văng xa trên 10m, may là vào viện chụp não chụp xương không hề hấn gì, mất cả chục chai để dàn xếp cho yên chuyện...
Cách đây 8-9, bạn mình từng lái xe trên 20 năm cũng mắc cái lỗi y trang, làm đôi nam nữ văng xa trên 10m, may là vào viện chụp não chụp xương không hề hấn gì, mất cả chục chai để dàn xếp cho yên chuyện...
chiếc xe 2b văng xa quá chừng chừng, nếu có ngồi dậy được chắc không còn chút sức lực nào đâuanh 2b lúc đó mà ngồi dậy đc thì tài xế 4b chắc nằm xuống liền quá

Cái bao bố có in chữ ABS nên dừng lại được còn cái xe máy thắng đùm lên bay mấy chục mét lên đằng trước
Kính Bác,soi ghê thịt,hé hé.![]()
Cái bao bố có in chữ ABS nên dừng lại được còn cái xe máy thắng đùm lên bay mấy chục mét lên đằng trước
Cái bao bố có in chữ ABS nên dừng lại được còn cái xe máy thắng đùm lên bay mấy chục mét lên đằng trước![]()
dù rất tội xe 2b nhưng đọc cmt của bác em cũng phì cười vì rất tếu, đúng phong cách hài Mr Bean luôn
Cái bao bố có in chữ ABS nên dừng lại được còn cái xe máy thắng đùm lên bay mấy chục mét lên đằng trước![]()
Anh Đậu soi như thánh nhỉ